Pháo hoa đội Đức
Pháo hoa đội Đức

Tối 22/6, đêm thi thứ ba của vòng loại Lễ hội thương hiệu pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2024 đã khuấy động không khí mọi nẻo đường của thành phố sông Hàn bằng những màn trình diễn pháo hoa lộng lẫy và lãng mạn của hai đội Ba Lan và Đức.

Lễ hội thương hiệu pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2024 đã đi hơn nửa chặng đường, trải qua đêm pháo hoa thứ ba trong tổng 5 đêm thi. Với sự đầu tư hàng trăm tỷ đồng và lao động không ngừng nghỉ của gần 2.000 con người của thành phố biển Đà Nẵng và tập đoàn Sun Group, DIFF 2024 tiếp tục thể hiện quy mô tầm cỡ, mang đến những cảm xúc bùng nổ cho du khách và người dân Đà Nẵng.

Với chủ đề lãng mạn “Made of Love Inspiration – Tình yêu diệu kỳ”, đêm pháo hoa giữa Ba Lan và Đức đã thu hút hàng ngàn khán giả từ khắp nơi đổ về TP. biển Đà Nẵng. Các cây cầu bên sông và nhà hàng, khách sạn dọc những tuyến đường Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng… có tầm nhìn pháo hoa đã chật kín chỗ. Không khí trên khán đài lại càng nóng hơn, khi tất cả đều hào hứng đón chờ màn trình diễn của Ba Lan và Đức.

Đội Đức đưa khán giả qua từng cung bậc cảm xúc khi yêu

Màn trình diễn “Tình yêu thiêng liêng” của đội Đức mở đầu đêm pháo hoa bằng giai điệu kịch tính của Apocalyptica. Những chùm pháo hoa lớn nổ tung trên bầu trời, tạo nên khung cảnh hoành tráng và ấn tượng. Ngay lập tức khán giả được trải nghiệm cảm giác rơi vào lưới tình, mạnh mẽ và đột ngột.

Tiếp nối bằng bản nhạc “onfide In Me” nhẹ nhàng, những bông pháo hoa màu sắc dịu dàng, dẫn dắt khán giả vào không gian đầy cảm xúc. Để rồi giai điệu tinh nghịch và năng lượng của “Grace Kelly” và “Oh Yeah” làm bùng nổ những chùm pháo hoa lớn hơn, đủ loại màu sắc, mang đến niềm vui và sự phấn khích cuồng nhiệt.

Dẫn khán giả lên từng cung bậc cảm xúc khi yêu, âm nhạc “You Take My Breath Away” vang lên, khiến người xem phải nín thở trước những màn pháo hoa tinh tế và phức tạp. Đội Đức mở “hòm rương báu” để lấy ra 4.000 đầu pháo hoa được sản xuất ở khắp các châu lục và các hiệu ứng pháo hoa đẳng cấp nhất thế giới: Chùm pháo liễu rũ vàng duyên dáng, những tia lửa trôi xuống như sao rơi, những vòng xoắn ốc đan xen, vẽ nên màn đêm bằng những màu sắc sống động,... Giai điệu cổ điển “Pizzini - Seconda Parte” kết hợp với pháo hoa nghệ thuật, để lại nhiều khoảnh khắc khó quên về đêm pháo hoa lãng mạn.

Từ sự phấn khích ban đầu, đến cảm giác cuồng nhiệt, cháy bỏng, thậm chí là những nỗi buồn đau, và kết thúc bằng những khoảnh khắc đầy cảm động, màn trình diễn của đội Đức đưa khán giả vào một cuộc phiêu lưu qua các cung bậc cảm xúc đầy mãnh liệt của tình yêu.

Pháo hoa đội Ba Lan
Pháo hoa đội Ba Lan

Đội Ba Lan khắc hoạ tình yêu cuồng nhiệt với TP. biển Đà Nẵng

Nếu đội Đức đậm chất lãng mạn, thì Ba Lan lại mang đến màn trình diễn “ALL IN – Huyền thoại của rồng” với tình cảm mãnh liệt dành riêng cho Đà Nẵng và con người nơi đây.

