Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, đoạn đường QL70 từ cầu Ngà hướng lên cầu vượt Tây Mỗ bị ngập sâu, giao thông bị tê liệt.
Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, đoạn đường QL70 từ cầu Ngà hướng lên cầu vượt Tây Mỗ ngập sâu, giao thông tê liệt.

Với tinh thần "chủ động đến với dân, chứ không chờ dân khó khăn phải tìm đến bộ đội", các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam đã giúp đỡ hàng trăm lượt người dân cùng phương tiện qua nơi ngập lụt.

Các chiến sĩ đưa hàng trăm lượt người và phương tiện qua khu vực ngập sâu ở QL 70
Các chiến sĩ đưa hàng trăm lượt người và phương tiện qua khu vực ngập sâu ở QL70

Đại úy Vũ Quốc Việt - Đại đội trưởng Đại đội vệ binh, Phòng Hành chính - Hậu cần, Bộ Tham mưu Cảnh sát biển cho biết: Đơn vị cử 3 đội (mội đội khoảng 12 - 15 người thay phiên nhau hỗ trợ vận chuyển người dân qua vùng ngập. Mỗi ca làm nhiệm vụ trong khoảng 1 giờ đồng hồ.

Lực lượng Cảnh sát biển đã giúp hàng trăm lượt người cùng phương tiện vượt qua đoạn ngập sâu gần 1m.
Lực lượng Cảnh sát biển đã giúp hàng trăm lượt người cùng phương tiện vượt qua đoạn ngập sâu gần 1m.

Đại úy Vũ Quốc Việt cho biết thêm, phương tiện vận chuyển bà con Nhân dân là bè mảng, được Thủ trưởng chỉ đạo làm từ sau đợt ngập đầu tiên, để khi có tình huống thì sẽ hỗ trợ người dân. Bè này được làm từ những thùng phuy và tấm ván cùng khung sắt được tận dụng, sau đó gia cố lại để thành bè, để hỗ trợ người dân. Tuy vất vả, nhưng tất cả các chiến sĩ đều nhiệt tình tham gia hỗ trợ bà con và cảm thấy rất vui.

Giúp đỡ Cựu chiến binh Nguyễn Quang Minh, trú tại Miêu Nha.
Giúp đỡ Cựu chiến binh Nguyễn Quang Minh, trú tại Miêu Nha.

Cựu chiến binh Nguyễn Quang Minh, trú tại Miêu Nha, Xuân Phương, Hà Nội cho biết: "Tôi đang trên đường đi chợ mua rau về thì đường ngập, một mình tôi chắc chắn không thể dắt xe nổi. Tôi được các chú bộ đội Cảnh sát biển, dù mưa táp vào mặt mà vẫn cười, vẫn động viên, giúp đỡ. Thật sự, tôi thấy an tâm và biết ơn vô cùng".

Dù thấm mệt nhưng các chiến sĩ vẫn chỉn chu khi đưa từng phương tiện qua điểm ngập úng.
Dù thấm mệt nhưng các chiến sĩ vẫn chỉn chu khi đưa từng phương tiện qua điểm ngập úng.

Hạ sĩ Trần Văn Cường, chiến sĩ trực tiếp giúp dân chia sẻ: "Trong thời điểm hoạn nạn, người dân đang cần, nên chúng tôi sẵn sàng có mặt để giúp. Đây không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là trách nhiệm và tình cảm của người lính Cảnh sát biển với Nhân dân".

Phương tiện vận chuyển được các chiến sĩ gia cố từ thùng phuy, khung sắt
Phương tiện vận chuyển được các chiến sĩ gia cố từ thùng phuy, khung sắt

Nhờ có sự hỗ trợ ấy, nhiều người dân tránh được cảnh kẹt xe kéo dài, nguy hiểm rình rập khi cố gắng tự di chuyển trong dòng nước ngập sâu. 

Dù mưa táp vào mặt nhưng nụ cười vẫn nở trên môi khi được giúp người dân.
Dù mưa táp vào mặt nhưng nụ cười vẫn nở trên môi các chiến sĩ khi được giúp người dân.

Được biết, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển sẽ tiếp tục ứng trực tại điểm ngập vào các khung giờ cao điểm sáng, chiều và tối thay nhau hỗ trợ, đảm bảo không thời điểm nào người dân phải một mình xoay xở tại điểm ngập úng.

Đức Tĩnh