Nhiều tuyến đường tại phố cổ Hội An ngập lũ.
Nhiều tuyến đường tại phố cổ Hội An bị ngập 

Mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều hồ thủy điện xả điều tiết, nước từ thượng nguồn dồn về nhanh làm phố cổ Hội An ngập trở lại trong đêm.

Khoảng 22h ngày 16/11, nước sông Hoài bắt đầu dâng cao, tràn lên gần hết tuyến đường Bạch Đằng, nơi sâu nhất khoảng 0,4 m. Nước tiếp tục chảy vào các tuyến đường như: Bạch Đằng, Hoàng Văn Thụ, Lê Lợi… khiến hoạt động kinh doanh ban đêm gần như tê liệt.

Năm nay, người dân tại phố cổ Hội An đã trải qua đợt lũ lịch sử trong tháng 10 vừa qua, có thời điểm mực nước trên tuyến này dâng tới 2,5 m. 

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, trong 24 giờ qua, tại TP. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa từ 19h ngày 15 đến 19h ngày 16/11 đạt 40-80 mm, vùng núi và phía Nam thành phố 90-140 mm. Từ đêm nay đến chiều 18/11, các xã, phường vùng trung du, vùng núi phía Nam Đà Nẵng dự báo có mưa to đến rất to, phổ biến 150-300 mm, nơi cao hơn 400 mm; vùng núi phía Bắc 100-200 mm, có nơi trên 300 mm.

Trong ngày 16/11, lượng mưa lớn ở thượng nguồn làm nước đổ về các hồ thủy điện tăng mạnh, buộc nhiều hồ phải xả điều tiết xuống hạ du. Đến tối, lưu lượng về một số hồ lớn tiếp tục tăng, khiến nhiều khu vực thấp trũng ở Nông Sơn và Thượng Đức ngập cục bộ.

Đội công tác của Bộ đội Biên phòng mang theo chó nghiệp vụ tiếp cận hiện trường sạt lở.
Đội công tác của Bộ đội Biên phòng mang theo chó nghiệp vụ tiếp cận hiện trường sạt lở.

Tại hiện trường vụ sạt lở núi nghiêm trọng khiến 3 người mất tích tại xã Hùng Sơn, Thượng tá Trần Kim Tuấn - Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP. Đà Nẵng cho biết, đã huy động hơn 150 cán bộ, chiến sĩ thuộc Khu vực phòng thủ 2 - Thạnh Mỹ, dân quân, bộ đội biên phòng và phương tiện cơ giới. Bộ CHQS thành phố thiết lập 2 vị trí chỉ huy, cấm người dân vào khu vực sạt lở, bố trí nhiều xe múc sẵn sàng cơ động. Trước  đó, đội công tác của Bộ đội Biên phòng mang theo chó nghiệp vụ tiếp cận hiện trường sạt lở. Ngay sau khi có mặt, lực lượng nhanh chóng triển khai biện pháp nghiệp vụ, rà soát các điểm nghi vấn, phối hợp với lực lượng tìm kiếm tại chỗ xác định vị trí các nạn nhân mất tích theo phán đoán trên bản đồ và thực địa.Tuy nhiên, thời tiết trong ngày 16/11 không mấy thuận lợi lượng mưa nhiều và liên tục hiện trường có bùn đất quá nhão, nên công tác tìm kiếm phải tạm dừng.

Người dân tháo chạy thục mạng khi sạt lở đất trên tuyến đường quốc lộ 40B qua địa bàn xã Nam Trà My - Ảnh: Đ.DƯƠNG
Người dân tháo chạy khi sạt lở đất trên tuyến đường quốc lộ 40B qua địa bàn xã Nam Trà My - Ảnh: Đ.DƯƠNG

Ngày 16/11, mưa lớn khiến quả đồi ở thôn Măng Tra (xã Nam Trà My, TP. Đà Nẵng) bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều người đang lưu thông trên quốc lộ 40B may mắn chạy thoát thân.

Ông Võ Như Sơn Trà, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Trà My (TP. Đà Nẵng) thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở nhưng may mắn không có người thương vong.

Theo đó, khoảng 15 giờ cùng ngày, mưa lớn khiến quả đồi ở thôn Măng Tra bị sạt lở nghiêm trọng, đất đá ào ạt đổ xuống mặt đường quốc lộ 40B.

Vụ sạt lở khiến nhiều người dân đi đường bỏ chạy trong khiếp sợ. Tại hiện trường, có một chiếc xe máy bị đất vùi lấp. Thời điểm xảy ra sạt lở, có khoảng 5-6 người đang di chuyển qua khu vực trên.

Để đảm bảo đời sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở, chính quyền địa phương trích 500kg gạo, hỗ trợ 100 triệu đồng để các thôn mua lương thực, thực phẩm phục vụ người dân tại các điểm sơ tán.

Hoàng Hữu Quyết