THCL- Hoàn cảnh quá khó khăn, chị Hiền đã phải rứt ruột bán đứa con mới chào đời cho một người môi giới.
Được người dân chỉ đường, phóng viên tìm đến ngôi nhà gỗ lụp sụp nằm ngay đầu một ngõ thuộc phường An Bình (TX. Buôn Hồ, Đắk Lắk). Đây là ngôi nhà nhỏ, được chị Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1982) thuê đã nhiều năm.
Hoàn cảnh đặc biệt
Gia đình chị hiện có 5 người, trong đó, 3 đứa nhỏ đã đến tuổi đến trường. Nhưng hoàn cảnh gia đình chị rất khó khăn, không đủ tiền trang trải cho cuộc sống. Chồng chị là anh Hoàng Văn Tú (sinh năm 1980), tối ngày say xỉn, không giúp gì được vợ con, mọi gánh nặng trong gia đình đều dồn lên vai chị.
Hai anh chị, lúc nhỏ là trẻ mồ côi, gặp nhau trong một trung tâm cô nhi viện ở Bình Dương... rồi lấy nhau, mà giờ chị cũng không nhớ nổi trung tâm đó nữa.
Chị Hiền cho biết cũng bởi gia đình quá khó khăn nên không có cách nào khác phải bán con đi.
Cuộc sống quá khó khăn, không đất vườn, không việ làm, chị Hiền phải cho 3 con ra ngồi giữa chợ để xin tiền, còn mình thì vừa đi lượm ve chai vừa đi bán vé số để có thêm thu nhập.
Khi nhắc đến đứa con thứ tư vừa mới chào đời đã phải bán cho người khác, chị Hiền nghẹn ngào: "Lúc đó, cuộc sống quá cơ cực nên tôi buộc lòng phải trao đứa con của mình cho một người lạ ngay khi cháu bé vừa lọt lòng mẹ”.
Chị Nguyễn Thị Hiền
Kể về quá trình bán con, chị Hiền nhớ lại: "Vì hoàn cảnh khó khăn nên ngay từ lúc mang thai, tôi đã được một người tên Loan (buôn bán tại chợ Buôn Hồ) giới thiệu cho việc bán con. Khi tôi sinh con ở Bệnh viện thị xã Buôn Hồ, chị Loan đã đến thanh toán viện phí, đưa cho tôi 20 triệu đồng rồi ẵm đứa bé đi luôn. Giờ đây, mỗi khi nhớ đến con, tôi lại thấy lòng mình đau nhói, chỉ mong trong đời được nhìn mặt con lần nữa mà không biết phải làm sao”.
Sau khi vợ chồng chị Hiền rời khỏi cô nhi viện thì lưu lạc lên Đắk Lắk sinh sống. Giờ gia đình không có bất cứ loại giấy tờ tùy thân, các con chị cũng không được đi học. Hiện tại, chị Hiền rất mong cơ quan chức năng hỗ trợ để các con của mình được làm giấy khai sinh và được đến trường như những đứa trẻ khác.
Buông lỏng quản lý?
Để tìm hiểu sự việc, phóng viên đã liên hệ làm việc với chính quyền phường An Bình. Mặc dù gia đình chị Hiền đã sống nhiều năm trên địa bàn phường An Bình; nhưng đại diện chính quyền, bà Bùi Thị Nguyên Thuỷ, Chủ tịch UBND phường An Bình (thị xã Buôn Hồ) cho biết: “Chúng tôi chưa nghe thông tin về việc bán con của gia đình chị Hiền".
Về việc chị Hiền nói không có giấy tờ tùy thân khiến các con không được đi học, bà Thủy cho hay, sẽ cử cán bộ xuống gia đình kiểm tra, nếu đúng sẽ hỗ trợ để các cháu nhỏ được tham gia đầy đủ các lợi ích theo quy định của pháp luật.
Bà Bùi Thị Nguyên Thủy (giữa), Chủ tịch UBND phường An Bình: “Chúng tôi chưa nghe thông tin về việc bán con của gia đình chị Hiền".
Liên quan đến việc bán con, phóng viên đã đến tìm hiểu tại Bệnh viện Đa khoa thị Xã Buôn Hồ. Tại đây, một bác sỹ khoa sản của bệnh viện cho biết, chị Hiền sinh con vào rạng sáng 29/12/2016. Sau khi sinh xong, sản phụ vẫn nằm điều trị tại bệnh viện để phục hồi sức khoẻ. Sau khi xuất viện, chị Hiền vẫn ẵm con về.
Tuy nhiên, một nữ điều dưỡng tại bệnh viện lại cho hay, sau khi chị Hiền sinh xong thì có người đến xin con và chị Hiền đã đồng ý, có cả giấy cho con.
Nhưng khi phóng viên hỏi về giấy này thì nữ điều dưỡng cho biết "tờ giấy đó đã bị thất lạc"...
Trả lời phóng viên, bác sỹ Y Sinh Mlô Duôn Du, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ cho biết sẽ xác minh, kiểm tra, làm rõ vụ việc (nếu có).
Chị Hiền nói: “Tôi thấy ân hận về việc làm đó của mình và rất muốn tìm lại đứa con để chăm sóc yêu thương...".
Doãn Dật