
Vấn nạn trâu, bò thả rong người dân lo lắng…
Như Thương hiệu & Công luận đã đưa tin, một vụ tai nạn hy hữu vừa xảy ra trên đường Nguyễn Tất Thành (nối dài) thuộc địa phận phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng, khi xe máy tông phải vào một con bò thả rong trên đường, khiến nam thanh niên bị hôn mê phải đưa đi cấp cứu, con bò chết tại chỗ.


Trước đó, vào lúc 3 giờ sáng, ngày 4/8/2025, một vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên đoạn đường Nguyễn Tất Thành (nối dài) thuộc địa phận phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng. Một thanh niên đang lưu thông khi qua cầu Gia Tròn, vì điện đường đoạn này không được sáng lắm, đến gần thì phát hiện cả đàn bò đang nằm ngủ trên đường, làm nam thanh niên mất bình tĩnh đã tông ngay vào con bò, cú va chạm rất mạnh, chiếc xe mô tô hư hỏng nặng, còn con bò đã chết ngay tại chỗ, thời tiết lúc này ở đoạn đường có mưa làm con đường ẩm ướt. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, vẫn chưa có ai dám nhận là chủ sở hữu của con bò nói trên.

Qua điều tra và xác nhận của Phóng viên Thương hiệu & Công luận: Được biết, nạn nhân là anh Nguyễn Đình Nhân (SN:1985) trú tại tổ dân phố Quan Nam (xã Hòa Liên cũ), nay thuộc phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. qua trao đổi với chị M vợ anh Đình Nhân, hiện bệnh tình của anh khá nặng. Tình trạng bệnh nhân bị: Tụ máu dưới màng cứng bán cầu trái, nứt xương sọ trán, trần hốc mắt phải dày, vôi hóa niêm mạc xoang hàm phải. Gãy 1/3 xương đòn phải, gãy xương đốt bàn chân phải, cố định bột bàn chân phải. Hiện nay đang nằm tại khoa ngoại thần kinh bệnh viện Đà Nẵng.


Chị M vợ anh Đình Nhân cho biết thêm, hiện anh Nhân đang điều trị tại khoa ngoại thần kinh bệnh viện Đà Nẵng, hơn cả tháng nay chưa được xuất viện, vì bác sỹ đang theo dõi tiếp. Qua tìm hiểu người dân địa phương. Được biết, anh Đình Nhân hiện là lao động chính trong gia đình, anh là tài xế xe Container, một vợ và 3 con, con lớn nhất đang theo học lớp 11, cháu thứ 2 học lớp 10 và con nhỏ nhất lại mắc bệnh… Hoàn cảnh gia đình vô cùng khốn khó, hiện nay gia đình phải đi mượn tiền bà con để lo việc điều trị cho anh Đình Nhân. Trong lúc đó, chủ chăn nuôi bò thì không dám đến nhận bò đã chết. Hiện nay, qua ghi nhận, đàn trâu, bò thả rong vẫn còn lông nhông ở các khu vực Khu đô thị sinh thái Golden Hills (thuộc tổ 35), tổ 34, phường Hải Vân và khu vực quanh xã Hòa Liên (cũ), nay thuộc phường Liên Chiểu.


Một việc mà cần nhắc lại để chính quyền sở tại cần quan tâm vầ lưu ý.
Nhiều năm qua, người dân tổ dân phố 34 và 35… thuộc phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng kêu trời, khổ sở… và phản ứng về việc trâu, bò thả rong. Đặc biệt, tại khu đô thị sinh thái Golden Hills (thuộc tổ 35) gần 10 năm nay vấn nạn trâu, bò thả rong thì không kể xiết.
Tối 29/10/2023, tại ngã tư cây xăng Gia Tâm Nguyễn (khu đô thị sinh thái Golden Hills), một vụ tại nạn xảy ra nghiêm trọng, một nam thanh niên đi làm về điều khiển xe mô tô tông phải bò, nạn nhân bất tỉnh, phải chở đi cấp cứu tại bệnh viện, xe bị hư hỏng nặng, bò chết tại chỗ.


Trước đó, một nam công nhân đi làm ca đêm về cũng trên đoạn đường, anh đang đi bình thường, bỗng nhiên một con bò từ trên vỉa hè, nhảy ra ủi thẳng vào xe làm anh té ngã bị thương nặng, rất may lúc này còn sớm nhiều xe ô tô tham gia giao thông trên đường hỗ trợ kịp thời đuổi bò chạy…
Đến bao giờ vấn nạn trâu, bò thả rong chấm dứt…?
Đây là câu hỏi của người dân hai tổ dân phố 34 và 35, thuộc phường Hải Vân khi họ ngồi trên ba người là đem chuyện trâu, bò thả rong ra bình luận… Rồi thở dài, ngao ngán, chưa có bài toán giải của chính quyền địa phương. Mặc dù thời gian qua, lãnh đạo UBND phường Hải Vân đã có kế hoạch dài hơi và mạnh tay, nhưng khi ngưng là trâu, bò thả rong lại xuất hiện và nhiều hơn trước.
Vấn đề này cần có sự vào cuộc đồng bộ, nhằm chấm dứt vấn nạn trâu, bò thả rong điều quan trọng phải có sự liên kết giữa UBND Phường Hải Vân và UBND phường Liên Chiểu trước hết tuyên truyền, vận động và có sự hỗ trợ đối với những hộ chăn nuôi và khi quán triệt thì cần thực hiện dài hơi và mạnh tay… Có vậy thì vấn nạn trâu, bò thả rong mới có kết quả như ý.
Chính quyền các cấp cần đồng loạt ra quân mạnh tay nhằm chấn chỉnh, xử lý vấn nạn trâu, bò thả rong, để người dân yên tâm sinh sống tại những khu vực nói trên, trả lại môi trường, cảnh quan, xứng đáng với thành phố được mệnh danh đáng sống…
Hoàng Hữu Quyết
























