Công an tỉnh Lâm Đồng bàn giao nhà mới trong
Công an tỉnh Lâm Đồng bàn giao nhà mới trong "Chiến dịch Quang Trung" tại xã D'ran

Lao vào nước dữ cứu dân mình

Năm 2025 là một năm quá nhiều thử thách với Lâm Đồng. Mưa lớn kéo dài, lũ quét, sạt lở xảy ra khắp nơi, hơn 18.100 căn nhà bị ảnh hưởng, nhiều ruộng vườn, đường sá hư hỏng, thiệt hại ước tính khoảng 1.580 tỷ đồng. Với bà con, đó không chỉ là con số, mà là mái nhà, là mồ hôi cả đời tích góp.

Lực lượng Công an Lâm Đồng huy động, tiếp nhận rau xanh hỗ trợ người dân vùng lũ
Lực lượng Công an Lâm Đồng huy động, tiếp nhận rau xanh hỗ trợ người dân vùng lũ

Ở D’ran – nơi được xem là “tâm lũ lịch sử”, nước dâng nhanh trong đêm 19/11/2025. Anh Trần Văn Phú, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Quảng Lạc, vẫn nhớ như in cảnh cùng lực lượng chức năng mang xuồng hơi, áo phao, gõ cửa từng nhà giữa mưa gió. Hơn 1.500 người đã được đưa ra khỏi vùng nguy hiểm ngay trong đêm.

Nhà ông Trần Đình Hiếu, vốn nhiều năm nay vẫn an toàn, cũng không trụ nổi trước dòng nước dữ. Ông nghẹn ngào: “Mất nhà còn làm lại được, chứ mất người thì không gì bù đắp nổi. Nhờ các anh đến kịp, gia đình tôi mới còn đủ mặt hôm nay.”

Trên quốc lộ 20, đoạn qua Định An, K’Rèn, K’Long (xã Hiệp Thạnh), nước từ thượng nguồn suối Cam Ly tràn về, nhấn chìm hơn 70 căn nhà, cầu dân sinh sạt lở, giao thông tê liệt. Giữa đêm mưa lạnh, cán bộ công an, quân đội, dân quân giăng dây, lội nước lạnh buốt, cõng người già, bế trẻ nhỏ, dìu từng người ra khỏi vùng nguy hiểm. Không ai hỏi giờ giấc, không ai tính thiệt hơn – chỉ biết còn dân trong vùng ngập là còn phải đi.

Tại lễ ra quân bảo đảm an toàn các sự kiện lớn và Tết cổ truyền 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã nhắc lại những ngày mưa lũ ấy với nhiều xúc động, ghi nhận tinh thần trách nhiệm và sự dấn thân của lực lượng vũ trang tỉnh trong lúc gian nan nhất.

Khi nước rút, nghĩa tình ở lại

Lũ rút đi, nhưng cuộc sống của bà con còn bộn bề. Không chỉ cứu người trong lúc nguy cấp, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục ở lại, chung tay giúp dân dựng lại mái nhà, khôi phục sản xuất.

Cán bộ, chiến sĩ giúp dân dọn dẹp bùn sau lũ
Cán bộ, chiến sĩ giúp dân dọn dẹp bùn sau lũ

Tại D’ran, những nền nhà từng bị san phẳng nay đã có gạch mới dựng lên. Có những cán bộ, chiến sĩ mà chính gia đình họ cũng bị thiệt hại nặng, nhưng vẫn chọn “lo cho dân trước”.

Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ sửa chữa, xây dựng nhà cho bà con. 4 căn nhà mới tại D’ran, 2 căn tại Hàm Thuận Bắc được hoàn thành; 29 căn nhà khác được hỗ trợ sửa chữa. Tất cả đã được bàn giao để bà con sớm ổn định cuộc sống.

Song song đó, Công an tỉnh cũng gấp rút xây dựng 27 căn nhà cho các hộ bị thiệt hại nặng. Dù địa hình khó khăn, thời tiết bất lợi, từ ngày 2/12/2025 đến 7/1/2026, toàn bộ 27 căn nhà đã hoàn thành, bàn giao sớm hơn 8 ngày so với kế hoạch.

Lực lượng vũ trang xây dựng, sửa chữa nhà giúp dân vùng bão lũ
Lực lượng vũ trang xây dựng, sửa chữa nhà giúp dân vùng bão lũ

Ông Tạ Minh Diệp (thôn Đường Mới, xã D’ran) xúc động chia sẻ: “Lúc hoạn nạn, không biết bắt đầu lại từ đâu, các anh đã đến, động viên rồi giúp gia đình tôi dựng lại nhà. Giờ có mái ấm mới, chúng tôi yên tâm làm ăn lại.”

Với người dân Lâm Đồng, lực lượng vũ trang không chỉ là những người mặc áo lính, áo công an trong ngày lễ, mà là những người sẵn sàng lội nước, băng rừng, thức trắng đêm vì dân.

Sau trận lũ lịch sử, điều còn đọng lại không chỉ là những con số thiệt hại, mà là nghĩa tình quân – dân bền chặt. Những bước chân không mỏi ấy đã đi qua bùn đất, nhưng in sâu trong lòng bà con cao nguyên.

Hoàng Phương (t/h)