Trong bối cảnh Hàn Quốc đang thúc đẩy mạnh mẽ quốc tế hóa giáo dục bậc cao, thu hút đông đảo sinh viên quốc tế, cộng đồng du học sinh Việt Nam hiện là lực lượng đông nhất với gần 100.000 em đang học tập và sinh sống tại quốc gia này. Cùng với sự phát triển ngày càng sâu rộng của quan hệ hợp tác giáo dục – văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc, một sân chơi giàu ý nghĩa đã được hình thành, trở thành điểm kết nối đầy cảm xúc giữa hai nền văn hóa.

Ngày 6/12, tại Đại học Kyunghee (Seoul), cuộc thi “Viết về đời sống dành cho du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc” lần thứ nhất đã thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên Việt Nam đang học tập tại nhiều trường đại học trên khắp Hàn Quốc. Sự kiện do Trung tâm Giao lưu Văn hóa Việt – Hàn chủ trì, phối hợp cùng Quỹ G&M Global và Bong&Seol Initiative tổ chức.
Tham dự chương trình có bà Đỗ Thị Bích Ngọc, Tham tán phụ trách lĩnh vực khoa học và công nghệ, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. Sự hiện diện của đại diện cơ quan ngoại giao cho thấy sự quan tâm, đồng hành đối với cộng đồng du học sinh Việt cũng như những hoạt động có ý nghĩa tăng cường gắn kết văn hóa, giáo dục giữa hai nước.
Vòng chung kết cuộc thi quy tụ 18 thí sinh xuất sắc được tuyển chọn từ nhiều trường đại học trên toàn Hàn Quốc. Để góp mặt tại chung kết, các thí sinh đã phải vượt qua ba vòng thi: viết bài tự luận bằng tiếng Hàn với dung lượng từ 2.000 – 3.000 từ; tham gia phỏng vấn trực tuyến; và cuối cùng là phần trình bày tóm tắt bài viết bằng tiếng Hàn trước ban giám khảo nhằm thể hiện khả năng ngôn ngữ cũng như kỹ năng diễn thuyết.
Không chỉ là một cuộc thi viết thông thường, đây còn là dịp để du học sinh Việt Nam nhìn lại hành trình học tập và sinh sống của mình tại “xứ sở Kim Chi”. Mỗi bài viết là một lát cắt chân thực về đời sống du học – từ những ấn tượng ban đầu, sự ngỡ ngàng trước môi trường mới, đến những mối quan hệ ấm áp, những khó khăn, rào cản và cả những nỗi buồn không dễ nói thành lời.
Trong số các thí sinh tham gia chung kết, em Nguyễn Thị Ngọc Phú, sinh viên năm thứ tư, Khoa Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc, thuộc Trường Đại học Hàn Quốc (KU) đã gây ấn tượng với câu chuyện “Mùa Đông đầu tiên và cuộc gặp gỡ ấm áp”. Bài viết kể lại kỷ niệm về cặp vợ chồng bán bánh cá cao tuổi bên hè phố ở Seoul, những con người xa lạ nhưng lại dành cho nữ sinh Việt Nam sự quan tâm, sẻ chia chân tình.
Những hành động nhỏ bé nhưng ấm áp của cụ bà 80 tuổi đã phần nào xoa dịu nỗi cô đơn của cô sinh viên năm nhất nơi đất khách, khi phải xa gia đình, người thân và bước vào hành trình tự lập giữa một môi trường xa lạ. Từ khoảnh khắc ấy, tình cảm dành cho Hàn Quốc trong em không chỉ được xây dựng bằng những cảnh đẹp, những điều mới mẻ mà còn bắt nguồn từ tình người giản dị, chân thành.
Một thí sinh khác, em Trần Quốc Hoàng, sinh viên Trường Đại học Kookmin lại mang đến một góc nhìn rất riêng về thành phố Seoul. Với Hoàng, tình yêu dành cho thành phố này không xuất phát từ những công trình nổi tiếng hay các điểm đến du lịch quen thuộc, mà bắt đầu từ những mối quan hệ bạn bè.

