Bản lĩnh thép giữa rừng xanh biên giới

Chúng tôi đến Đồn Biên phòng Pò Hèn vào một ngày đầu hè nắng gắt. Cái nắng vùng biên không gay gắt mà khô hanh và lẫn trong đó là cái lạnh từ những cơn gió núi.

Đồn trưởng Đồn Biên phòng Pò Hèn, Thượng tá Nguyễn Đức Danh đón chúng tôi bằng cái bắt tay rắn chắc:

“Mỗi mét đất biên cương, đều in dấu bước chân tuần tra của anh em chiến sỹ nơi đây. Chúng tôi coi đồn là nhà, biên giới là quê hương”.

Không phải lời nói sáo rỗng, thực tế ở đây đã minh chứng rõ điều đó. Gần như 100% cán bộ, chiến sỹ của Đồn đã thuộc lòng từng vách núi, từng con đường mòn qua lại biên giới. Mỗi ca tuần tra, kéo dài từ 6 - 10 tiếng, có khi xuyên đêm, giữa mưa rừng, gió núi, thậm chí phải đối mặt với những đối tượng vận chuyển hàng lậu, buôn bán người hay ma túy.

Thượng tá Nguyễn Đức Danh nói: “Chúng tôi chia khu vực thành các tuyến tuần tra theo lịch, nhưng có những đoạn nóng thì anh em phải cơ động 24/24. Kẻ địch âm thầm, nhưng bộ đội ta không bao giờ được mất cảnh giác”.

Đứng chân tại xã Hải Sơn, TP. Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), Đồn Biên phòng Pò Hèn được giao nhiệm vụ quản lý hơn 12 km đường biên giới tiếp giáp Trung Quốc, với nhiều đường mòn, lối mở phức tạp. Khu vực này, không chỉ hiểm trở về địa hình, mà còn thường xuyên tiềm ẩn nguy cơ vi phạm an ninh biên giới, buôn lậu, vận chuyển ma túy và xuất nhập cảnh trái phép. Thế nhưng, giữa nơi đầu sóng ngọn gió, những người lính biên phòng vẫn ngày đêm âm thầm bám trụ, giữ cho biên giới bình yên, chủ quyền quốc gia luôn được bảo toàn tuyệt đối.

Trong câu chuyện với Thượng tá Nguyễn Đức Danh, điều chúng tôi cảm nhận rõ đó là tinh thần sẵn sàng chiến đấu và niềm tin sắt đá vào nhiệm vụ. Anh chia sẻ:

“Chúng tôi xác định, đồn là nhà, biên giới là quê hương, mỗi bước chân tuần tra là một bước gìn giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”.

Đồn Biên phòng Pò Hèn giới thiệu Mốc 1347 (2) cho các Đoàn viên thanh niên
Đồn Biên phòng Pò Hèn giới thiệu Mốc 1347 (2) cho các Đoàn viên thanh niên

Trong 6 tháng đầu năm, Đồn thường xuyên duy trì tổ tuần tra kiểm soát (TTKS), mỗi tổ gồm 5 cán bộ, chiến sỹ. Ngoài ra, thêm một tổ cơ động gồm 3 đồng chí với nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện hoạt động trên khu vực biên giới, địa bàn đơn vị quản lý nhằm bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép; phòng chống tội phạm; phòng chống ma túy, mua bán người, buôn lậu hàng hóa trên địa bàn Biên phòng.

Đơn vị đã tổ chức 185 lượt tổ/925 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia tuần tra kiểm soát khép kín biên giới từ khu vực M1346(1) -600 m đến khu vực M1352(2)+50 m, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, an ninh biên giới; hệ thống đường biên, cột mốc, biển báo đảm bảo nguyên trạng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý các hoạt động vi phạm pháp luật.

Nhờ làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa, kết hợp chặt chẽ giữa phòng và chống, giữa đấu tranh, ngăn chặn nên tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa đơn vị luôn được giữ vững.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Pò Hèn xác định rõ rằng, bảo vệ chủ quyền không chỉ dừng lại ở tuần tra và bắt giữ, mà đó còn là cuộc đấu trí dài hơi, đòi hỏi tỉnh táo, bản lĩnh và sự hy sinh thầm lặng. Giữa rừng sâu núi thẳm, họ là “lá chắn thép” giữ biên cương, là lực lượng tiên phong đưa sự bình yên lan tỏa khắp núi rừng Đông Bắc.

