Hiến máu không chỉ là hành động nhân đạo – đó còn là trách nhiệm và tình yêu thương được cụ thể hóa bằng việc làm.
Hiến máu không chỉ là hành động nhân đạo – đó còn là trách nhiệm và tình yêu thương được cụ thể hóa bằng việc làm.

Ngày 6/2, Bệnh viện II Lâm Đồng đã gửi đi lời kêu gọi khẩn thiết đến cán bộ, viên chức, người lao động và bà con nhân dân khu vực Bảo Lộc cùng các vùng lân cận: hãy chung tay hiến máu cứu người trong dịp Tết. Giữa không khí rộn ràng đầu năm, thông điệp ấy vang lên giản dị mà sâu sắc: “Mỗi giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại.”

Hiến máu – Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn.
Hiến máu – Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn. Ảnh: Bệnh viện II Lâm Đồng

Tết là thời khắc đoàn viên, nhưng cũng là thời điểm nhiều ca cấp cứu gia tăng do tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, xuất huyết hay phẫu thuật khẩn cấp. Khi những gia đình đang quây quần bên mâm cơm sum họp, đâu đó vẫn có người bệnh đang giành giật sự sống từng giờ. Trong khi đó, lượng máu dự trữ của bệnh viện chỉ đủ dùng trong khoảng 7 ngày, và mỗi ngày cần từ 15–20 đơn vị máu để kịp thời điều trị cho người bệnh.

Mỗi giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại
Mỗi giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại. Ảnh: Bệnh viện II Lâm Đồng

Máu không thể sản xuất, cũng không thể thay thế bằng bất cứ điều gì ngoài sự sẻ chia của con người. Một đơn vị máu hôm nay có thể trở thành hy vọng ngày mai cho nhiều bệnh nhân. Đặc biệt, các nhóm máu O, A, B (cả Rh+ và Rh-) đang rất cần được bổ sung để bảo đảm nguồn máu an toàn, liên tục trong những ngày cao điểm.

Hiến máu không chỉ là hành động nhân đạo – đó còn là trách nhiệm và tình yêu thương được cụ thể hóa bằng việc làm. Khi ta đang khỏe mạnh, một quyết định nhỏ có thể trở thành phép màu cho một gia đình đang chờ đợi tin vui từ phòng cấp cứu.

"Nguồn chi viện" đa năng cho mọi ca cấp cứu. Ảnh: Bệnh viện II Lâm Đồng

Từ ngày 8/2 đến 11/2, chương trình hiến máu đã diễn ra trong không khí ấm áp nghĩa tình. Những hàng người nối tiếp nhau – không phân biệt ngành nghề, tuổi tác – cùng chung một nhịp đập sẻ chia. Có người đã hiến máu hàng chục lần, coi đó là việc làm thường xuyên của mình. Có bạn trẻ lần đầu còn hồi hộp nhưng ánh mắt rạng rỡ. Có người chỉ tình cờ nghe tin bệnh viện đang cần máu và lập tức ghé qua.

Sự tiếp sức tuyệt vời cho kho dự trữ.
Sự tiếp sức tuyệt vời cho kho dự trữ. Ảnh: Bệnh viện II Lâm Đồng

Hành trình đỏ khép lại với con số đầy xúc động: 160 đơn vị máu được tiếp nhận an toàn.

Trong đó có 75 đơn vị nhóm O – nguồn “chi viện” quan trọng cho cấp cứu; 41 đơn vị nhóm B; 31 đơn vị nhóm A; và 13 đơn vị nhóm AB – những đơn vị máu quý giá dành cho các trường hợp đặc biệt. Nhưng phía sau những con số ấy không chỉ là túi máu, mà là 160 tấm lòng, 160 lời chúc bình an gửi đến những người đang cần được tiếp thêm sự sống.

Món quà hiếm quý giá dành cho những bệnh nhân đặc biệt.
Món quà hiếm quý giá dành cho những bệnh nhân đặc biệt. Ảnh: Bệnh viện II Lâm Đồng

Anh Minh Hà (Phường B’Lao) chia sẻ: “Hiến máu là việc nên làm đối với người khỏe mạnh, bởi mỗi ngày ở bệnh viện vẫn còn nhiều người cần máu. Đặc biệt dịp Tết, chúng ta càng cần chung tay để sẻ chia với cộng đồng.”

Lời nói giản dị ấy chính là tinh thần chung của những “người hùng thầm lặng”. Họ không cần được vinh danh, không mong nhận lại điều gì – chỉ mong biết rằng đâu đó, có một trái tim đang tiếp tục đập nhờ phần máu mình trao đi.

Hiến máu nhân đạo là sự gặp gỡ giữa lòng tốt và trách nhiệm. Đối với người khỏe mạnh, việc hiến một phần máu không gây ảnh hưởng đến sức khỏe; nhưng với người bệnh, đó có thể là ranh giới giữa hy vọng và tuyệt vọng.

Tết không chỉ là trao nhau lời chúc bình an.

Tết còn là trao nhau cơ hội được sống.

Hoàng Phương