
Khi Hà Nội còn đang trong sự dịu mát hiếm hoi của một buổi sáng cuối tháng 5, khu vực quanh Hồ Hoàn Kiếm đã rộn rã hẳn lên. Dưới những tán cây xanh mướt phủ bóng hai bên đường, trong làn gió nhẹ còn phảng phất hơi sương, hàng trăm đôi giày nhỏ dậm chân theo nhịp nhạc khởi động cùng ánh mắt háo hức. Được tổ chức bởi Công đoàn Trụ sở chính Vietcombank, Vietcombank Let's Run là giải chạy dành riêng cho các “vận động viên nhí” là con của cán bộ nhân viên. Mùa giải năm nay đã trở thành món quà ý nghĩa và đáng nhớ mà Vietcombank dành tặng các em nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6.


Không phải ngẫu nhiên mà các em nhỏ lại hào hứng đến vậy ngay từ những giây phút đầu tiên. Màn khởi động do đội cổ động viên dẫn dắt nhanh chóng biến cả khu vực xuất phát thành một sân khấu nhỏ đầy màu sắc, khi hàng trăm vận động viên nhí hào hứng nhảy theo từng nhịp nhạc vui tươi trước giờ khai cuộc.

Khi hiệu lệnh xuất phát vang lên, những đôi chân nhỏ bứt lên nhanh như những tia chớp. Không cần ai nhắc, không cần ai thúc, bản năng thi đua trong mỗi vận động viên nhí đã tự động bùng lên ngay từ bước chạy đầu tiên. Các em chạy hết mình với sự cố gắng không ngừng nghỉ. Cuộc đua diễn ra thực sự quyết liệt trên từng cung đường quanh hồ với những pha bứt tốc bất ngờ và những màn bám đuổi kịch tính bên cạnh sự cổ vũ cuồng nhiệt của các cổ động viên.


Các bạn nhỏ tuổi hơn thì mang đến một "phân cảnh" hoàn toàn khác, không gian đông người, tiếng nhạc lớn có lẽ đã khiến một số vận động viên nhí chưa quen, chỉ vừa đứng vào vạch xuất phát đã thấy mắt đỏ hoe. Bố mẹ lập tức "nhập cuộc" với một tay dắt con, một tay vẫy cổ vũ, vừa đi vừa nói chuyện rủ rỉ suốt quãng đường. Thế là cuộc đua của các em với sự tiếp sức từ người thân bắt đầu theo một cách riêng, cung đường chạy trở nên ấm áp và ý nghĩa hơn bao giờ hết trong ký ức tuổi thơ.


Dọc đường chạy, tiếng cổ vũ của các bậc phụ huynh gần như không bao giờ ngớt. Có người chạy song song cùng con để cổ vũ, có người hét to đến khản giọng, có người im lặng nhìn, xúc động trước sự cố gắng không ngừng nghỉ khi thấy con mình đang từng bước chạm tới vạch đích. Đường đua bấy giờ không còn khoảng cách, bố mẹ và con cái cùng hòa trong không khí ấm áp, rộn ràng và đong đầy yêu thương.
Và khi các chân chạy nhí lần lượt chạm vạch đích, bạn thì nhảy lên ăn mừng, bạn thì thấm mệt nhưng nở nụ cười tươi trên môi, bạn thì lao thẳng vào vòng tay bố mẹ đang chờ sẵn.

Để các vận động viên nhí có thể chạy hết mình, Ban tổ chức đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước đó. Đường chạy được bố trí an toàn, phân chia cự ly phù hợp theo từng lứa tuổi. Lực lượng y tế có mặt xuyên suốt, sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào. Sau khi về đích, bánh, nước, sữa và những cây kem mát lạnh đã chờ sẵn để "giải nhiệt" cho các vận động viên nhí sau một cuộc đua đầy nỗ lực, chi tiết nhỏ nhưng đủ để thấy các em được chăm chút từ vạch xuất phát cho đến sau khi về đích.

Vietcombank Let's Run 2026 không chỉ là một giải chạy. Đó là lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng sức khỏe là món quà cần được bồi đắp từ sớm; rằng tinh thần vận động, lối sống tích cực, hoàn toàn có thể được gieo vào tâm hồn trẻ thơ qua từng bước chạy, từng lần vượt qua giới hạn của bản thân.

Giải chạy đã khép lại, giải thưởng đã được các vận động viên nhí mang về nhà. Nhưng có lẽ điều ở lại lâu nhất không phải là thành tích hay giải thưởng, mà là tinh thần không bỏ cuộc của các em và sự đồng hành của gia đình trên từng chặng đường. Đó là món quà đẹp nhất cho ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 năm nay.

PV

























