Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Cần khẩn trương xử lý vụ đánh người gây thương tích tại quán café Bờm

Mặc dù vụ việc hành hung giữa ban ngày, có tính chất côn đồ, manh động dưới sự chứng kiến của nhiều người gây nhiều thương tích nặng cho các nạn nhân nhưng cho đến nay những đối tượng thực hiện hành vi phạm tội vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Vụ việc xảy ra tại phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

THCL Mặc dù vụ việc hành hung giữa ban ngày, có tính chất côn đồ, manh động dưới sự chứng kiến của nhiều người gây nhiều thương tích nặng cho các nạn nhân nhưng cho đến nay những đối tượng thực hiện hành vi phạm tội vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Vụ việc xảy ra tại phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Cần khẩn trương xử lý vụ đánh người gây thương tích tại quán café Bờm - Hình 1

Nạn nhân của vụ việc mong Cơ quan Công an sớm khởi tố vụ án để điều tra, xử lý nghiêm minh vụ việc.

Vụ hành hung qua lời kể nhân chứng

Để rộng đường công luận, cũng như có cái nhìn khách quan, toàn diện về vụ việc “Hàng chục côn đồ mang hung khí tấn công một gia đình ở Hà Nội” mà chúng tôi đã đưa tin, chiều ngày 09/02/2017, PV đã gặp gỡ nhiều người dân đã chứng kiến nhóm côn đồ hành hung tại quán café Bờm ngày 04/02/2017. Điểm chung của các nhân chứng này là đều tỏ ra bức xức, phẫn nộ, thậm chí bàng hoàng vì không thể tin vào mắt mình khi tận mắt chúng kiến kiểu hành xử băng nhóm, xã hội đen như trong phim ảnh.

Anh Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 1969 bần thần kể lại: Vào lúc 04h chiều ngày mồng 8 Tết Đinh Dậu, tôi vô tình đi vào làng Thạch Cầu, thì thấy quán café Bờm có rất đông người nhốn nháo, hoảng loạn, kêu thét ầm ĩ, tôi vội chạy đến xem có chuyện gì thì nghe cháu Hoàng Mạnh Tiến (con anh Hoàng Mạnh Thắng – chủ quán café Bờm) kêu cứu, tôi mới chạy đến cổng quán café Bờm, chưa kịp vào trong quán thì đã bị một nhóm côn đồ hung dữ khoảng 5,6 tên, tay lăm lăm gậy sắt, kiếm đuổi đánh, chúng gào to “san phẳng quán, đánh hết chúng nó”.

“Tôi quá sợ hãi, chạy nhanh vào làng. Có 03 tên cố lùa theo tôi khoảng 200m mới chịu dừng lại. Tôi không kịp nhìn được phía trong sân quán café Bờm, nên không biết cụ thể có bao nhiêu tên trong đó, chỉ nghe thấy tiếng hò hét đánh cháu Tiến. Tôi còn biết, bọn chúng còn chặn, gây gổ, đuổi đánh tất cả xe và người đi ngang qua. Có một anh tên là Cao đi xe bán tải cùng vài người bạn, bị chúng chặn lại, đòi đập xe ô tô. Anh Cao phải nói chỉ là người đi đường ngang qua, không phải dân Thạch Cầu, bọn chúng mới cho xe đi”, anh Mạnh kể lại.

Chị Ngô Thị Thu, sinh năm 1979, không giấu nổi sự sợ hãi, kể: chiều hôm đó (04/02/2017) tôi và chị Vũ Thị Hà bạn tôi đi chợ Tư Đình mua thức ăn, về ngang qua thì thấy có đánh nhau loạn xạ ở quán café Bờm, rất đông người cầm dao, kiếm, gậy gộc. Tôi không biết có chuyện gì, cũng không biết ai đánh ai bèn gọi điện cho đồng chí Huy, công an phường Long Biên để báo tin thì đồng chí Huy nói hiện tại đồng chí không ở phường mà đang đi công việc bên ngoài. Tôi đến cổng quán café Bờm thì thấy có nhiều gạch đá, dao kiếm từ trong quán café Bờm ném ra đường, và cũng có gạch đá ném từ ngoài đường vào quán. Sợ trúng người, tôi bèn chạy tránh sang cổng nhà hàng Đặc sản Việt nằm ngay sát bên thì thấy khoảng 15 người đứng trước cổng nhà hàng Đặc sản Việt, tay ai cũng cầm tuýp sắt, kiếm, dao, gậy…, trong đó có ông Đỗ Văn Hiệp (quản lý nhà hàng Đặc sản Việt).Thấy Hiệp, tôi vội hỏi: “Hiệp lùn ơi, sao lại để bọn thanh niên đánh nhau như thế này” thì ngay lúc đó, ông Hiệp liền chỉ tay về phía quán café Bờm, hét to ra lệnh cho đám người cầm hung khí xông vào đánh bố con ông Thắng.

