
Từ hơn 6 giờ sáng 30/5, khu vực trước cổng các điểm thi THCS Mỗ Lao, THCS Lê Quý Đôn và THCS Dương Nội đã nhộn nhịp thí sinh và phụ huynh, nhiều gia đình có mặt từ rất sớm để tránh ùn tắc giao thông cũng như giúp con ổn định tâm lý trước khi bước vào môn thi đầu tiên.
Ghi nhận tại một số cụm thi, từ sáng sớm, công tác hậu cần và bảo vệ an ninh, an toàn được các lực lượng chức năng triển khai ở mức độ cao nhất để đối phó với sức nóng của một kỳ thi có tính cạnh tranh khốc liệt. Tại các điểm thi THCS Lê Quý Đôn, THCS Mỗ Lao và THCS Dương Nội, toàn bộ hệ thống rào chắn, barie di động đã được thiết lập từ lúc 5h30 sáng. Lực lượng Công an quận phối hợp cùng dân phòng địa phương túc trực tại các ngả đường dẫn vào trường, chủ động phân luồng từ xa để không xảy ra hiện tượng ùn ứ, bảo đảm lối đi thông thoáng cho thí sinh.

Thực hiện đúng chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các điểm thi đều đã hoàn thiện việc rà soát hệ thống máy phát điện dự phòng, camera giám sát khu vực bảo quản đề thi, bài thi vô cùng chặt chẽ. Dù kỳ thi năm nay ghi nhận tỷ lệ thí sinh có mặt làm thủ tục đạt tới 99,5%, các hội đồng thi vẫn bố trí đầy đủ nhân lực dự phòng và các phòng thi dự phòng theo đúng quy chế. Sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc này nhằm tạo ra một không gian thi cử tĩnh lặng, công bằng, giúp các em an tâm tập trung làm bài thi môn Ngữ văn (120 phút) và Ngoại ngữ (60 phút) trong ngày đầu tiên.

Nếu phía trong cánh cổng sắt là sự nghiêm cẩn của trường quy, thì phía ngoài rìa bảo vệ lại là một không gian ngập tràn cung bậc cảm xúc của cha mẹ. Áp lực của con số chỉ khoảng 55% học sinh có cơ hội vào trường công lập hiển hiện rõ trên từng khuôn mặt hằn sâu vết chân chim.
Tại điểm thi THCS Mỗ Lao, do đặc thù vị trí nằm gần các trục đường có mật độ giao thông cao và nhiều tổ hợp chung cư, số lượng phụ huynh nán lại vỉa hè chờ con rất đông. Dưới cái nắng bắt đầu oi ả và hầm hập bốc lên từ mặt đường nhựa, không ai bảo ai, họ bám lấy những bóng râm ít ỏi từ mái hiên hay tán cây phượng, ánh mắt không rời khỏi những ô cửa sổ lớp học phía xa. Những bàn tay đan chặt vào nhau, những tiếng thở dài bảng lảng thể hiện rõ sự bồn chồn.

Chị Hoàng Thục Anh (phụ huynh có con dự thi tại THCS Mỗ Lao) bộc bạch,“cả đêm qua tôi gần như thức trắng cùng con, con nhẩm bài đến đâu là mẹ thắt lòng đến đấy. Biết là con đã ôn luyện miệt mài suốt cả năm trời, nhưng khi nhìn bóng dáng nhỏ bé của con bước qua vạch an ninh, cánh cổng trường khép lại, lòng tôi đột nhiên trống rỗng. Đứng ngoài này nắng nực, ngột ngạt thật đấy, nhưng về nhà nằm điều hòa tôi không chịu nổi, cứ phải đứng đây để cảm giác như mình đang gánh phân nửa cái áp lực, đang cùng con đi qua khúc quanh này”. 
Không chỉ có các bà, các mẹ, “binh đoàn” những người cha đội nắng đứng chờ tại điểm thi THCS Dương Nội cũng mang những tâm trạng tương tự. Họ đứng tựa lưng vào xe máy, chia nhau từng ngụm nước lọc, câu chuyện râm ran bên lề đường luôn xoay quanh cấu trúc đề thi và hướng đi tương lai của các con.

Một người cha lặng lẽ nhìn vào sân trường thi chia sẻ: “Năm nay thành phố phân luồng tốt, nhiều cháu đã chủ động chọn học nghề hoặc trường tư từ sớm nên số em vắng mặt hôm làm thủ tục cũng tăng. Nhưng một khi đã đưa con đến đây, ai mà không mang một hy vọng lớn là con mình sẽ làm bài tốt để giành một tấm vé vào trường công. Khó khăn, nghẹt thở là có thật, nhưng nhìn các cháu tình nguyện viên áo xanh tiếp sức, nhìn các chú công an giữ trật tự nghiêm túc, mình lo thì lo nhưng cũng thấy rất yên lòng và có niềm tin”.
Có thể thấy, kỳ thi lớp 10 THPT tại Hà Nội từ lâu đã không còn là câu chuyện riêng của phòng thi, mà đã trở thành một bài kiểm tra về sức bền, sự kiên nhẫn và đồng hành của cả gia đình cùng toàn xã hội. Sự phối hợp chặt chẽ giữa hội đồng thi, các lực lượng chức năng và gia đình tại các điểm thi THCS Mỗ Lao, Lê Quý Đôn, Dương Nội đã tạo nên một mạng lưới tiếp sức thầm lặng nhưng kiên cố.

Những nét vẽ đan xen giữa sự lo lắng, hồi hộp ban đầu đang dần nhường chỗ cho sự nhẹ nhõm khi tiếng trống trường điểm giờ thu bài. Chặng đường phía trước của kỳ thi vẫn còn các bài thi môn Ngoại ngữ và Toán, nhưng tinh thần trách nhiệm trong công tác tổ chức cùng những ánh mắt đợi chờ, những cái ôm siết chặt từ hậu phương dưới cái nắng hè chắc chắn sẽ là bệ phóng vững vàng nhất để các sĩ tử tuổi 15 tự tin bước qua thử thách đầu đời.
Ngọc Linh
























