Chương trình quy tụ hơn 500 cựu chiến binh và gia đình cựu chiến binh, cùng sự tham dự của các cơ quan, đoàn thể, đơn vị tại địa phương.

Đại diện Quỹ tấm lòng vàng SUNSHINE GLOBAL tại Nghệ An, ông Nguyễn Hữu Lâm (ngoài cùng bên trái)  

Ngoài ra, Ban điều hành Quỹ tấm lòng vàng SUNSHINE GLOBAL và các đối tác cũng tham dự với gần 70 đại biểu, tại 3 phòng chiếu phim “Mưa đỏ” tại Ngệ An, đã khiến cho bộ phim điện ảnh Việt Nam tạo thêm “cơn sốt”, chung tay lan tỏa giá trị nhân văn của sự kiện.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, đại diện Quỹ tấm lòng vàng SUNSHINE GLOBAL tại Nghệ An nhấn mạnh:

“Mỗi cựu chiến binh - là một nhân chứng sống của lịch sử. Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn không chỉ tri ân, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các bác, mà còn để thế hệ trẻ hôm nay thêm tự hào, thêm trách nhiệm với quá khứ bi hùng của dân tộc”.

Chủ tịch Quỹ tấm lòng vàng SUNSHINE GLOBAL, ông Phạm Đình Thương 

Điểm nhấn của chương trình là buổi chiếu phim “Mưa đỏ”, một tác phẩm điện ảnh tái hiện những ngày tháng khốc liệt tại thành cổ Quảng Trị. Bộ phim được xem là lời nhắc nhớ đầy xúc động về sự hy sinh của hàng vạn chiến sỹ, đồng thời mang đến cho khán giả những trải nghiệm chân thực về giá trị của hòa bình.

Sau buổi chiếu, các cựu chiến binh đã cùng chia sẻ cảm xúc, những ký ức không thể nào quên trong những năm tháng chiến đấu.

Chương trình đồng thời đã góp phần lan tỏa tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân các thế hệ đi trước, tạo không gian giao lưu, chia sẻ ký ức hào hùng giữa các cựu chiến binh thành cổ và cộng đồng. Thông qua bộ phim điện ảnh “Mưa đỏ”, khắc họa chân thực và lay động về một thời lửa đạn, để thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về giá trị của độc lập - tự do.

Các cựu chiến binh tưởng nhớ đồng đội - các chiến sỹ đã hy sinh tại chiến trường thành cổ năm 1972

Chủ tịch Quỹ tấm lòng vàng SUNSHINE GLOBAL Phạm Đình Thương từ Nhật Bản, đã gửi những lời chia sẻ đến chương trình:

“Chúng tôi tin rằng, ký ức về thành cổ Quảng Trị, không chỉ thuộc về quá khứ, mà còn là ngọn lửa soi sáng cho hiện tại và tương lai. Thông qua bộ phim “Mưa đỏ” và buổi giao lưu hôm nay, chúng tôi muốn gửi lời tri ân sâu sắc đến các cựu chiến binh - là những người đã viết nên trang sử bi hùng của dân tộc”.

Doanh nhân Phạm Đình Thương xúc động chia sẻ thêm:

“Tri ân không chỉ là lời nói, mà phải bằng hành động cụ thể. Chính vì vậy, bên cạnh chương trình giao lưu và chiếu phim, chúng tôi đã chuẩn bị những phần quà nghĩa tình để gửi tặng các cựu chiến binh thành cổ tại Nghệ An có hoàn cảnh khó khăn, như một sự sẻ chia thiết thực”.

Kết thúc chương trình giao lưu và xem phim tại 3 phòng chiếu, đã diễn ra chương trình tọa đàm với các cựu chiến binh thành cổ và các khách mời, cùng với đại diện thế hệ trẻ. Và trước khi diễn ra tọa đàm, các cựu chiến binh cùng khách mời và khán giả đã dành phút tưởng niệm các chiến sỹ đã hy sinh tại thành cổ. Đây là sự kiện giàu giá trị nhân văn, kết nối quá khứ với hiện tại, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm của thế hệ hôm nay, trong việc tiếp nối truyền thống cha anh.

Giao lưu và tọa đàm "Mưa đỏ" tại Nghệ An với các cựu chiến binh

Tại Tọa đàm, các cựu chiến binh thành cổ Quảng Trị tại Nghệ An đã có nhiều sự chia sẻ. Một cựu chiến binh xúc động:

“Xem lại những hình ảnh trong “Mưa đỏ”, tôi như được sống lại những ngày tháng chiến đấu tại thành cổ. Bao đồng đội đã ngã xuống, để hôm nay, chúng ta được sống trong hòa bình. Tôi xúc động khi thấy lớp trẻ hôm nay vẫn quan tâm, trân trọng và nhớ đến chúng tôi.

Chương trình này, không chỉ là sự tri ân, mà còn giúp chúng tôi ấm lòng, bởi ký ức về thành cổ vẫn còn được giữ gìn, truyền lại cho các thế hệ sau. Chúng tôi mong rằng, những thông điệp từ quá khứ - sẽ giúp thế hệ trẻ thêm yêu nước và sống có trách nhiệm hơn”.

Khi những câu chuyện của cựu chiến binh vang lên, khi từng thước phim “Mưa đỏ” lay động trái tim người xem, thì đó không chỉ là lời nhắc nhở về sự hy sinh, mà còn là lời hiệu triệu để chúng ta sống xứng đáng với quá khứ. Tri ân - không dừng lại ở những bó hoa hay phần quà, mà còn ở trách nhiệm chung tay xây dựng đất nước hùng cường, gìn giữ hòa bình để máu xương của cha anh mãi mãi không uổng phí.

Với sự đồng hành của Quỹ tấm lòng vàng SUNSHINE GLOBAL, chương trình không chỉ là một buổi gặp gỡ, giao lưu, mà còn là một hành trình ký ức, nhắc nhở cộng đồng về giá trị của độc lập - tự do, về trách nhiệm của thế hệ hôm nay, trong việc gìn giữ hòa bình và phát huy truyền thống cha anh.

Có thể nói, chương trình Giao lưu với Cựu chiến binh thành cổ và chiếu phim “Mưa đỏ” tại Nghệ An, không chỉ là một sự kiện tri ân thông thường, mà còn là nhịp cầu kết nối giữa quá khứ và hiện tại.

Ban tổ chức và khách mời chụp ảnh lưu niệm với các cựu chiến binh tại Nghệ An

Trong ánh mắt rưng rưng của những người lính năm xưa, trong sự xúc động của khán giả, chúng ta thấy rõ một chân lý:

Hòa bình hôm nay - được đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ. Và chính ký ức bi tráng ấy, phải cần được khắc sâu, được nhắc nhở, để thế hệ mai sau không quên...

Hoàng Tâm