
Màn phô diễn sức mạnh và ý chí bảo vệ chủ quyền
Lễ diễu binh trên biển A80 do Quân chủng Hải quân chủ trì, với sự tham gia của Hải quân nhân dân Việt Nam, Cảnh sát Biển, Bộ đội Biên phòng và Hải đội Dân quân thường trực. Từ những ca nô vũ trang thô sơ ngày đầu thành lập, lực lượng vũ trang trên biển của Việt Nam đã phát triển vượt bậc với nhiều khí tài hiện đại, đủ khả năng tác chiến hiệu quả trong mọi tình huống.
Hình ảnh đội hình diễu binh mang đến sự choáng ngợp và niềm tự hào:


"Hố đen trong lòng đại dương": Tàu ngầm Kilo 636, niềm tự hào của Hải quân Việt Nam, là biểu tượng cho sức mạnh răn đe. Với khả năng trang bị tên lửa hiện đại, tàu có thể tiêu diệt mục tiêu trên biển, trên bờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.

Biên đội tàu chiến tinh nhuệ: Tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 và tàu tên lửa tấn công nhanh 1241.8, được mệnh danh là "tia chớp," với tốc độ cao, hỏa lực mạnh mẽ, có khả năng tiêu diệt nhiều mục tiêu cùng lúc. Tàu hộ vệ chống ngầm lớp 159 cũng thể hiện năng lực tác chiến độc lập hoặc hiệp đồng.


"Mắt thần trên biển": Biên đội máy bay DHC6 và trực thăng săn ngầm Ka28 cất cánh, thể hiện sức mạnh từ bầu trời. DHC6 thực hiện nhiệm vụ trinh sát, tuần thám và cứu nạn, trong khi Ka28 được trang bị thiết bị chống ngầm hiện đại, có khả năng tìm kiếm và tiêu diệt mục tiêu hiệu quả. 
Sự xuất hiện của các biên đội tàu của Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Kiểm ngư và Hải đội Dân quân thường trực đã tạo nên một hình ảnh đầy đủ về sức mạnh tổng hợp, khẳng định Việt Nam có đầy đủ lực lượng để duy trì thực thi pháp luật và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Tinh thần bất diệt của dân tộc
Lễ diễu binh không chỉ là màn phô diễn sức mạnh quân sự mà còn là một bài học lịch sử sống động, kết nối quá khứ hào hùng với hiện tại rực rỡ. Mỗi con tàu, mỗi chiếc máy bay đều mang trong mình một câu chuyện, một lời hứa về sự cống hiến và hy sinh của các thế hệ cha ông. Nó khơi dậy trong lòng mỗi người dân Việt Nam niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước và ý chí quyết tâm bảo vệ nền độc lập, tự do đã được đánh đổi bằng máu và nước mắt.
Sự kiện này cũng là lời khẳng định mạnh mẽ với bạn bè quốc tế về một Việt Nam hòa bình, ổn định và có khả năng tự vệ. Biển, đảo không chỉ là nguồn tài nguyên vô giá mà còn là một phần máu thịt của Tổ quốc. Màn diễu binh trên biển A80 là lời tuyên ngôn đanh thép nhất về quyết tâm bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không cho phép bất kỳ thế lực nào xâm phạm.
Tâm An (t/h)






















