
“Anh trước, em sau” – tiếp nối truyền thống gia đình
Tại phường Lâm Viên – Đà Lạt, trong số 33 thanh niên lên đường nhập ngũ năm nay, Đoàn Thanh Tình (18 tuổi) là một trong những gương mặt tiêu biểu với lá đơn tình nguyện đầy quyết tâm.
Lớn lên trong gia đình có anh trai từng hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Tình đã chứng kiến khoảnh khắc tiễn anh lên đường và ngày anh trở về trong niềm vui đoàn tụ. Hình ảnh người anh rắn rỏi, trưởng thành sau hai năm quân ngũ đã gieo trong em ước mơ được tiếp bước.
Giữ trọn lời hứa với bản thân, Tình chủ động viết đơn xin nhập ngũ. Quyết định ấy nhận được sự đồng thuận và động viên từ gia đình. Dù còn những lo lắng, cha mẹ em vẫn tin rằng môi trường quân đội sẽ là nơi tôi luyện bản lĩnh và ý chí cho con trai mình.
Câu chuyện “anh trước, em sau” không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là điểm sáng trong phong trào tòng quân của địa phương.
Gác lại riêng tư, chọn trách nhiệm với Tổ quốc
Tại xã Đạ Tẻh, 34 thanh niên ưu tú hăng hái lên đường, trong đó hơn một nửa viết đơn tình nguyện. Kiều Văn Tài (22 tuổi) là một trong những trường hợp tiêu biểu.

Tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ ô tô tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng năm 2025, Tài từng có nhiều cơ hội việc làm tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, em quyết định trở về quê để chăm sóc mẹ đang điều trị bệnh nặng.
Dẫu vậy, ước mơ khoác lên mình màu xanh áo lính vẫn luôn thôi thúc. Được gia đình động viên, Tài viết đơn tình nguyện nhập ngũ với mong muốn rèn luyện bản thân và cống hiến lâu dài cho Quân đội.
Chính quyền địa phương và Ban CHQS xã thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ gia đình, tạo điều kiện để Tài yên tâm lên đường. Sự quan tâm chu đáo ấy trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho người lính trẻ bắt đầu hành trình mới – hành trình của trách nhiệm và khát vọng.
Đảng viên trẻ tiên phong nhập ngũ
Trong đợt tuyển quân năm nay, Mai Trung Hậu (24 tuổi), quê vùng biển Mũi Né, là đảng viên duy nhất đã tốt nghiệp đại học.

Tốt nghiệp chuyên ngành Luật Kinh tế tại Trường Đại học Phan Thiết, Hậu từng làm việc tại các văn phòng thừa phát lại với cơ hội nghề nghiệp ổn định. Tuy nhiên, với tinh thần xung kích và mong muốn rèn luyện trong môi trường kỷ luật, anh lựa chọn tham gia lực lượng dân quân cơ động và sau đó tình nguyện nhập ngũ.
Từng đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và được tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023, Hậu luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng tham gia hỗ trợ người dân trong thiên tai, mưa bão. Những trải nghiệm ấy càng củng cố quyết tâm gắn bó lâu dài với Quân đội.
Là đảng viên trẻ, Hậu ý thức sâu sắc trách nhiệm nêu gương. Lá đơn tình nguyện của anh không chỉ là lựa chọn cá nhân mà còn thể hiện bản lĩnh, lý tưởng và tinh thần tiên phong của tuổi trẻ hôm nay.
Tuyển quân chặt chẽ, minh bạch, tạo đồng thuận cao
Năm 2026, Lâm Đồng được giao tuyển chọn và gọi gần 4.000 công dân nhập ngũ. Các địa phương trong tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, thực hiện công khai, minh bạch các khâu tuyển chọn, bảo đảm công bằng và đúng đối tượng.
Công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân đang được hoàn tất chu đáo, trang trọng và an toàn. Trước ngày lên đường, các hoạt động như Hội trại tòng quân và tuyên dương thanh niên tiêu biểu được tổ chức nhằm tiếp thêm động lực cho các tân binh.
Thượng tá Nguyễn Sỹ Long, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh thông tin: Hiện nay, công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân đang được các địa phương trong tỉnh khẩn trương hoàn tất, bảo đảm trang trọng, chu đáo và an toàn. Trước lễ giao quân, Bộ CHQS tỉnh sẽ phối hợp Tỉnh đoàn tổ chức “Hội trại tòng quân” và tuyên dương những thanh niên tiêu biểu, góp phần tiếp thêm động lực cho các tân binh.
Mùa xuân 2026, từ thành phố cao nguyên đến vùng quê nghĩa tình, những người con ưu tú của Lâm Đồng đang sẵn sàng khoác ba lô lên đường, mang theo niềm tin yêu của gia đình và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc.
Hoàng Phương (t/h)

























