Thầy trò Antonio Conte hành quân đến sân The Hawthorns, chỉ cần một chiến thắng tối thiểu thì chắc chắn Chelsea sẽ lên ngôi vô địch sớm. Vì vậy, ngay từ đầu trận, đội khách đã dồn lên tấn công. 

Tuy nhiên, Chelsea đã gặp muôn vàn khó khăn khi đội chủ nhà chủ động chơi phòng ngự với số đông. Thậm chí, chính đội chủ nhà mới là những người có cơ hội mở tỉ số. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tiền đạo Rondon đánh đầu ngược hiểm hóc sau quả phất bóng của đồng đội, rất mày thủ thành Courtois đã có pha cản phá xuất thần từ chối bàn thắng.

Trong phần lớn thời gian còn lại của hiệp một, Chelsea chơi bế tắc và chỉ có một vài pha rất điểm hiếm hoi trước khung thành đội chủ nhà.

Đánh bại West Brom, Chelsea chính thức vô địch sớm 2 vòng đấu - Hình 1

Chelsea gặp nhiều khó khăn trước đội chủ nhà West Brom

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn không có nhiều biến chuyển cho Chelsea. Họ vẫn cầm bóng nhiều nhưng luôn gặp bế tắc ở những đường chuyền quyết định. Không những thế, khung thành của đội khách còn bị đặt trong tình trạng báo động nhiều lần.

Trận đấu chỉ bắt đầu thay đổi khi HLV Conte tung bộ đôi Willian và Batshuayi vào thay thế cho Hazard và Pedro. Phút 85, hàng thủ của West Brom phá bóng lỗi tạo điều kiện cho Azpilicueta căng ngang cho Batshuayi. Tiền đạo người Bỉ có mặt đúng lúc dứt điểm cận thành, mở tỷ số trận đấu.

Những phút còn lại của trận đấu, West Brom chủ động đẩy nhanh tốc độ nhằm tìm kiếm bàn thắng san bằng. Tuy nhiên, Chelsea đã chủ động chơi chậm và kiểm soát bóng khiến đội chủ nhà không tạo nên được bất ngờ.

Đánh bại West Brom, Chelsea chính thức vô địch sớm 2 vòng đấu - Hình 2

Giành chiến thắng tối thiểu giúp thầy trò HLV Conte vô địch trước 2 vòng đấu

Giành chiến thắng tối thiều 1-0 trước West Brom, thầy trò HLV Conte đã có được 3 điểm qua đó chính thức đăng quang ngôi vô địch Premier League mùa này sớm 2 vòng đấu. Lúc này, Chelsea đã có 87 điểm, họ hơn đội xếp thứ hai là Tottenham tới 10 điểm.

West Brom 0 - 1 Chelsea (hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn: Batshuayi 82'

Đội hình xuất phát:

West Brom: Foster, Dawson, McAuley, Evans, Nyom, Fletcher, McClean, Livermore, Field, Brunt, Rondon.

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Luiz, Cahill, Moses, Fabregas, Matic, Alonso, Pedro, Hazard, Costa.

Gia Huy