Năm nay lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia càng làm cho lễ hội thêm phần hấp dẫn. Hơn 2 vạn khán giả thập phương phải khá vất vả mới chen chân được vào sân vận động.
Theo ghi nhận trước khi vòng chung kết lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2013 diễn ra trước 2 giờ đồng hồ. Tại đường Lý Thánh Tông dòng người đổ về sân vận động Đồ Sơn không ngừng, cung đường đã hẹp lại còn hẹp hơn bởi hàng quán lấn chiếm chàn xuống cả lòng đường khiến đi lại khó khăn, cảnh tượng hàng quán, người ăn xin nhếch nhác làm mất đi hình ảnh lễ hội. Cạnh đó tình trạng “phé vé” chào mời khách đến xem chọi trâu diễn ra công khai không bị xử lý. Du khách phải mua vé chợ đen với mức giá 300 nghìn đồng/cặp, trong khi đó mức giá quy định là 100 nghìn đồng.
Trong sân vận động nơi diễn ra vòng chung kết lễ hội chọi trâu, trên các khán đài ken đặc người không còn một chỗ trống, những người đến muộn buộc phải tràn xuống đường pít sát hàng rào trong sân. Người người san sát đứng ngồi lộn xộn khiến lực lượng an ninh khá vất vả để vãn hồi trật tự nhằm không để tình trạng chen lấn xô đẩy. Tuy nhiên số người đến sân vận động quá nhiều khiến rất nhiều khán giả bị móc túi mất ví, mất điện thoại, buộc Ban tổ chức phải gọi loa cảnh báo.
Năm nào cũng vậy cứ đến lễ hội chọi trâu các hàng quán lại được dịp mọc lên để “chặt chém” du khách. Mùa lễ hội chọi trâu năm nay được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, du khách càng đổ về đông hơn. Các hàng quán được dịp tha hồ tăng giá chóng mặt. Công viên Đầm Vuông được Ban tổ chức chọn là nơi trông giữ xe máy, không biết Ban tổ chức quy định giá là bao nhiêu, nhưng hôm nay đã tăng giá lên 20 nghìn đồng/xe máy. Tô bún lèo phèo được hét với giá 50 nghìn, thậm chí cốc trà đá cũng được tăng lên 10 nghìn đồng.
Sau vòng chung kết chọi trâu, các trâu được xẻ thịt bán với giá trên trời, theo ghi nhận trâu bị loại sớm hơn thì bán rẻ hơn với giá 1 – 1,5 triệu đồng/kg, trâu càng vào vòng trong thì bán với giá 2,5 – 3 triệu đồng/kg. Ông Quyền du khách đến từ Bắc Ninh lần đầu đến với lễ hội chọi trâu Đồ Sơn không khỏi thắc mắc, sao lại đắt thế, bằng cả tấn thóc rồi. Còn anh Nam ở quận Hồng Bàng cho biết: đắt như vậy không ai mua đâu, hồi năm ngoái cũng thế ban đầu hét giá cao ít người mua nhưng đến chiều giảm xuống còn 300 nghìn đồng/kg vì sợ bị ế.
Lễ hội truyền thống chọi trâu Đồ Sơn là lễ hội độc đáo của cư dân miền biển Hải Phòng vừa được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa của dân tộc thu hút hàng vạn du khách thập phương về tham dự, mong rằng các cấp chính quyền địa phương cần làm tốt hơn nữa công tác tổ chức trước trong và sau lễ hội, để lễ hội truyền thống chọi trâu Đồ Sơn mãi là hình ảnh đẹp trong lòng du khách./.
PV