
Sáng 24/7, hai chiếc trực thăng Mi-171 của Công ty Trực thăng Miền Bắc và Trung đoàn 916 đã cất cánh từ sân bay Vinh, mang theo hàng chục tấn lương thực, nước sạch, thuốc men và áo phao bay vào các xã đang bị cô lập bởi mưa lũ tại các xã: Mường Xén, Mường Típ, Nhôn Mai, Bắc Lý và Mỹ Lý.
Ngay sau khi nhận lệnh từ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, tổ bay thuộc Trung đoàn 916 đã lập tức triển khai nhiệm vụ. Đúng 7h50, chiếc Mi-171 số hiệu 03, do Thiếu tá Vương Đình Long làm lái chính và Đại tá Nguyễn Bá Đức lái phụ, cùng đội ngũ tổ bay xuất phát từ sân bay Hòa Lạc (Hà Nội) hướng về Nghệ An. Dù thời tiết nhiều mây, mưa lớn, chuyến bay vẫn diễn ra đúng kế hoạch nhằm kịp thời hỗ trợ người dân vùng lũ.
Tại sân bay Vinh, Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 đã trực tiếp chỉ đạo công tác bay và công tác cứu trợ. Ông yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tổ bay, đồng thời lựa chọn điểm thả hàng phù hợp để hàng cứu trợ đến đúng nơi, đúng đối tượng. “Không để người dân nào bị bỏ lại phía sau. Cứu trợ phải nhanh, chính xác, an toàn tuyệt đối”.
Trung tướng cũng chỉ đạo các đơn vị hậu cần, quân y chuẩn bị sẵn sàng các gói cứu trợ dự phòng để phục vụ cho các chuyến bay tiếp theo nếu tình hình mưa lũ còn kéo dài.
Trước đó, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, nhiều tuyến giao thông trọng yếu như Quốc lộ 7A bị sạt lở, chia cắt nghiêm trọng, khiến lực lượng cứu hộ đường bộ không thể tiếp cận được người dân.
Theo thống kê, mưa lớn do bão số 3 đã khiến nhiều xã miền núi ở Nghệ An ngập sâu, gây thiệt hại nghiêm trọng: Ít nhất 3 người tử vong, 1 người mất tích, 4 người bị thương; hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng. Trước tình hình này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An cũng đã phát động lời kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ vượt qua khó khăn.
Những chuyến bay cứu trợ không chỉ mang theo nhu yếu phẩm mà còn gửi gắm tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và tình quân dân sâu nặng giữa lúc thiên tai hoành hành.
Lê Quyết























