
Thức trắng đêm, tiểu thương tất bật giữa biển hoa sáng sớm
Khoảng 3 – 4 giờ sáng, khi nhiều khu phố Hà Nội còn say ngủ, chợ hoa Quảng An đã rộn ràng tiếng người, tiếng xe. Không khí se lạnh của buổi sớm hòa trong hương hoa lan tỏa khắp không gian, tạo nên cảnh tượng chỉ có ở “chợ hoa không ngủ” lớn nhất Thủ đô.
“Cứ đến dịp 20/10 là chợ đông nghịt. Người lấy sỉ, người bán lẻ, ai cũng tất bật,” - anh Quân, tiểu thương bán hoa hồng chia sẻ.



Hoa được xếp thành từng chồng cao rực rỡ, trải dài suốt lối đi. Hồng đỏ, ly vàng, cúc trắng, cát tường tím… đua nhau khoe sắc dưới ánh đèn đêm. Nguồn hoa tại chợ chủ yếu đến từ các vùng trồng nổi tiếng quanh Hà Nội như Tây Tựu, Mê Linh, Đông Anh. Ngoài ra, nhiều loại hoa đặc trưng của Đà Lạt, Mộc Châu như hướng dương, cẩm tú cầu, thạch thảo cũng được vận chuyển ra Thủ đô. Bên cạnh đó còn có các loại hoa và lá phụ nhập từ Trung Quốc phục vụ nhu cầu cắm hoa nghệ thuật.
Theo ghi nhận của phóng viên, giá hoa tăng nhẹ so với ngày thường: Hồng nhỏ khoảng 90.000–100.000 đồng/bó, hồng lớn khoảng 200.000–220.000 đồng/bó, hoa ly thường khoảng 150.000 đồng/10 cành, ly kép 350.000 đồng/10 cành, hoa đồng tiền khoảng 70.000–100.000 đồng/bó.




Hoa tăng giá nhẹ nhưng chợ vẫn đông nghịt người mua
Hàng chục xe máy, xe tải nhỏ ra vào liên tục, chở hoa đi khắp nơi. Tiểu thương từ các chợ lẻ như Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Ngã Tư Sở, thậm chí từ Bắc Ninh, Hưng Yên cũng đổ về lấy hàng. “Chúng tôi đi từ 2 giờ sáng, mua xong về gói lại để kịp bán trong ngày 19 – 20/10. Dù giá hoa tăng, sức mua vẫn mạnh lắm" – chị Thúy, người bán hoa tại chợ Cầu Giấy, nói trong lúc buộc hoa lên xe.


Những bàn tay thoăn thoắt giữa biển hoa
Tại các sạp, người bán liên tục phân loại, bó hoa, cắt tỉa, gói giấy. Mùi hương, tiếng giấy gói sột soạt và tiếng gọi nhau rộn ràng tạo nên nhịp điệu quen thuộc của chợ mỗi mùa lễ lớn.

Giữa không khí tất bật, những nụ cười vẫn luôn nở. Với nhiều người, làm việc xuyên đêm là chuyện quen thuộc, nhưng niềm vui được góp phần mang hoa đẹp đến tay khách khiến họ chẳng nề hà.
“Cả năm có vài dịp chợ đông như thế này. Dù mệt nhưng vui lắm, nhìn hoa bán hết là thấy ấm lòng" – chị Lan, tiểu thương 15 năm ở chợ Quảng An, nói. 
Sắc hoa trong ánh bình minh
Khoảng 6 giờ sáng, khi ánh nắng đầu ngày chiếu xuống, những cánh hoa ánh lên trong sương sớm. Nhiều xe hoa rời chợ, mang sắc màu tươi tắn tỏa đi khắp phố phường, khép lại một buổi sáng đầy sắc hương.




Không chỉ là nơi mua bán, chợ hoa Quảng An những ngày này như khoác lên mình chiếc áo mới – rực rỡ, ấm áp và đầy sức sống. Mỗi bó hoa được chuyển đi là một lời chúc yêu thương gửi đến những người phụ nữ Việt Nam, khiến Hà Nội những ngày giữa thu thêm phần dịu dàng và đáng nhớ.
Giữa nhịp sống hối hả, chợ hoa Quảng An vẫn giữ cho mình một vẻ đẹp rất riêng – nơi những bông hoa được ươm trồng bằng tình yêu và được trao đi bằng niềm vui. Mỗi cánh hoa bung nở không chỉ là món quà của thiên nhiên, mà còn là lời chúc dịu dàng dành cho một nửa thế giới nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại chợ hoa Quảng An sáng 19/10:





























Minh An























