
Trường xin phép không nhận hoa và quà
Do ảnh hưởng của bão số 13 vừa qua, hàng chục ngôi nhà của các hộ dân ở các xã, phường và các trường học tại TP. Đà Nẵng bị tốc mái, hư hỏng nặng nề, nhiều nơi nước ngập kéo dài, các em học sinh mất hết áo quần, sách, vở và dụng cụ học tập. Trước hình hình này, nhiều trường học tại TP. Đà Nẵng đã có thư ngỏ, xin phép không nhận hoa và quà nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, dưới bất cứ hình thức nào.
Tại phường Hải Vân, trường THCS Đàm Quang Trung đã có thư ngỏ khá xúc động gửi đến các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị kết nghĩa, các nhà tài trợ, mạnh thường quân và phụ huynh.

Hiệu trưởng nhà trường - thầy Dượng Phượng Cầu cho biết, đây là lần đầu tiên nhà trường chủ trương không tiếp nhận quà tặng trong dịp lễ dành cho đội ngũ thầy cô giáo.
Theo thư ngỏ, nhà trường tha thiết mong phụ huynh chuyển tình cảm tri ân thành những món quà thiết thực, gửi tới giáo viên và học sinh tại các địa phương miền Trung nói chung và những địa phương bị lũ lụt tại TP. Đà Nẵng vừa chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ, thông qua các kênh tiếp nhận chính thống.
Thầy Dương Phượng Cầu cho biết thêm, Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay diễn ra trong bối cảnh người dân miền Trung đang gắng gượng khắc phục hậu quả thiên tai; nhiều trường học chưa thể trở lại hoạt động bình thường, nhiều học sinh còn thiếu vở sách, giáo viên gặp khó khăn để ổn định cuộc sống. Là những người làm giáo dục, chúng tôi không khỏi trăn trở khi đồng nghiệp còn chật vật để trở lại nhịp sống thường nhật, khi học trò nhiều nơi vẫn gian nan trên hành trình đến trường.
Nhà trường cho rằng, những món quà phụ huynh dành tặng cho thầy cô và học sinh vùng bão lũ chính là “bông hoa tri ân” đẹp nhất, góp phần bồi đắp “vườn hoa giáo dục” tỏa hương. “Đó cũng là món quà ý nghĩa nhất mà thầy cô Trường THCS Đàm Quang Trung nhận được trong Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay", thầy Phượng Cầu chia sẻ.

Những món quà đầy tình nghĩa
Tại Trường tiểu học Trưng Nữ Vương, phường Hải Vân, cô Nguyễn Thị Bích Ngọc, Hiệu trưởng nhà trường cho hay, thực hiện Công văn số 2113/SGDĐT-VP về việc chung tay ủng hộ các cơ sở giáo dục khắc phục thiệt hại do mưa bão, Trường tiểu học Trưng Nữ Vương đã phát động chương trình “Kết nối yêu thương – Hướng về học sinh vùng lũ”.
Sau 3 ngày quyên góp, nhà trường đã tiếp nhận 14.518.000 đồng tiền mặt, hơn 2.000 quyển vở mới, cùng nhiều vật phẩm ý nghĩa khác như: Cặp, quần áo, đồ dùng học tập…
Ngày 14/11, nhà trường đã đến Trường Tiểu học Duy Châu, xã Thu Bồn để trao tận tay những món quà yêu thương của thầy cô và học sinh Trường Tiểu học Trưng Nữ Vương, bao gồm: 1 tivi 65 inch, 2 máy quạt, cùng toàn bộ vật phẩm do phụ huynh và học sinh quyên góp.



Nhà trường xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý phụ huynh, các em học sinh đã đồng hành và sẻ chia vì cộng đồng. Trân trọng cảm ơn Ban đại diện cha mẹ học sinh, cảm ơn chủ cửa hàng Đại lý nước mắm Nam Ô Hương Làng Cổ đã hỗ trợ 4 thùng nước mắm gửi tặng học sinh vùng lũ. Những nghĩa cử đẹp ấy đã góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, mang yêu thương từ trường Trưng Nữ Vương đến với các bạn nhỏ trong vùng ngập lũ.
Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, phường Hải Châu cũng vừa gửi thư ngỏ đến phụ huynh, đối tác và các đơn vị kết nghĩa, xin phép không nhận hoa và quà nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay.
Đây là nghĩa cử đầy tính nhân văn mà các trường đã thể hiện gửi đến với các thầy, cô giáo và học sinh những vùng bị ngập lũ và thiệt hại trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.
Hoàng Hữu Quyết