Trong bài dự thi, Hoàng viết: “Những tình cảm ấy đã khiến tôi biết trân trọng Seoul nhiều hơn. Những khoảnh khắc đẹp và cả những lúc khó khăn tôi đã trải qua cùng bạn bè, tất cả đã kết tinh lại và trở thành viên ngọc quý trong ký ức của tôi. Khi những trải nghiệm cuộc sống và tình cảm hòa vào một nơi nào đó, nơi ấy không chỉ là địa điểm và trở thành ‘chốn thuộc về’. Đối với tôi, Seoul là một nơi như thế…”.
Những dòng chia sẻ chân thành đó đã chạm tới cảm xúc của người đọc và ban giám khảo, cho thấy chiều sâu trong cảm nhận về đời sống du học cũng như hành trình hòa nhập văn hóa của người trẻ Việt Nam nơi đất khách.
Theo bà Kim Young Shin, Giám đốc Trung tâm Giao lưu Văn hóa Việt – Hàn, du học sinh Việt Nam hiện là cộng đồng sinh viên nước ngoài đông nhất tại Hàn Quốc. Bà nhấn mạnh, hai quốc gia có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, lịch sử và lối sống, vì vậy việc giáo dục, bồi dưỡng và nuôi dưỡng thế hệ trẻ có tri thức, hiểu biết đa văn hóa là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với tương lai của cả hai dân tộc.
Bà cho biết thêm, mục đích của cuộc thi không chỉ dừng lại ở việc tìm ra những bài viết hay, mà còn nhằm tạo ra sự thấu hiểu thông qua tiếng nói chân thật của chính các du học sinh. Qua đó, chương trình góp phần tăng cường kết nối cộng đồng, ổn định tâm lý cho sinh viên Việt đang học tập xa nhà, đồng thời giới thiệu những hình ảnh tích cực, trách nhiệm và giàu nghị lực của du học sinh Việt Nam tới xã hội Hàn Quốc.
Bên cạnh đó, những bài viết tham gia cuộc thi cũng sẽ trở thành tư liệu quý giá, lưu giữ lại hành trình du học của một thế hệ người trẻ trong bối cảnh toàn cầu hóa mạnh mẽ. Đây cũng được xem là một đóng góp nhỏ nhưng có ý nghĩa trong việc xây dựng hệ sinh thái lao động và xã hội đa văn hóa cởi mở, bao dung hơn trong tương lai.
Kết quả chung cuộc, Ban giám khảo đã trao 1 giải đặc biệt cho em Trần Quốc Hoàng; cùng với đó là 3 giải nhất, 6 giải nhì, 8 giải ba và 12 giải khuyến khích dành cho các thí sinh khác. Mỗi giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận về mặt chuyên môn mà còn là minh chứng cho hành trình nỗ lực, trưởng thành của các du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc.
Trung tâm Giao lưu Văn hóa Việt – Hàn, đơn vị chủ trì tổ chức cuộc thi, được thành lập trên nền tảng nghiên cứu văn hóa Việt Nam, với mục tiêu thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa Hàn – Việt và đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội đa văn hóa tại Hàn Quốc. Thông qua những chương trình thiết thực như cuộc thi lần này, Trung tâm tiếp tục thể hiện vai trò là cầu nối quan trọng giữa cộng đồng người Việt và xã hội Hàn Quốc.
Cuộc thi khép lại, nhưng những câu chuyện, cảm xúc và hành trình được kể lại bằng ngôn ngữ, ký ức và tình cảm của du học sinh Việt Nam nơi xứ người sẽ còn tiếp tục lan tỏa, trở thành nhịp cầu thầm lặng nhưng bền bỉ, gắn kết hai nền văn hóa trong dòng chảy hội nhập hôm nay.
Thiên Trường





















