Tối 26/7, Chương trình cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường" được truyền hình trực tiếp trên VTV1 nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), kết nối bốn điểm cầu tại Hà Nội, Tuyên Quang, Quảng Trị và TP. Hồ Chí Minh. Bên cạnh những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu và các thước phim tư liệu về chiến tranh cách mạng, chương trình đã mang đến nhiều câu chuyện chân thực về sự hy sinh, lòng quả cảm và hành trình tri ân vẫn đang tiếp diễn trong thời bình. Trong số đó, câu chuyện về liệt sĩ Lê Thị Riêng và người con trai thứ hai đã gần 60 năm mong ngày đón mẹ trở về trở thành một trong những khoảnh khắc xúc động nhất.
Không phải những đại cảnh sân khấu hay hiệu ứng ánh sáng, điều khiến nhiều khán giả lặng đi là hình ảnh ông Lê Chí Công, con trai thứ hai của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Lê Thị Riêng, nghẹn ngào khi nhắc về mẹ. Gần 6 thập kỷ đã trôi qua, nhưng với ông, hành trình tìm mẹ chưa bao giờ khép lại. Mỗi lần nghe nhắc đến mẹ, mỗi thông tin mới về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đều thắp lên trong ông niềm hy vọng rằng một ngày nào đó, mẹ sẽ được trở về với gia đình.
Liệt sĩ Lê Thị Riêng là một trong những nữ cán bộ cách mạng tiêu biểu của miền Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Cuộc đời bà gắn với những hoạt động đấu tranh kiên cường và sự hy sinh anh dũng vì độc lập, tự do của dân tộc.
Đối với ông Lê Chí Công, ký ức về mẹ không nhiều. Những gì còn lại chủ yếu được ghép nối từ lời kể của người thân, đồng đội của bà và những bức ảnh đã ngả màu theo năm tháng. Nỗi mong nhớ không chỉ là khát khao được biết nhiều hơn về mẹ, mà còn là ước nguyện một ngày được đón mẹ trở về quê hương, để mẹ có thể yên nghỉ trong vòng tay của gia đình. 

"Suốt 58 năm qua, tôi vẫn miệt mài đi tìm mẹ nhưng đến nay vẫn chưa thể tìm thấy. Tôi vẫn đến ngay gốc cây này - nơi đã tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ nhất để thắp nhang cho mẹ. Đến đợt quy tập và thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, tôi càng hy vọng mẹ mình, cũng như rất nhiều liệt sĩ khác đang nằm lại nơi đây, sẽ sớm được tìm thấy, được trở về với đồng đội và gia đình", ông Công bày tỏ. Đó không chỉ là cảm xúc của riêng một gia đình, mà còn là của hàng nghìn gia đình liệt sĩ trên cả nước vẫn đang chờ đợi tin tức về người thân. Gần 60 năm là một quãng thời gian đủ dài để một đứa trẻ trở thành cha, thành ông, nhưng dường như chưa bao giờ đủ dài để làm vơi đi nỗi nhớ mẹ.
Hình ảnh người con trai gần 60 năm vẫn đau đáu mong ngày được đón mẹ trở về là minh chứng rõ nét cho những mất mát mà chiến tranh để lại, đồng thời khẳng định ý nghĩa của công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn đang được các cấp, các ngành và nhiều lực lượng bền bỉ thực hiện. Mỗi hài cốt được tìm thấy không chỉ giúp khép lại một hành trình tìm kiếm, mà còn mang đến sự đoàn tụ cho một gia đình sau nhiều năm mòn mỏi chờ đợi.
Khép lại chương trình, dư âm đọng lại không chỉ là những ca khúc về người lính hay hình ảnh các điểm cầu rực sáng trong đêm tri ân. Điều ở lại trong lòng nhiều khán giả là ánh mắt của một người con vẫn hướng về mẹ sau gần 60 năm.
Anh Thư


![[Ảnh] Chương trình "Sao sáng dẫn đường" tại điểm cầu Công viên Lê Thị Riêng](http://media.thuonghieucongluan.vn/resize_450x300/uploads/2026/07/27/ndo-br-dsc06206.jpg)





![[Ảnh] Chương trình "Sao sáng dẫn đường" tại điểm cầu Công viên Lê Thị Riêng](https://media.thuonghieucongluan.vn/uploads/2026/07/27/ndo-br-dsc06206.jpg)











