Cuộc sống tạm bợ qua ngày

Ba chị em bé Đinh Thị Mộng Cơ (10 tuổi), Đinh Thị Mộng Tuyền (8 tuổi) và Đinh Thị Kim Anh (7 tuổi) ngụ tại xã Phong Thạnh, Cầu Kè, Trà Vinh là 3 hoàn cảnh, câu chuyện khác nhau nhưng các em có một điểm chung là đều bị bố mẹ bỏ rơi từ nhỏ. Các em được bà cưu mang chăm sóc, cuộc sống của 4 bà cháu trong căn nhà lá chắp vá thiếu thốn đủ thứ.

Bị bố mẹ bỏ rơi từ nhỏ, tuổi thơ của 3 bé gái gắn liền với những tờ vé số - Hình 1

Căn nhà lá chắp vá, nơi đi về của 4 bà cháu mỗi ngày

Ngày nào cũng vậy, từ sáng sớm 4 bà cháu lại chia nhau tập vé số đi bán quanh khu vực xã Phong Thạnh. Ngày nào bán được nhiều thì bữa cơm của 4 bà cháu được tươm tất hơn, còn ngày nào không bán được thì 4 bà cháu ăn rau cháo qua ngày. Bà Đinh Thị Bé Một (60 tuổi) bà của 3 bé gái cho biết, đã 7 năm nay một mình bà phải chăm lo cho 3 đứa trẻ mồ côi, cuộc sống của 4 bà cháu là chuỗi ngày đi làm thuê, cuốc mướn sống tạm bợ qua ngày.

“Tụi nó đều bị bố mẹ bỏ cả, hai đứa cháu nội thì mẹ nó vừa sinh ra đã bỏ lại cho tôi rồi đi biệt tích, bố nó lấy vợ khác rồi có con riêng đi nơi khác làm ăn không về nữa. Con bé 7 tuổi cháu ngoại thì không có bố, mẹ nó cũng đi bước nữa nên đành ở với tôi luôn. Lúc trước tôi còn khỏe, thì đi cấy lúa, mần mướn nuôi các cháu. Gần đây, mắt kém, tay chân run nên đành đi bán vé số”.

Bà Một cũng cho biết thêm, có những ngày bà bị người ta giật vé số phải đền tiền, những ngày như thế 4 bà cháu lại phải đi mượn tiền để bữa sau mua vé số đi bán lại.

Bị bố mẹ bỏ rơi từ nhỏ, tuổi thơ của 3 bé gái gắn liền với những tờ vé số - Hình 2

Công việc hàng ngày của 4 bà cháu

Theo bà Một, từ ngày bị bố mẹ bỏ rơi, cả 3 đứa trẻ lớn lên trong sự thiếu thốn mọi bề. Số tiền ít ỏi kiếm được mỗi ngày từ việc bán vé số (khoảng 100.000 đồng) không đủ để 4 bà cháu xoay sở. Bữa cơm hôm nay được cho là “sang” hơn mọi hôm vì có ít cá đồng kho. Bé Tuyền cho biết: “Hôm qua nội bán vé số còn dư vài chục ngàn nên hôm nay nội mua 10.000 đồng cá kho cho 3 chị em”.

Từ khi bố mẹ bỏ 2 chị em đi đến nay, chưa bao giờ hai chị em được gặp lại bố mẹ. Không được bố mẹ yêu thương che chở, tuổi thơ của hai chị em Tuyền gắn liền với những tấm vé số, và sự vất vả của bà nội.

Khát khao được đi học

Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng mấy năm nay, bà Một vẫn cố gắng dành dụm để cho 3 đứa cháu được đi học. “Con bé lớn đang học lớp 5, hai đứa em nó đứa học lớp 3, đứa lớp 2 rồi. Nội tiền sách vở, quần áo đồ đến trường của 3 đứa không cũng phải vay mượn, mà mấy chục tờ vé số còn không đủ ăn nữa. Thôi thì bao giờ tôi có tiền, lại cho nó học tiếp”, bà Một tâm sự.

Nhắc đến việc tới trường cả bé Mộng Cơ, Mộng Tuyền và Kim Anh đều cho biết, các em rất muốn được đi học lại, được đến trường như các bạn để sau này thực hiện ước mơ của mình.  

Bị bố mẹ bỏ rơi từ nhỏ, tuổi thơ của 3 bé gái gắn liền với những tờ vé số - Hình 3

Dù khó khăn nhưng bà vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của 3 cháu nhỏ.

Bé Mộng Cơ (10 tuổi, học lớp 5) tâm sự: “Con muốn học để làm cô giáo mà nội bảo nội không còn tiền. Mấy đứa bạn ở trường cũng chọc con, nó kêu con nghèo mà đi học làm gì. Con buồn nhưng cũng thương nội vất vả”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lữ Công Tạo, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Cầu Kè, nguyên Bí thư xã Phong Thạnh cho biết: “Hoàn cảnh của gia đình bà Một rất đáng thương khi một mình bà phải nuôi 3 đứa cháu. Dù địa phương quan tâm, hỗ trợ nhưng do địa phương có rất nhiều trường hợp khó khăn nên không thể hỗ trợ được nhiều”.

Hải Nam-Trịnh Uyên