Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường trao Chứng nhận di sản phi vật thể cấp Quốc gia cho lãnh đạo huyện An Lão.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường trao Chứng nhận di sản phi vật thể cấp Quốc gia cho lãnh đạo huyện An Lão.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nông Quốc Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản; Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo một số Sở, ngành thành phố cùng đông đảo bà con nhân dân.

Lễ hội Kỳ Phúc có lịch sử hình thành từ lâu đời, theo một số tài liệu lịch sử ghi lại, lễ hội có từ thời Lê Trung Hưng thế kỷ 17-18 gắn liền với tín ngưỡng tôn giáo của 5 làng trên địa bàn gồm: Du Viên, Lương Câu, Ly Câu; Đại Điền, Kinh Điền. Đặc điểm chung của cả 5 làng là cùng thờ hai mẹ con là Chiêu Thai phu nhân và Ngũ Đạo công, tướng của Hai Bà Trưng.

Lễ hội được tổ chức vào dịp đầu xuân hằng năm (vào 3 ngày 8, 9, 10 tháng 2) với mong ước một năm mới may mắn, bình an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, nhà nhà no ấm... Hằng năm, thông qua các hoạt động như rước nước, rước kiệu, rước "Lợn Ông Bồ", hội thi "Bánh dày giã tay", cùng các trò chơi dân gian mang tính gắn kết cộng đồng như kéo co, đập niêu, cờ tướng, bịt mắt bắt vịt cũng được đưa vào các hoạt động của lễ hội, lễ hội không chỉ tái hiện những giá trị truyền thống mà còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử, văn hóa dân tộc, từ đó bồi đắp ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn, phát huy di sản quý báu của cha ông.

Từ năm 1945 đến nay, 5 làng trên địa bàn xã Tân Viên duy trì và bảo tồn được lễ hội truyền thống Kỳ Phúc với nhiều nghi lễ cổ xưa như một tín ngưỡng và nét đẹp văn hóa của quê hương ...

Trao Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp thành phố.
Trao Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp thành phố.

Đình Ly Câu có từ những năm cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18. Đình quay hướng Tây Nam với kiến trúc 5 gian tiền tế và 3 gian chuôi vồ. Trong thời kỳ cách mạng kháng chiến chống thực dân Pháp, đình được tiêu thổ kháng chiến để không cho quân địch đóng quân. Hiện nay, trong đình còn lưu giữ được một bát hương có niên đại đầu thế kỷ 20 và các đồ thờ tự.

Đình Du Viên thủa ban đầu là ngôi miếu nhỏ do dân làng lập lên để thờ 2 ngài Thành hoàng Trần Thị Trinh và Ngũ Đạo Công. Đến khoảng thế kỷ 18,19, đình được dân làng di chuyển đến vị trí mới. Hiện nay, đình được phục dựng năm 2008 kiểu chữ đinh, với 5 gian tiền tế và 3 gian chuôi vồ, chung quanh có nhiều cây xanh... 

Lễ hội Kỳ Phúc, xã Tân Viên không chỉ là một nghi lễ tín ngưỡng, mà còn mang ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, thể hiện sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khẳng định giá trị trường tồn của truyền thống lịch sử quê hương. Đây cũng chính là nền tảng quan trọng để xây dựng một xã hội văn minh, phát triển bền vững, góp phần hiện thực hóa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc.

Với nhiều giá trị truyền thống đặc sắc được bảo tồn, lưu giữ và phát huy, Lễ hội Kỳ Phúc tại xã Tân Viên được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định đưa vào danh mục văn hóa phi vật thể quốc gia.

Nhân dịp này, UBND thành phố cũng có các quyết định công nhận đình Du Viên và đình Ly Câu là Di tích lịch sử cấp thành phố. Khu vực bảo vệ Di tích theo biên bản và Bản đồ các khu vực bảo vệ Di tích theo hồ sơ.

Sau lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của quê hương, các đoàn rước đại diện cho các làng cùng với lễ vật truyền thống di chuyển về các đình, đền để tế, lễ. Đoàn đại biểu của Trung ương, thành phố, huyện dâng hương tại một số đình, đền nơi diễn ra Lễ hội Kỳ Phúc.

Quỳnh Nga (t/h)