Tối 24/12, Đông Concert chính thức diễn ra với quy mô lớn tại Công viên Yên Sở, Hà Nội, quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu V-Pop: Noo Phước Thịnh, Bích Phương, Vũ Cát Tường, (S)Trong Trọng Hiếu, Quang Hùng MasterD, Thắng, Nguyễn Trần Trung Quân, Lamoon, The Flob… tạo nên một đêm nhạc đa sắc, kết nối nhiều thế hệ khán giả trong không khí lễ hội mùa đông rực rỡ.

Ngay từ sớm, khu vực của khán giả xung quanh sân khấu đã được lấp đầy. Dòng người hâm mộ kiên nhẫn háo hức chờ đợi một đêm âm nhạc đặc biệt và bùng nổ.
Không chỉ là concert, đó là hành trình cảm xúc
Mở màn từ 19h30 với DJ làm nóng không khí, cùng phần dẫn dắt khuấy động của MC, Đông Concert nhanh chóng đưa khán giả bước vào nhịp chảy âm nhạc sôi động. Sau phần mở đầu chương trình, sân khấu lần lượt được “trao tay” cho các nghệ sĩ trẻ, mang đến màu sắc hiện đại, mới mẻ.
Lamoon mở đầu bằng loạt ca khúc giàu cảm xúc như Synth chúc nâng ly, Notice me.., dẫn dắt khán giả vào không gian âm nhạc trẻ trung. Tiếp đó, The Flob tiếp nối với những bản hit quen thuộc như Nhiều chuyện, Khế ước, Nhất bái thiên địa, Ngược gió, Em ơi…, khiến bầu không khí của đêm nhạc nóng dần lên.

Khoảng thời gian sau 20h30 là lúc Đông Concert thực sự bùng nổ. Thắng xuất hiện với chuỗi ca khúc trải dài nhiều cung bậc cảm xúc như Trước khi em tồn tại, Khóc đấy, Hướng dương, An thần, Em trang trí…, mang đến những khoảnh khắc lắng đọng giữa biển người, khi nhiều khán giả thuộc nằm lòng từng ca từ và hát theo không cần nhạc dẫn.

Tiếp đó, Vũ Cát Tường khiến khán giả vỡ òa với phần mashup độc đáo và các ca khúc quen thuộc như Từng là, Christmas Night.., tạo nên không khí ấm áp, rất “đông”, rất lễ hội giữa lòng thành phố. Sự kết hợp giữa âm nhạc, sân khấu và cảm xúc đã khiến hàng nghìn khán giả đồng thanh hát theo, tạo nên khoảnh khắc cộng hưởng hiếm có.
Giữ trọn cảm xúc đến những phút cuối
Nguyễn Trần Trung Quân tiếp nối hành trình cảm xúc với loạt ca khúc Trong trí nhớ của anh, Tự tâm, Màu nước mắt, cùng medley Em không quay về - Yêu em rất nhiều - Dành cho em.... Không gian sân khấu lắng lại trong những giai điệu giàu cảm xúc, khi hàng nghìn khán giả cùng hòa giọng, tạo nên khoảnh khắc cộng hưởng đầy cảm xúc.
Sau những phần giao lưu và dẫn dắt duyên dáng của MC Quốc Bảo, vị khách mời đặc biệt - ca sĩ Anh Khang mang đến sắc thái âm nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng qua các ca khúc Đi học, Ngày xưa em đến tạo nên khoảng lặng cần thiết trước khi đêm nhạc bước vào những phần trình diễn sôi động tiếp theo.
Sân khấu tiếp tục được “đốt nóng” bởi Bích Phương với loạt hit quen thuộc như Nâng chén tiêu sầu, Nói thương nhau thì đừng làm trái tim em đau, Đi đu đưa đi, khiến khán giả không thể ngồi yên và không khí lễ hội được đẩy lên cao trào.

Sự xuất hiện của Quang Hùng MasterD mang đến màu sắc âm nhạc trẻ trung, hiện đại. Mở đầu với phần intro ấn tượng, nam ca sĩ lần lượt trình diễn Tình đầu quá chén, Thả anh ra, Thuỷ triều… những ca khúc được khán giả trẻ yêu thích, khiến sân khấu Đông Concert như được “đốt cháy” trong bữa tiệc âm nhạc hiện đại.
Ngay sau đó, (S)TRONG - Trọng Hiếu xuất hiện với nguồn năng lượng bùng nổ qua Bước đến bên em, Em là bà nội của anh. Đặc biệt, màn kết hợp trong ca khúc Kho Báu của Trọng Hiếu và Noo Phước Thịnh đã khiến cả khu vực sân khấu bùng nổ, lan tỏa nhịp điệu cuồng nhiệt và sôi động của Đông Concert.
Khép lại đêm nhạc Đông Concert, Noo Phước Thịnh đưa cảm xúc khán giả chạm tới cao trào. Nam ca sĩ mang đến loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi như Chờ ngày mưa tan, Chạm khẽ tim anh một chút thôi, liên khúc Đổi thay - Lặng thầm - Đùa anh đau đấy và Thương em là điều anh không thể ngờ. Phong thái trình diễn cuốn hút, giọng hát giàu cảm xúc cùng sự tương tác liên tục đã khiến hàng nghìn khán giả đồng thanh hát theo. Dù những cơn mưa bay lất phất xuất hiện, không khí sân khấu vẫn luôn sôi động, cuồng nhiệt cho đến những phút cuối cùng, khép lại Đông Concert trong dư âm trọn vẹn và đáng nhớ.
Một đêm nhạc nhiều hơn cả âm nhạc
Đông Concert không đơn thuần là một đại nhạc hội, mà là điểm hẹn của những kết nối, nơi con người xích lại gần nhau hơn, và cái lạnh mùa đông được sưởi ấm bằng nhịp điệu của âm nhạc. Đặc biệt, sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) và Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) với vai trò nhà tài trợ kim cương đã góp phần quan trọng tạo nên một không gian lễ hội hiện đại và giàu trải nghiệm cho khán giả.
Đông Concert khép lại, nhưng dư âm của những giai điệu, những khoảnh khắc vỡ òa giữa biển người vẫn còn đọng lại. Với nhiều khán giả, đó không chỉ là một buổi xem concert, mà là một kỷ niệm mùa đông khó quên nơi cảm xúc được sưởi ấm bằng âm nhạc và sự đồng điệu.
PV

























