THCL Chiều ngày 17/12 đoàn từ thiện Hội đồng hương Duy Xuyên tại Hà Nội đã có mặt tại thôn Đông Bình, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam để trao những phần quà cứu trợ đầu tiên đến với bà con nơi “ốc đảo” này.

Tỉnh Quảng Nam: Những phần quà đầu tiên đã đến tay người dân - Hình 1

                          Đoàn từ thiện Hội đồng hương Duy Xuyên tại Hà Nội trao quà cho người dân vùng lũ.

Ngày đầu tiên sau lũ, khi nước vẫn còn nhấn chìm nhiều ngôi nhà, huyện Duy Xuyên – Quảng Nam đã đón đoàn cứu trợ đầu tiên hỗ trợ khẩn cấp cho bà con quê nhà của những người đi xa. Cái tình của những người con xa xứ vốn đau đáu, khắc khoải lại trở nên thiết tha, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Là thôn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt lũ vừa qua tại huyện Duy Xuyên – Quảng Nam, con đường độc đạo nối thôn và phần còn lại với xã Duy Vinh bị sạt lỡ nghiêm trọng, giao thông hoàn toàn tê liệt trong 2 ngày nước lũ dâng cao. Nên chiều nay khi lũ dữ vừa đi qua, lãnh đạo huyện Duy Xuyên, UBND xã Duy Vinh cùng đoàn từ thiện Hội đồng hương Duy Xuyên tại Hà Nội do đồng chí Lê Trung Cường – PCT huyện dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên tinh thần bà con vùng rốn lũ và trao những phần quà đầu tiên nhằm giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định đời sống.

Được biết, đây là những suất quà do những người con Duy Xuyên hiện đang sinh sống tại Hà Nội quyên góp, trao tận tay cho người dân.

Chị Dung đại diện đoàn cho biết: dù được sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, nhưng với tấm lòng của một người con đối với quê cha đất mẹ, khi nghe tin bà con quê mình đang phải gồng mình gánh lũ. Chị và các anh chị em trong hội vô cùng xót xa, Hội đã vội vã bay thẳng từ Hà Nội vào đây lúc 3h sáng để thăm hỏi, động viên bà con. Những món quà mà Hội đồng hương Duy Xuyên tại Hà Nội đã sưởi ấm thêm tinh thần người dân kịp thời, để họ sớm khôi phục lại sản xuất, gây dựng lại cuộc sống sau lũ.

Danh Tạo

Tỉnh Quảng Nam: Những phần quà đầu tiên đã đến tay người dân - Hình 2

                                          Mặc dù nước đang rút nhưng nhiều ngồi nhà vẫn ngập sâu trong lũ

Tỉnh Quảng Nam: Những phần quà đầu tiên đã đến tay người dân - Hình 3

                                      Đám tang tại thôn Trà Đông – Duy Vinh ngập trong biển nước

Tỉnh Quảng Nam: Những phần quà đầu tiên đã đến tay người dân - Hình 4

                                     Mặc dù nước đang rút nhưng nhiều ngồi nhà vẫn ngập sâu trong lũ

Theo ông Nguyễn Sáu – Chủ tịch UBND xã Duy Vinh: trong đợt lũ vừa qua, hơn 80% trong tổng số 2642 hộ trên địa bàn xã ngập trong mưa lũ, hơn 25 hecta hoa màu mất trắng, 35 hecta đầm tôm chìm trong biển nước. Thiệt hại ước tính khoảng 7 tỷ đồng. Một số hộ nuôi tôm do thả tôm giống trước lũ về nay trắng tay, ông Trần Én (thôn Vĩnh Nam – Duy Vinh – Duy Xuyên) một nông dân nuôi tôm trên địa bàn xã, bị thiệt hại nặng nề nhất cho biết: nước dâng cao quá nhanh không trở tay không kịp, toàn bộ diện tích đầm tôm ngập sâu trong nước không thể cứu vớt. Đến ngày hôm nay, lượng tôm nuôi trong hồ đã hơn 1 tháng, nhưng việc lũ về đột ngột thế này gia đình chúng tôi đã mất trắng, thiệt hại ước tính khoảng 500 triệu đồng.

                                                                                                                                                                           Hải Nam