Từ những con đường làng quen thuộc đến sân trường rợp bóng cờ hoa, ngày khai giảng mang đến cho Cổ Đô một nhịp sống đặc biệt. Những gương mặt học sinh rạng rỡ, những bộ đồng phục mới cùng sự hiện diện của thầy cô, phụ huynh và các đại biểu đã tạo nên không khí ấm áp trong ngày hội đến trường.

Sự quan tâm, động viên của lãnh đạo địa phương đối với các nhà trường trong ngày khai giảng thể hiện sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền với sự nghiệp giáo dục, đồng thời tiếp thêm động lực để đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh bước vào năm học mới với quyết tâm cao.
Trước thềm năm học 2026–2027, xã Cổ Đô đã kiện toàn mạng lưới giáo dục công lập theo hướng tinh gọn, phù hợp với địa bàn sau sắp xếp. Toàn xã hiện có 8 trường thuộc 3 cấp học, gồm 3 trường mầm non, 3 trường tiểu học và 2 trường THCS. Việc sắp xếp được kỳ vọng góp phần sử dụng hiệu quả đội ngũ, cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thêm nguồn lực để các nhà trường tập trung nâng cao chất lượng giáo dục.

Năm học mới mở ra với nhiều mục tiêu và kỳ vọng. Bên cạnh nhiệm vụ nâng cao chất lượng dạy và học, các nhà trường tiếp tục chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, giúp học sinh phát triển cả kiến thức, kỹ năng và phẩm chất.
Với sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền, gia đình và toàn xã hội, những ngôi trường ở Cổ Đô tiếp tục là nơi nuôi dưỡng tri thức, nhân cách và những ước mơ của học sinh.

Từ tiếng trống khai trường trong ngày đầu năm học, một hành trình mới chính thức bắt đầu. Mỗi học sinh mang theo một ước mơ, mỗi người thầy mang theo một kỳ vọng, cùng hướng tới một năm học 2026–2027 với nhiều kết quả tốt đẹp.
Nam Sơn























