
Từ sáng sớm, Thượng úy Nguyễn Văn Hùng – Trưởng Công an xã cùng 8 cán bộ, chiến sĩ đã có mặt bên bờ sông Nậm Nơn, chuẩn bị áo phao và sắp xếp chỗ ngồi an toàn trên thuyền để đón các em nhỏ. Mỗi chuyến đò, các anh cẩn thận cài áo phao, siết dây an toàn, rồi mới yên tâm bàn giao từng em cho giáo viên và phụ huynh.
Trận lũ lịch sử tháng 8/2025 đã khiến chiếc cầu treo duy nhất nối bản Lạ với Trường tiểu học bán trú xã Lượng Minh bị phá hủy, làm hơn 400 học sinh đứng trước nguy cơ không thể đến lớp.
Trước tình hình đó, chính quyền địa phương phối hợp cùng Công an xã khẩn trương lập bến đò tạm, phân công lực lượng túc trực hỗ trợ đưa đón học sinh.
Thầy giáo Nguyễn Văn Thanh – Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Nếu không có sự hỗ trợ của lực lượng công an và chính quyền, học sinh chúng tôi rất khó đảm bảo an toàn khi đến lớp. Nhờ các anh, các em có thể tiếp tục hành trình học tập trong niềm hứng khởi của ngày tựu trường.”
Hình ảnh những chiếc áo xanh ân cần dìu dắt học sinh vượt dòng nước lũ, cùng nụ cười hồn nhiên của các em mang ba lô tới lớp, đã để lại ấn tượng sâu đậm về tinh thần vì Nhân dân phục vụ.
Những chuyến đò nghĩa tình ấy không chỉ đưa học trò vùng cao đến trường, mà còn tiếp thêm niềm tin, nuôi dưỡng khát vọng học tập và tương lai tươi sáng cho các em nơi đại ngàn xứ Nghệ.
Lê Quyết
























