Sông Lam Nghệ An tiếp đội khách Đông Á Thanh Hoá với trận đấu kịch tính trên sân Vinh tối 26/10, cả hai đội đều khát điểm để thoát khỏi nhóm cuối bảng.
Sông Lam Nghệ An tiếp đội khách Đông Á Thanh Hoá với trận đấu kịch tính trên sân Vinh tối 26/10, cả hai đội đều khát điểm để thoát khỏi nhóm cuối bảng. (Ảnh: Hùng Bùi)

Bước vào trận đấu, cả hai đội đều khát điểm để thoát khỏi nhóm cuối bảng. Sau 7 vòng, Sông Lam Nghệ An mới có 6 điểm, trong khi đó Đông Á Thanh Hóa chỉ kém hai điểm, xếp áp chót.

Dưới sự dẫn dắt của tân HLV Văn Sỹ Sơn, đội bóng xứ Nghệ cho thấy tinh thần chiến đấu đáng khen, đặc biệt sau trận hòa 1-1 trước Công an Hà Nội ở vòng trước. Tuy nhiên, việc thiếu vắng tiền đạo Reon Dale Moore do án treo giò buộc “thuyền trưởng” Văn Sỹ Sơn phải đặt niềm tin vào Olaha trên hàng công.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà sân Vinh chủ động cầm bóng và tổ chức tấn công mạnh mẽ. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên đến ở phút 20 khi Mạnh Quỳnh căng ngang cắt mặt khung thành, nhưng hậu vệ Thanh Hóa kịp phá bóng ngay trên vạch vôi.

Rimario (phải) ghi bàn mở tỉ số trận đấu và là tỉ số duy nhất giúp Đông Á Thanh Hóa dành tròn 3 điểm trước đội chủ nhà SLNA.
Rimario (phải) ghi bàn mở tỉ số trận đấu và là tỉ số duy nhất giúp Đông Á Thanh Hóa dành tròn 3 điểm trước đội chủ nhà SLNA. (Ảnh: Xuân Thủy)

Tuy nhiên, may mắn lại không đứng về phía SLNA khi đội khách có bàn mở tỷ số ở phút 32. Từ tình huống ra vào không dứt khoát của thủ môn Văn Bình, bóng bật trúng chân Rimario và đi thẳng vào lưới, đưa ĐATH vượt lên dẫn trước.

Hiệp 2 chứng kiến nỗ lực tấn công không ngừng của đội chủ nhà. Phút 50, Văn Lương dứt điểm từ cự ly gần nhưng bóng đi vọt xà trong gang tấc. Đến phút 67, Olaha có cơ hội ngon ăn để gỡ hòa, song cú sút của anh cũng không thành công.

Các pha hãm thành liên tiếp ở những phút cuối không giúp SLNA tìm được bàn gỡ, buộc họ phải nhận thất bại tối thiểu 0-1 trước đối thủ đến từ xứ Thanh.

Trận thua này khiến SLNA tiếp tục dậm chân ở nhóm cuối bảng, bỏ lỡ cơ hội bứt phá trong giai đoạn quan trọng của mùa giải. Dù vậy, người hâm mộ xứ Nghệ vẫn có thể nhìn thấy nỗ lực và tinh thần thi đấu quyết tâm của các cầu thủ, hứa hẹn sự trở lại mạnh mẽ hơn ở những vòng đấu tới.

Lê Quyết