Kể từ sau chiến thắng tại CAN 1976, dường như vinh quang ở Châu Phi luôn lẩn tránh Maroc, mặc dù sở hữu đội hình có chiều sâu với rất nhiều những cầu thủ tài năng. Tuy nhiên trong những năm trở lại đây, bóng đá Maroc đã được nâng tầm lên rất nhiều, bằng chứng là “ Những con sư tử Atlas” đã quay trở lại World Cup sau 20 năm vắng bóng.
So với Maroc, Iran không hề có bất cứ một ngôi sao tên tuổi nào trong đội hình.
Dưới tài thao lược của huấn luyện viên Renard, Maroc đã trở thành một tập thể gắn kết với lối chơi phòng ngự cực kì khó chịu.Trong chiến dịch vòng loại vừa qua, Maroc đã vượt qua “ông lớn” của bóng đá Châu Phi là Bờ Biển Ngà để độc chiếm ngôi đầu bảng C với 7 trận bất bại liên tiếp. Maroc cũng là đội bóng duy nhất không phải nhận bất cứ một bàn thua nào
Phong độ ấn tượng còn được thầy trò huấn luyện viên Renard thể hiện trong loạt trận giao hữu diễn ra trước thềm World Cup với 1 trận hòa và 4 chiến thắng trong 5 trận thi đấu. “Những con sư tử Atlas” còn đánh bại cả Serbia, đội tuyển đến từ Châu Âu và đứng trên họ 7 bậc trong bảng xếp hạng của FIFA. Tính ra Maroc đã giành tới 14 chiến thắng trong tổng số 18 trận, đạt hiệu suất 77,8 %, một hiệu suất vô cùng bất ngờ với đội bóng đến từ Lục địa vàng.
Sở hữu các nhân tố chất lượng đang thi đấu tại đấu trường châu Âu như Medhi Benatia, Amrabat,.. Maroc hoàn toàn có đủ cơ sở và sự tự tin giành trọn 3 điểm trước đội bóng được đánh giá yếu hơn rất nhiều là Iran.
Ở phía bên kia chiến tuyến, Iran được coi là đội bóng lót đường tại giải đấu năm nay. Mặc dù thành tích tại khu vực châu Á mà thầy trò HLV Carlos Queiroz đạt được là khá ấn tượng với chuỗi bất bại lên tới 14 trận liên tiếp, 8 trận thắng và 6 trận hòa. Đáng nói hơn Iran lại chính là đội tuyển châu Á đầu tiên giành tấm vé tới Nga chứ không phải là Hàn Quốc hay Nhật Bản. Thế nhưng chừng ấy là chưa đủ để Iran có thể tự tin có điểm trong trận đấu với Maroc sắp tới. Mặc dù là “ông kẹ” tại lục địa vàng, thế nhưng thành tích của “Những hoàng tử Ba Tư” tại đấu trường quốc tế chưa bao giờ là quá nổi bật, minh chứng là họ chưa bao giờ vượt qua được vòng bảng trong cả 4 lần tham dự.
So với Maroc, Iran không hề có bất cứ một ngôi sao tên tuổi nào trong đội hình. Mặc dù huấn luyện viên Carlos Queiroz từng phát biểu rằng: “Iran sẽ không đến Nga như những khách du lịch”, mà nhắm đến mục tiêu giành một suất vào vòng trong. Thế nhưng có vẻ như đó là nhiệm vụ bất khả thi đối với đội bóng đến từ châu Á. Trong một trận đấu mà Iran bị đánh giá ở vị thế cửa dưới, sẽ không có gì bất ngờ nếu chiến thắng gọi tên Maroc.
Dự đoán: Maroc 2- 0 Iran.
Đội hình dự kiến:
Marocco (3-4-2-1): Yassine Bounou, Manuel da Costa, Medhi Benatia, Romain Saïss, Hamza Mendyl, Nabil Dirar, Karim El Ahmadi, Mbark Boussoufa, Hakim Ziyech, Nordin Amrabat, Ayoub El Kaabi
Iran (4-2-3-1): Alireza Beiranvand, Ehsan Hajsafi, Rouzbeh Cheshmi, Pejman Montazeri, Ramin Rezaeian, Masoud Shojaei, Ashkan Dejagah, Karim Ansarifard, Dejagah,Alireza Jahanbakhsh, Sardar Azmoun.
Duy Thái