Điểm tiếp nhận phủ khắp thành phố, dòng người mang đồ ủng hộ không ngớt
Từ sáng sớm đến tối muộn, nhiều điểm tiếp nhận tự phát tại các khu dân cư Hà Nội luôn có người túc trực để nhận hàng hỗ trợ. Chỉ với vài chiếc bàn gấp, những tấm biển viết tay và thùng carton, các điểm tập kết đã nhanh chóng thu hút người dân tìm đến để gửi đồ cứu trợ.

Người dân mang đến đủ loại vật phẩm thiết yếu: Nước đóng chai, mì gói, lương khô, đèn pin, áo mưa, chăn mỏng, đồ dùng vệ sinh cá nhân và các loại thực phẩm khô có hạn sử dụng dài. Có người góp một túi nhỏ, nhưng cũng có gia đình mang cả thùng đồ đã chuẩn bị sẵn từ nhà. Các tình nguyện viên liên tục phân loại, kiểm tra hạn dùng và đóng thùng ngay tại chỗ để đảm bảo hàng được vận chuyển thuận lợi.
Hiện nhiều điểm tiếp nhận tại Hà Nội đang hoạt động tích cực, bao gồm:
Số 4, ngõ 82 Trần Cung (phường Nghĩa Đô): Điểm tiếp nhận lớn do nhóm thiện nguyện khu vực Bắc Từ Liêm – Nghĩa Đô đứng ra kêu gọi; nhận chủ yếu mì gói, nước uống, đồ vệ sinh cá nhân.
360 Giải Phóng (gần Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương): Nhiều nhóm thiện nguyện đặt bàn tiếp nhận, người dân và người nhà bệnh nhân đến ủng hộ liên tục.
Số 7, ngõ 178 Giải Phóng: Nhóm “Hà Nội hướng về miền Trung” đang gom hàng theo từng đợt, tập trung vào đồ khô, đèn pin, áo mưa và sữa.
Số 55, ngõ 100 Nguyễn Xiển: Điểm tập kết của cộng đồng thiện nguyện khu vực Thanh Xuân, hoạt động chủ yếu vào buổi tối để người lao động dễ tham gia.
Một số nhà văn hóa dân cư tại Xuân La – Võ Chí Công: Cư dân dựng bàn nhận đồ tạm thời, thu gom nhanh để kịp chuyển vào kho xử lý.
Câu lạc bộ thiện nguyện khu vực Cầu Giấy – Hoàng Quốc Việt: Nhận hàng theo ca, có đội phân loại riêng để đóng thùng theo từng loại rõ ràng.
Các điểm này đều cập nhật thông tin liên tục về nhu cầu thực tế của Khánh Hòa và Phú Yên để người dân gửi đúng các mặt hàng cần thiết, tránh lãng phí và bảo đảm hiệu quả của từng chuyến hàng.
Doanh nghiệp nhỏ, nhóm thiện nguyện và cư dân cùng phối hợp vận chuyển
Không chỉ người dân, nhiều cửa hàng kinh doanh nhỏ, quán ăn, siêu thị mini và các doanh nghiệp tư nhân quanh khu vực Trần Cung, Giải Phóng, Nguyễn Xiển cũng gửi số lượng lớn nước uống, áo mưa loại tốt, chăn mỏng và đồ dùng sinh hoạt. Một số đơn vị vận tải tự nguyện điều xe tải nhỏ để thu gom hàng từ nhiều điểm khác nhau trước khi chuyển về kho tạm.
Tại nhiều khu dân cư, chỉ sau vài giờ, hàng chục thùng hàng đã được chất đầy một góc nhà văn hóa. Các tình nguyện viên trẻ đảm nhiệm việc ghi chép, phân loại, dán nhãn từng thùng (thực phẩm khô, nước uống, đồ vệ sinh, quần áo…) để bảo đảm dễ dàng phân phát tại vùng lũ. Khi đủ số lượng, hàng sẽ được vận chuyển ngay trong ngày tới các đoàn cứu trợ đang chuẩn bị lên đường.

Những chuyến xe đầu tiên từ Hà Nội đã bắt đầu di chuyển vào Khánh Hòa, Phú Yên và một số khu vực Tây Nguyên. Dự kiến, hoạt động tiếp nhận tại các điểm tập kết sẽ tiếp tục duy trì trong nhiều ngày tới nhằm bảo đảm nguồn hỗ trợ đến đúng nơi, đúng thời điểm, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau lũ.
Minh Thắm
