Ngay từ những phút giây đầu tiên, khán giả đã được chiêm ngưỡng những chùm pháo rực rỡ đậm chất cổ điển. Mở đầu với kỷ niệm đẹp của đội Ba Lan khi lần đầu đến Việt Nam năm 2013 và nhìn thấy cầu Rồng bắc qua sông Hàn. Những chùm pháo hoa đỏ rực tung lên trên không trung trên nền nhạc “I don't want to set the world on fire” như ngọn lửa rồng đã từng đốt nóng trái tim và tình cảm mà đội dành cho Đà Nẵng.

Với hàng trăm hiệu ứng pháo hoa, bầu trời đêm bừng sáng bởi những dòng thác màu sắc. Khán giả như thấy cảnh quan Đà Nẵng với những chú chim bay vút lên ngọn cây, gió xào xạc tạo nên giai điệu. Chứng kiến những tuyệt tác pháo hoa với quy mô khổng lồ, hàng nghìn khán giả cùng cảm nhận được thời gian đang trôi chậm lại, thán phục trước sự kỳ diệu của khoảnh khắc.

Trải qua những giây phút trầm trồ là những chương cảm xúc nghẹt thở, khi đội tạm biệt Đà Nẵng trở lại Ba Lan với nhịp sống bận rộn, công việc căng thẳng. Bản hòa tấu của “Insomnia,” “Gangsta's Paradise,” “Toxic,” và “Smoke on the Water” nối tiếp nhau, đẩy cảm xúc dâng trào theo từng đợt pháo liên tiếp. Đợt pháo sau lại càng ngoạn mục hơn đợt trước, đỉnh điểm là cú bùng nổ màu sắc và ánh sáng, gần như một cú sốc thị giác, khiến khán giả rơi vào trạng thái choáng ngợp.

Màn trình diễn kết thúc với bản nhạc “All in” sôi động khi đội Ba Lan chia sẻ niềm vui vỡ òa khi trở lại DIFF 2024 và Đà Nẵng. Những chùm pháo đẹp như mơ, như mời gọi các du khách đưa những người thân yêu và bạn bè của mình đến sự kiện ngoạn mục này.

Qua ghi nhận của Phóng viên Thương hiệu & Công luận: Trong  đêm 22/6  giữa đội Ba Lan và Đức thời tiết tại TP. biển Đà Nẵng cả ngày trời nắng đẹp, đến gần giờ khai hỏa pháo hoa trời lại đỗ mưa lớn và cận giờ khai hỏa trời lại tạnh mát kỳ lạ, thời tiết làm tất cả khán giả và Ban tổ chức  phải thót tim. Qua ghi nhận nhiều khách địa phương tại TP. biển Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam vì không kịp mua vé cho đêm nay, nên nhiều gia đình đã tự thuê tàu du lịch để cùng nhau ra cửa biển phía dưới cầu Thuận Phước để xem pháo hoa. Anh Thái Doãn Mão ở khu đô thị sinh thái Golden Hills chia sẻ với phóng viên: “Em có mấy người bạn từ Nghệ An vào để xem pháo hoa, nhưng lại “cháy” vé, nên quyết định cả gia đình em và 3 gia đình nữa cùng thuê một chiếc tàu du lịch để đi xem.

Còn anh Lê Ngọc Hùng chủ nhà hàng Thảo Lâm Viên ở khu Đô thị Eco Charm cho hay: “Đây là lần đầu tiên cả gia đình đi xem kiểu này, vì “cháy” vé, xem trên thuyền du lịch cũng có những điều thú vị, mát mẻ và không chen lấn nhau, còn được mua thứ ăn, thức uống theo để dùng”.

Khán giả ra về với nụ cười sung sướng, mang theo những kỷ niệm đẹp về một đêm pháo hoa đầy cảm xúc và ý nghĩa, và hào hứng hướng đến đêm cuối cùng của vòng loại DIFF 2024 giữa 2 đội tuyển đến từ Trung Quốc – Phần Lan (29/6) (Made of Fairy Tales – Thế giới thần tiên) và đêm chung kết diễn ra vào 13/7 với tên gọi “Made of Young Generation – Nhịp đập tương lai”.

Hoàng Hữu Quyết- Đình Lương