Xây dựng “phên giậu” từ lòng dân vững chắc

Bảo vệ biên giới vững chắc không chỉ dựa vào vũ khí hay kỷ luật quân đội, mà còn phụ thuộc vào lòng dân - yếu tố then chốt của thế trận biên phòng toàn dân. Đồn Biên phòng Pò Hèn đã thấm nhuần tư tưởng đó và triển khai hiệu quả nhiều chương trình gắn kết quân dân, lấy Nhân dân làm trung tâm trong công cuộc bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Trên địa bàn quản lý của Đồn, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số như Dao, Sán Chỉ, đời sống còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Nhưng những năm gần đây, bộ mặt kinh tế - xã hội ở các bản, làng biên giới đã khởi sắc rõ rệt, có phần lớn công lao của người lính mang quân hàm xanh.

Với phương châm “Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc”, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Pò Hèn đã kiên trì bám bản, bám dân để làm công tác vận động quần chúng. Không chỉ giúp dân làm ruộng, dựng nhà, sửa đường, đơn vị còn triển khai có hiệu quả các mô hình như “Nâng bước em tới trường - con nuôi đồn Biên phòng”, “Khu vườn mẫu”, “Tổ tự quản đường biên, mốc giới” đã thực sự đi vào đời sống và lan tỏa hiệu quả thiết thực.

Đồn Biên phòng Pò Hèn phối hợp phục vụ tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2025
Đồn Biên phòng Pò Hèn phối hợp phục vụ tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2025

Đồn đang nhận đỡ đầu 3 cháu với mức hỗ trợ mỗi cháu là 500.000 đồng/tháng. Ngoài ra, đơn vị làm tốt công tác phối hợp phục vụ tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2025 (làm điểm của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) tại xã Hải Sơn.

Đồn Biên phòng Pò Hèn phối hợp với chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm, triển khai các hoạt động:

Tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ, tặng 85 suất quà cho các đối tượng chính sách, gia đình hoàn cảnh khó khăn, các cháu trong chương trình “Nâng bước em đến trường” - “Con nuôi Đồn Biên phòng”, tổng trị giá 110 triệu đồng; phối hợp với Khối các đoàn thể xã Hải Sơn, triển khai xây dựng tuyến đường điểm “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, không có rác thải” tại đường thôn Lục Chắn;

Tặng Thẻ bảo hiểm y tế cho gia đình bà Hoàng Thị Sằn, thôn Thán Phún Xã, xã Hải Sơn (TP. Móng Cái), là Hội viên Hội Phụ nữ tàn tật, có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 10 triệu đồng (nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng “Tháng Thanh niên, Tháng Ba biên giới” và Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2025); kết hợp phát tờ rơi tuyên truyền Luật Biên phòng cho 250 lượt người dân trên địa bàn…

Biên giới quốc gia không chỉ được bảo vệ bằng hàng rào, trạm gác hay những cột mốc sừng sững, mà còn được gìn giữ vững chắc bởi lòng dân. Quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia - là nhiệm vụ trọng yếu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị. Để bảo vệ vững chắc, lâu dài chủ quyền biên giới quốc gia, chúng ta cần phải dựa vào dân, lấy dân làm gốc, Nhân dân là chủ thể, mỗi người dân là một cột mốc sống, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt, bộ đội biên phòng là lực lượng chuyên trách, lực lượng chiến đấu đầu tiên, bám trụ đến cùng để bảo vệ và giữ vững biên giới quốc gia.

Đồn Biên phòng Pò Hèn hôm nay, không chỉ là một đơn vị chiến đấu, mà là biểu tượng của lòng trung thành, của sự tận tụy và hy sinh nơi biên cương Tổ quốc. Họ đã làm nên một “thành lũy sống” giữa đại ngàn, bằng mồ hôi, trí tuệ và tình người.

Giữ biên giới không chỉ bằng súng, mà bằng cả trái tim, những người lính Pò Hèn đã - đang và sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc của Nhân dân, là những chiến sỹ giữ đất, giữ dân bằng lòng yêu nước sâu sắc và niềm tin không bao giờ tắt vào sứ mệnh thiêng liêng nơi phên dậu Tổ quốc.

Ngọc Linh