Phiên chợ 0 đồng lần này với sự tham gia của 35 gian hàng do các đơn vị, cá nhân, mạnh thường quân tài trợ, phục vụ miễn phí cho hơn 500 bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện TP. Thủ Đức và những hoàn cảnh khó khăn, tật nguyền, không nơi nương tựa trên địa bàn.

Hơn 500 bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện TP Thủ Đức mua hàng miễn phí tại Phiên chợ 0 đồng
Hơn 500 bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện TP Thủ Đức mua hàng miễn phí tại phiên chợ 0 đồng. Ảnh SGGP.

Tại phiên chợ 0 đồng, mỗi bệnh nhân khó khăn được bệnh viện tặng 14 phiếu để chọn mua những mặt hàng thiết yếu trưng bày tại các gian hàng và tư vấn sức khỏe, cắt tóc, gội đầu, tặng tranh thư pháp miễn phí… Đặc biệt, ban tổ chức còn bán đấu giá 03 bức tranh nhằm gây quỹ cho Chương trình “Nồi cháo yêu thương”, gửi tặng đến người bệnh những suất cháo yêu thương vào 6h Chủ Nhật hàng tuần.

TS-BS Vũ Trí Thanh, Phó Giám đốc điều hành Bệnh viện TP. Thủ Đức cho biết, mô hình phiên chợ 0 đồng là sáng kiến của tập thể nhân viên y tế Bệnh viện TP. Thủ Đức và được thực hiện từ đầu năm 2018. Mô hình này đã được nhân rộng đến nhiều địa phương trong và ngoài TP. Thủ Đức. 

Phiên chợ 0 đồng là sự chung tay, góp sức của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài bệnh viện, là điển hình cho mô hình dân vận khéo trong hoạt động chăm lo cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện và người nghèo trên địa bàn. Qua đó góp phần tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho người bệnh và đẩy mạnh hoạt động công tác xã hội tại bệnh viện với phương châm “Lấy bệnh viện làm trung tâm, TS-BS Thanh cho biết thêm.

Cầm trên tay túi xách to đi ra từ phiên chợ, bên trong nhiều mặt hàng gồm sữa, trái cây, quần áo, thực phẩm…, bà Nguyễn Thị Mây nghẹn ngào nói: “Đủ thứ hàng cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày ở bệnh viện mà không mất đồng nào, quý lắm!”.

Ông Ngô Văn Hòa thì khệ nệ xách 1 túi to, vui vẻ cho biết: “Nhiêu đây mấy ông cháu tôi sống được cả tháng. Cám ơn các mạnh thường quân nhiều lắm!”.

Tương tự, ông Võ Thanh Hùng, 52 tuổi, ở TP. Thủ Đức cũng rất vui khi mua được nhiều mặt hàng thiết yếu, thực phẩm mà không phải mất tiền. “Tôi còn được các cháu cắt tóc gọn gàng. Chưa hết, tôi còn được chụp hình lưu niệm với bác sĩ, điều dưỡng đang điều trị cho mình tại BV này”, ông Hùng trải lòng.

Nguyễn Tùng