Các đại biểu dự Lễ truy điệu và án táng các hài cốt liệt sĩ.
Các đại biểu dự Lễ truy điệu và án táng các hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Trường Nhật)

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính, thể hiện lòng tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân đối với các Anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Dự lễ có Thiếu tướng Đoàn Quang Hoà – Cục trưởng Cục Chính sách – Xã hội (Tổng cục Chính trị), Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515; Đại tá Ngô Nam Cường – Phó Tư lệnh Quân khu 4; Đại tá Đinh Xuân Hướng – Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4. Về phía tỉnh Quảng Trị có các đồng chí: Nguyễn Văn Phương – Bí thư Tỉnh ủy; Trần Vũ Khiêm – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Đăng Quang – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Phong – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Chiến Thắng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, lực lượng vũ trang và đông đảo người dân.

Thực hiện nghi lễ tiễn đưa, an táng các liệt sĩ.
Thực hiện nghi lễ tiễn đưa, an táng các liệt sĩ. (Ảnh: Trường Nhật)

Từ ngày 14/9 đến 16/10/2025, sau khi nhận được thông tin từ đơn vị thi công tu bổ di tích trên địa bàn, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) đã phối hợp với chính quyền phường Quảng Trị và các cơ quan liên quan tổ chức tìm kiếm, cất bốc được 34 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 32 hài cốt tại Thành Cổ và 2 hài cốt tại khu vực Trường Bồ Đề.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Đức Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị xúc động bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với sự hi sinh to lớn của các Anh hùng, liệt sĩ.

Ông nhấn mạnh: “Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, Quảng Trị là mảnh đất tuyến lửa, nơi ghi dấu những chiến công oanh liệt và cũng là nơi thấm đẫm máu xương của hàng vạn chiến sĩ trẻ. Đặc biệt, 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ năm 1972 đã trở thành biểu tượng bất tử của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam”.

Sau lễ truy điệu, các đại biểu và Nhân dân đã thành kính dâng hương, dâng hoa, thực hiện nghi lễ tiễn đưa 34 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ vĩnh hằng trong Nghĩa trang Liệt sĩ phường Quảng Trị – nơi yên nghỉ của hơn 730 Anh hùng, liệt sĩ trên mọi miền Tổ quốc.

Trong làn khói hương trầm mặc, tiếng chuông ngân vang giữa đất thiêng Quảng Trị như lời tri ân gửi đến những người con đã hy sinh vì non sông gấm vóc. Thế hệ hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, sống, cống hiến và xây dựng đất nước xứng đáng với máu xương mà các anh đã hiến dâng cho Tổ quốc.

Lê Đình