Thấy quá hỗn loạn, sợ có người chết, tôi lại gọi cho 113, để kịp ứng cứu nhưng không có ai trả lời. Đúng lúc đó có một tên tay cẩm tuýp sắt và kiếm lao về phía tôi đuổi đánh, tên này vừa đuổi tôi vừa hét: “Mày là đồng bọn à”. Tôi hoảng hốt bỏ chạy. Ngoài 15 tên côn đồ tôi thấy ở cổng nhà hàng Đặc sản Việt, thì phía trên cửa khẩu tôi còn nhìn thấy một xe 7 chỗ đừng chắn lối ra vào cùng rất đông những tên khác (tôi không xác định được cụ thể bao nhiêu người).

Chị Trần Thị H, sinh năm 1968, giám đốc Công ty (nơi ông Hoàng Mạnh Thắng ẩn nấp sau khi tháo chạy), bức xúc nói: lúc đó là hơn 4h chiều, tôi mới ngủ dậy, khi tôi mở cửa ra thì thấy anh Hoàng Mạnh Thắng đứng nấp ở xưởng công ty tôi, với mắt phải sưng to, tím tái không mở được, tôi hỏi “ông bị sao thế?” thì ông Thắng bảo: “tôi bị 20 thằng bên Đặc sản Việt vừa đánh tôi, bà ra xem và gọi Công an giúp tôi với”. Nghe vậy, tôi đi sang nhà hàng Đặc sản Việt thì thấy đông người thái độ rất hung hăng, tôi hỏi: “sao lại 20 người đánh người ta, người ta có tội tình gì đâu mà đánh?” thì bị một người to cao tên là Dũng (nhà ở Ấu Triệu) làm đầu bếp của nhà hàng tát mạnh vào mặt tôi.

Tôi quá bất ngờ và tức giận nên xông vào đánh trả. Lúc đó, ông Đỗ Văn Hiệp, quản lý nhà hàng Đặc sản Việt bèn quát: “sao lại đánh chị H, chị ấy có làm gì đâu mà đánh chị ấy, quỳ xuống xin lỗi chị ấy đi”. Ngay sau khi Hiệp ra lệnh, có khoảng 5,6 tên xếp hàng quỳ xuống xin lỗi tôi (trong đó có tên Dũng đã tát tôi). Thời điểm đó có rất đông người dân trong làng ra xem, mọi người thấy tôi bị đánh, định xông vào đánh trả, nhưng tôi can ngăn lại vì không muốn đang đúng biến thành sai chỉ vì tôi bị một cái tát oan.

Cơ quan công an vẫn đang xác minh

Theo tìm hiểu của PV, mặc dù vụ việc hành hung giữa ban ngày, có tính chất côn đồ, manh động dưới sự chứng kiến của nhiều người, gây nhiều thương tích nặng cho các nạn nhân nhưng cho đến nay những đối tượng thực hiện hành vi phạm tội vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, PV đã đến liên hệ với Công an quận Long Biên. Tại buổi làm việc với PV sáng 9/2/2017, Trung tá Nguyễn Trung Nghĩa đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Long Biên xác nhận có vụ việc xô xát giữa ông Thắng và một nhóm đối tượng chiều 4/2/2017. Hậu quả, ông Thắng và con trai cùng chị Mai bị thương tích đang được điều trị tại bệnh viện Việt Đức.

Trung tá Nghĩa cho biết thêm, ngay sau khi nhận được tin báo, công an quận Long Biên đã phối hợp với công an phường Long Biên có mặt tại hiện trường và lấy lời khai của các bên liên quan. Hiện, vụ việc đang được Công an quận Long Biên tiến hành điều tra làm rõ. Tuy nhiên, trong lời khai của các bên liên quan đang có nhiều mâu thuẫn nên vụ việc đang được chúng tôi điều tra, xác minh, làm rõ. “Khi xác định được đối tượng thực hiện hành vi phạm sẽ xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật”, trung tá Nghĩa cho hay

Sáng 14/2, PV lại tiếp tục liên hệ với Trung tá Nghĩa để cập nhật tình hình vụ việc thì tiếp tục nhận được câu trả lời đang trong quá trình điều tra xác minh, khi có diễn biến mới sẽ cung cấp cho báo chí.

Ở một diễn biến khác, theo tin PV chúng tôi vừa nhận được, anh Hoàng Mạnh Tiến với chẩn đoán của bác sỹ: “chấn thương hàm mặt: gãy cung tiếp gò má phải. Theo dõi chấn thương sọ não” đã tiến hành phẫu thuật xương gò má phải thành công vào ngày 09/02/2017 và đang tiếp tục được theo dõi. Chị Hoàng Thanh Mai với chẩn đoán “gãy xương mũi và gãy cẳng tay trái” cũng đã được tiến hành phẫu thuật cẳng tay trái vào ngày 10/02/2017. Chị Mai cho biết đang chờ ổn định sức khỏe để tiếp tục phẫu thuật xương mũi. Riêng ông Hoàng Mạnh Thắng đã được xuất viện, hiện đang điều trị tại nhà. Các bệnh nhân cũng phản ánh, ông Hiệp và những kẻ côn đồ vẫn chưa có bất kỳ sự thăm hỏi, xin lỗi hay đưa bồi thường chi phí thăm khám, điều trị cho các nạn nhân.

