Tết còn cách vài tháng, nhưng hành trình chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại Cà Mau đã sớm được khởi động. Đó không chỉ là sự chuẩn bị về nguồn lực, mà còn là cách gieo những hạt mầm sẻ chia để không ai phải đứng ngoài niềm vui sum họp.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau vừa có thư ngỏ vận động cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và lực lượng vũ trang tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh chung tay hỗ trợ những người còn nhiều khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.
Việc đóng góp được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, với mức vận động ít nhất từ một ngày lương hoặc thu nhập. Một ngày lương có thể không phải là khoản tiền quá lớn đối với mỗi người. Nhưng khi hàng nghìn tấm lòng cùng hướng về những hoàn cảnh kém may mắn, sự sẻ chia ấy sẽ tạo thành nguồn lực thiết thực, giúp nhiều gia đình có thêm phần quà, thêm bữa cơm đủ đầy và thêm niềm tin khi năm mới gõ cửa.
Mỗi sự đóng góp vì thế không đơn thuần mang giá trị vật chất. Đằng sau đó là sự quan tâm, là tình người và trách nhiệm với cộng đồng. Một phần quà được trao đúng lúc có thể giúp người lao động nghèo bớt đi nỗi lo; giúp người già neo đơn cảm nhận được sự quan tâm; giúp những đứa trẻ có thêm niềm vui trong những ngày đầu năm mới.
Tinh thần xuyên suốt của chương trình là “Người người có Tết, nhà nhà đều có Tết”, gắn với mục tiêu không để bất kỳ ai bị bỏ lại phía sau.
Thời gian tiếp nhận ủng hộ kéo dài từ ngày 1/10 đến ngày 18/11/2026. Nguồn đóng góp sẽ được tiếp nhận qua tài khoản mang tên “Nguồn Vận động hỗ trợ chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027”.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và lực lượng vũ trang tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.
Một mùa xuân ấm áp không chỉ được làm nên bởi sắc hoa hay mâm cơm ngày Tết, mà còn bắt đầu từ cách con người biết nghĩ đến nhau. Khi một ngày lương được tự nguyện sẻ chia, đó cũng là lúc niềm vui được nhân lên, những khó khăn được vơi bớt và nghĩa tình Cà Mau tiếp tục lan tỏa. Bởi Tết chỉ thực sự trọn vẹn khi niềm vui không dừng lại ở một mái nhà, mà hiện diện trong từng xóm nhỏ, trên mỗi nẻo đường và trong trái tim của mọi người dân.
L.T























