Đó là dòng tít được AFC chia sẻ trong bài bình luận sau khi U23 Việt Nam xuất sắc vượt qua U23 UAE với tỷ số 3-2 trong hai hiệp phụ, qua đó giành quyền vào bán kết giải U-23 châu Á 2026 đang diễn ra tại Saudi Arabia.

“May mắn đã mỉm cười với Việt Nam khi đội tuyển này vượt qua thử thách khó khăn để tiếp tục cuộc đua giành chức vô địch với chiến thắng 3-2 trong hiệp phụ trước Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) ở tứ kết”, AFC viết.

AFC: ‘U-23 Việt Nam tái hiện Thường Châu tuyết trắng’
AFC: ‘U23 Việt Nam tái hiện Thường Châu tuyết trắng’

Dù thất bại, HLV Marcelo Broli vẫn bày tỏ niềm tự hào về màn trình diễn của U23 UAE, đội bóng đã hai lần gỡ hòa trong thời gian thi đấu chính thức trước khi phải nhận bàn thua quyết định ở hiệp phụ.

Theo AFC, UAE đã nỗ lực đến phút cuối cùng, nhưng bàn thắng của Phạm Minh Phúc trong hiệp phụ đã khép lại trận đấu, đưa U23 Việt Nam vào vòng bán kết, nơi họ sẽ gặp Uzbekistan hoặc Trung Quốc vào ngày 20-1. Đây cũng là lần đầu tiên một đội bóng Đông Nam Á góp mặt ở bán kết U-23 châu Á kể từ khi Việt Nam giành ngôi á quân năm 2018.

Trận đấu diễn ra với nhịp độ cao ngay từ đầu. Sau khởi đầu thận trọng, UAE tưởng chừng đã mở tỷ số ở phút 16 khi Mansoor Al Menhali tung cú vô lê tung lưới Trần Trung Kiên, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi chạm tay.

Đội bóng Tây Á tiếp tục tạo ra sức ép lớn với hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Phút 35, Ali Al Memari đánh đầu cận thành nhưng bóng đi chệch khung gỗ. Ba phút sau, cú sút xa của Ali Abdulaziz đưa bóng dội xà ngang trong sự tiếc nuối của UAE.

Những pha bỏ lỡ khiến UAE phải trả giá. Phút 39, Nguyễn Đình Bắc đi bóng khéo léo bên cánh phải trước khi căng ngang để Nguyễn Lê Phát đệm bóng mở tỷ số cho U-23 Việt Nam. Tuy nhiên, lợi thế này không kéo dài lâu khi Junior Ndiaye đánh đầu cận thành, gỡ hòa 1-1 cho UAE ở phút 42.

Sang hiệp hai, thế trận đôi công tiếp tục được duy trì. Phút 60, từ quả tạt của Phạm Minh Phúc, Đình Bắc bật cao đánh đầu ngược kỹ thuật, đưa U-23 Việt Nam vượt lên dẫn 2-1. AFC đặc biệt nhấn mạnh pha dứt điểm “hoàn hảo” này của tiền đạo trẻ Việt Nam.

Chỉ 8 phút sau, UAE một lần nữa đưa trận đấu về vạch xuất phát khi Al Menhali đánh đầu dũng mãnh từ đường chuyền của Richard Akonnor, gỡ hòa 2-2. Những phút cuối trận, U23 Việt Nam liên tiếp tạo ra cơ hội nhưng không thể tận dụng, buộc hai đội phải bước vào hiệp phụ.

Bước ngoặt đến ở phút 101. Sau pha đi bóng đột phá của Nguyễn Thanh Nhàn bị cản lại, bóng tìm đến vị trí của Phạm Minh Phúc. Hậu vệ này đã tung cú sút quyết đoán, ấn định chiến thắng 3-2 cho U23 Việt Nam, qua đó đưa đội bóng áo đỏ vào nhóm 4 đội mạnh nhất châu lục.

Ngay sau trận đấu, các kênh truyền thông chính thức của AFC đồng loạt đăng tải thông điệp chúc mừng. Trên Facebook, AFC gây chú ý khi viết dòng trạng thái “Tái hiện Thường Châu tuyết trắng”, kèm hình ảnh các cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng chiến thắng.

Năm 2018, tại Thường Châu (Trung Quốc), U23 Việt Nam từng tạo nên kỳ tích lịch sử khi lần đầu tiên giành ngôi á quân U23 châu Á dưới thời HLV Park Hang Seo. Việc AFC gợi lại hình ảnh này cho thấy sự đánh giá rất cao đối với tinh thần thi đấu, kỷ luật và ý chí kiên cường của lứa cầu thủ Việt Nam hiện tại.

AFC khẳng định: “U23 Việt Nam đã vượt khó thành công để đánh bại một UAE đầy sức mạnh. Tấm vé vào bán kết dành cho họ là hoàn toàn xứng đáng sau những gì đã thể hiện trên sân”.

Theo lịch thi đấu, tối 17/1, U23 Việt Nam sẽ biết đối thủ của mình tại vòng bán kết sau trận đấu giữa U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc, diễn ra lúc 18h30.

Lê Hằng