Sáng ngày 08/ 12, trên đường Lê Viết Thuật tiếp giáp với cầu Bưu Điện, bất ngờ lõm xuống tạo một hố lớn. Rộng gần 2 m và sâu hơn hai mét, hố chiếm trọn góc đường rồi tạo hàm ếch ra hai bên, ăn sâu vào lòng đất.
Người dân gần đó cho hay, khi trận mưa tối qua dần thưa hạt, mặt đường bắt đầu nứt toác, rồi sụp xuống. " Khoảng sáng sớm, hố này xuất hiện, may mắn lúc đó ít người đi lại nên không có ai rơi xuống ", Ông Nguyễn Thanh Tuân (56 tuổi) nói.
Sáng cùng ngày, các đơn vị chức năng đã phong tỏa hiện trường, tiến hành tìm hiểu nguyên nhân và san lấp hố.
Công ty quản lý và phát triển hạ tầng đô thị Vinh cho biết, đoạn đường do Sở Giao thông tỉnh Nghệ An quản lý, trước mắt thành phố sẽ khắc phục để xe sớm lưu thông và phối hợp với các bên tìm hiểu nguyên nhân.
Mạnh Hùng