Qua đơn kêu cứu của các nạn nhân cũng như lời kể của các nhân chứng, có thể thấy vụ việc đánh người gây thương tích xảy ra ở quán café “Bờm” tại tổ 2 Thạch Cầu, phường Long Biên, quận Long Biên Hà Nội mang tính chất manh động, côn đồ, coi thường sinh mạng, sức khỏe của người khác, gây ảnh hưởng rất xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, khiến người dân hoang mang, lo lắng và phẫn nộ. Mong muốn của những người chứng kiến vụ việc nói riêng cũng như của người dân Thạch Cầu nói chung là các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, thực thi công lý, không để cho thế lực băng nhóm xã hội đen hoành hành, đưa  kẻ cầm đầu và đồng bọn vô cớ đánh người ra xử lý theo pháp luật.

Theo quy định tại Điều 104 Bộ luật hình sự, Điều 100 Bộ luật tố tụng hình sự thì đã có đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự đối với với sự việc xảy ra tại quán café “Bờm” số 2 Thạch Cầu, phường Long Biên, quận Long Biên thành phố Hà Nội. Chúng tôi cũng được biết, các đối tượng gây thương tích cho các nạn nhân vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Đề nghị Giám đốc Công an Hà Nội chỉ đạo xử lý vụ việc để xác minh, điều tra làm rõ, xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi thuê côn đồ hành hung và chỉ đạo đánh các nạn nhân và các đối tượng liên quan lập lại trật tự, bình yên trên địa bàn.

Ánh Sáng

Bài liên quan

Tin mới

Hồi ký 'Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử'
Hồi ký 'Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử'

Hồi ký “Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử” của cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp do cố nhà văn Hữu Mai thể hiện là một hiện thực rộng lớn gồm nhiều sự kiện, nhiều nhân vật, nhiều địa điểm, nhiều thời điểm khác nhau.

BIDV QR - Siêu trợ lý thu hộ trên ezCloud
BIDV QR - Siêu trợ lý thu hộ trên ezCloud

Dịch vụ Thu hộ qua QR định danh của BIDV đã chính thức có mặt trên nền tảng ezCloud - phần mềm Quản lý khách sạn số 1 tại Việt Nam. Nhân dịp này, BIDV và ezCloud dành tặng khách hàng sử dụng phần mềm ezCloudHotel, ezFolio, ezTicket và ezGolf chương trình khuyến mãi với các ưu đãi lớn nhất từ trước tới nay.

Về Hải Hậu thăm cây cầu ngói hơn 500 năm tuổi và khám phá những nét độc đáo cổ truyền trong lễ hội chùa Lương
Về Hải Hậu thăm cây cầu ngói hơn 500 năm tuổi và khám phá những nét độc đáo cổ truyền trong lễ hội chùa Lương

Cầu ngói chợ Lương là một trong ba cây cầu cổ và đẹp nhất Việt Nam, 2 công trình cầu ngói – chùa Lương (Hải Hậu, Nam Định) làm nên một quần thể di tích nổi tiếng miền Bắc. Lễ hội chùa Lương được tổ chức hàng năm từ ngày 13/03 - 16/03 âm lịch. Đây là một trong những lễ hội nổi tiếng được tổ chức để tưởng nhớ công ơn vĩ đại của tứ tổ: Vũ Chi, Trần Vũ, Phạm Cập, Hoàng Gia và các bậc tiền nhân đã có công khai hoang, mở đất lấn biển, hình thành lên huyện Hải Hậu ngày nay.

4 phiên giảm liên tiếp, VN-Index “bốc hơi” hơn 100 điểm
4 phiên giảm liên tiếp, VN-Index “bốc hơi” hơn 100 điểm

Chiều nay, VN-Index có phiên thứ tư liên tiếp giảm điểm (giảm cả tuần). Trong số 4 phiên giảm điểm này, chỉ số VN-Index đã giảm 101,75 điểm.

Lễ hội Tháp Bà Ponagar Nha Trang năm 2024 sẽ rất ấn tượng và đáng nhớ
Lễ hội Tháp Bà Ponagar Nha Trang năm 2024 sẽ rất ấn tượng và đáng nhớ

Lễ hội Tháp Bà Ponagar diễn ra hàng năm, từ ngày 20/3 đến 23/3 âm lịch. Năm nay, Lễ hội được tổ chức từ ngày 28/4/2024 đến 1/5/2024 (từ 20/3 đến 23/3 âm lịch Giáp Thìn), tại khu di tích Tháp Bà Ponagar, đường 2/4, phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tổng thống Venezuela Maduro Moros: Việt Nam là hình mẫu phát triển của Venezuela
Tổng thống Venezuela Maduro Moros: Việt Nam là hình mẫu phát triển của Venezuela

Tổng thống Venezuela Maduro Moros nhấn mạnh Việt Nam là hình mẫu phát triển của Venezuela; khẳng định sẽ chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương của Venezuela để sớm đàm phán văn kiện hợp tác và triển khai các dự án cụ thể với Việt Nam; cam kết tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Venezuela.