Lễ Giỗ Tổ diễn ra long trọng với nghi thức dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Lễ Giỗ Tổ diễn ra long trọng với nghi thức dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Tham dự sự kiện, có đại diện Hội người Việt Nam tại Saint Petersburg, Viện Hồ Chí Minh, cùng đông đảo sĩ quan, học viên, sinh viên Việt Nam và Nga đang học tập, nghiên cứu tại các học viện, nhà trường trên địa bàn thành phố.

Nhấn mạnh về ý nghĩa của Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ông Đào Đại Hải, Trưởng ban Dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam Toàn cầu tại Saint Petersburg cho rằng, trong trái tim mỗi người Việt Nam, dù ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, đều có một điểm chung thiêng liêng đó là cội nguồn. Từ Saint Petersburg, người Việt cùng nhau hướng về cội nguồn để gắn kết quá khứ, hiện tại và tương lai của dân tộc.

Trong không khí trang nghiêm và đầy ý nghĩa, người Việt tại Saint Petersburg long trọng tổ chức lễ hội giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu lần thứ 6.

Đây không chỉ là một sự kiện văn hóa-tâm linh thiêng liêng, mà còn là biểu tượng của truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, là sự tri ân đối với tổ tiên-những người đã khai mở và gìn giữ non sông qua hàng nghìn năm lịch sử.

Các cá nhân được vinh danh tại Lễ Giỗ Tổ. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Các cá nhân được vinh danh tại Lễ Giỗ Tổ. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Theo ông Đào Đại Hải, mỗi lần tổ chức, Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu tại “thủ đô phương Bắc” nước Nga không chỉ là một sự kiện, mà là một dấu mốc của bản sắc dân tộc, một điểm hẹn thiêng liêng của cộng đồng người Việt tại Saint Petersburg.

Lễ Giỗ Tổ diễn ra long trọng với nghi thức dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Sau lễ dâng hương, đại diện Ban hành lễ đọc bài văn khấn Giỗ Tổ Hùng Vương, bày tỏ lòng thành kính của những người con đất Việt xa quê hương luôn hướng về tiên tổ, nguồn cội.

Bên cạnh phần lễ trang nghiêm, các tiết mục văn nghệ do bà con, học viên, sinh viên Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Saint Petersburg biểu diễn đã để lại nhiều ấn tượng.

Các học viên, sinh viên được vinh danh. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Các học viên, sinh viên được vinh danh. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Chia sẻ cảm xúc thiêng liêng của Lễ Giỗ Tổ Vua Hùng, với cương vị là một nhà nghiên cứu nước ngoài dành nhiều năm tìm hiểu về văn hóa, lịch sử Việt Nam, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Vladimir Kolotov, Viện trưởng Hồ Chí Minh thuộc Đại học Tổng hợp Quốc gia Saint Petersburg cho biết, tục thờ cúng Hùng Vương, được UNESCO vinh danh, không chỉ là một nghi lễ, đó là hiện thân sống động của triết lý “Chim có tổ, người có tông", một nguyên lý đạo đức hiếm có trên thế giới.

Trong suốt quá trình nghiên cứu của mình, ông đặt câu hỏi và luôn trăn trở: “Trên thế giới tìm đâu ra một dân tộc như Việt Nam mà tất cả thành viên, từ người già đến trẻ nhỏ, từ trong nước đến ngoài nước, đều hướng về cùng một ngày để tưởng nhớ về một vị Vua Tổ. Điều này vượt lên trên tín ngưỡng, trở thành sợi dây kết nối bền chặt của cộng đồng 100 triệu dân Việt Nam và cộng đồng người Việt xa xứ”.

Ông Vladimir Kolotov bày tỏ xúc động khi thấy tinh thần này được lan tỏa mạnh mẽ ở nước ngoài, trong đó có Nga và nhiều quốc gia khác, nơi các thế hệ trẻ dù chưa một lần đặt chân lên đất mẹ vẫn hiểu rằng mình là con cháu Lạc Hồng.

Tiết mục văn nghệ do sinh viên Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Saint Petersburg biểu diễn để lại nhiều ấn tượng. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Tiết mục văn nghệ do sinh viên Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Saint Petersburg biểu diễn để lại nhiều ấn tượng. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Thay mặt những người bạn quốc tế yêu mến và trân trọng văn hóa Việt Nam, Giáo sư Vladimir Kolotov chúc Ngày giỗ Tổ toàn cầu diễn ra thành công, chúc cho “cội nguồn” của dân tộc Việt Nam mãi mãi xanh tươi, là điểm tựa vững chắc cho hiện tại và tương lai.

Trải qua 5 lần tham dự chương trình, bạn Hồ Minh Nhựt, Nghiên cứu sinh Trường đại học Bách khoa Saint Petersburg Peter Đại đế, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Saint Petersburg chia sẻ: Sự kiện này không chỉ là một hoạt động cộng đồng thường niên, mà đã trở thành một nét đẹp truyền thống, một điểm hẹn thiêng liêng trong đời sống tinh thần của những người con đất Việt xa quê hương.

Mỗi năm, khi đến với Ngày Quốc Tổ, Hồ Minh Nhựt lại có cảm giác như được trở về gần hơn với cội nguồn dân tộc. Giữa thành phố Saint Petersburg xa xôi, trong không khí trang nghiêm và ấm áp của buổi lễ, hình ảnh Quốc Tổ Hùng Vương, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và tinh thần đoàn kết của người Việt Nam như được khơi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Đông đảo bà con người Việt Nam tại thành phố Saint Petersburg và bạn bè Nga dự Lễ Giỗ Tổ Vua Hùng. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Đông đảo bà con người Việt Nam tại thành phố Saint Petersburg và bạn bè Nga dự Lễ Giỗ Tổ Vua Hùng. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Hồ Minh Nhựt cho biết, đó là khoảnh khắc nhắc nhở mỗi sinh viên rằng, dù đang học tập, sinh sống ở bất cứ nơi đâu, trong tim vẫn luôn có quê hương, có Tổ quốc và có dòng máu Lạc Hồng.

Qua mỗi lần tham dự, Nhựt cùng các bạn sinh viên cảm nhận rõ hơn tình cảm gắn bó giữa những người con xa xứ, sự quan tâm của các thế hệ đi trước dành cho sinh viên, cũng như trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Những câu chuyện, những nghi thức trang trọng và những hoạt động văn hóa trong chương trình đã giúp các bạn hiểu sâu sắc hơn về truyền thống lịch sử, từ đó thêm yêu và tự hào về nguồn cội Việt Nam.

Theo nhandan.vn