Từ sáng sớm, không khí ngày hội đến trường đã lan tỏa trên địa bàn phường Nghĩa Đô. Trước cổng các trường, phụ huynh đưa con đến lớp, thầy cô đón học sinh, sân trường dần kín những hàng ghế ngay ngắn. Cờ Tổ quốc, hoa, bóng bay cùng những tấm pano chào năm học mới tạo nên một không gian tươi vui, trang trọng.
Ngày 5/9 năm nay đánh dấu sự khởi đầu của năm học 2026 - 2027. Ở mỗi ngôi trường, lễ khai giảng mang một sắc màu riêng, phù hợp với từng lứa tuổi, nhưng đều gặp nhau ở niềm vui trở lại trường và những kỳ vọng cho chặng đường phía trước.
Rộn ràng ngày hội đến trường
Tại Trường Tiểu học và THCS Nghĩa Đô, không khí khai giảng hiện diện ngay từ khu vực cổng trường với dòng chữ “Chào mừng năm học mới 2026 - 2027”. Khuôn viên trường được trang hoàng rực rỡ, sân trường nổi bật trong sắc đỏ của đồng phục học sinh và những lá cờ Tổ quốc.

Sau kỳ nghỉ hè, các em lại được gặp thầy cô, bạn bè, trở về với lớp học quen thuộc. Những câu chuyện ríu rít, những nụ cười và ánh mắt háo hức khiến buổi sáng khai trường trở nên gần gũi, nhiều cảm xúc.
Trong ngày đặc biệt này, có lẽ háo hức và bỡ ngỡ nhất vẫn là những học sinh đầu cấp. Với các em lớp 1, đây là một trong những dấu mốc đáng nhớ khi chính thức bước vào môi trường học tập mới. Giữa sân trường đông vui, các em được thầy cô ân cần hướng dẫn, làm quen với bạn bè, lớp học và những nền nếp đầu tiên.

Hình ảnh cô giáo trong tà áo dài đứng bên học sinh, những lá cờ nhỏ trên tay các em hay ánh mắt người thân dõi theo từ phía sau đã tạo nên những khoảnh khắc đẹp của ngày khai giảng. Đó cũng là những hình ảnh quen thuộc nhưng luôn mang lại cảm xúc đặc biệt mỗi khi năm học mới bắt đầu.

Cùng với Trường Tiểu học và THCS Nghĩa Đô, không khí ngày hội đến trường tại Trường Tiểu học Nghĩa Tân cũng rộn ràng từ sớm. Sau những ngày hè, sân trường lại đầy ắp tiếng nói cười. Thầy cô trở lại với bục giảng, học sinh gặp lại bạn bè và chuẩn bị bước vào những bài học đầu tiên của năm học mới.

Với học sinh tiểu học, mỗi năm học là thêm một bước trưởng thành. Nếu những em đầu cấp còn đôi chút bỡ ngỡ thì các anh chị lớp trên đã tự tin hơn, háo hức trở lại với nhịp học tập quen thuộc. Ngày khai giảng vì thế vừa là cuộc hội ngộ, vừa mở ra một chặng đường mới với nhiều điều để khám phá.
Mỗi cấp học, một niềm vui ngày khai giảng
Tại Trường THCS Nghĩa Tân, ngày khai giảng mang sắc thái riêng của tuổi học trò đang bước vào giai đoạn nhiều thay đổi và trưởng thành.
Với học sinh lớp 6, năm học 2026 - 2027 mở đầu một hành trình mới khi các em chuyển từ tiểu học lên THCS, làm quen với môi trường, phương pháp học tập và những người bạn mới. Với học sinh lớp 9, đây lại là năm học cuối cùng dưới mái trường THCS, một chặng đường quan trọng trước khi bước tới những lựa chọn tiếp theo.

Dù ở lớp đầu cấp hay cuối cấp, khoảnh khắc cùng thầy cô, bạn bè dự lễ khai giảng vẫn mang ý nghĩa riêng. Sau tiếng cười của ngày gặp lại là một năm học với những bài học mới, mục tiêu mới và cả những thử thách đòi hỏi mỗi học sinh thêm nỗ lực.
Nếu không khí tại các trường tiểu học, THCS mang theo sự háo hức của những học sinh đã dần quen với trường lớp thì tại Trường Mầm non Hoa Hồng, ngày khai giảng lại có nét hồn nhiên, đáng yêu rất riêng.

Với những em nhỏ, năm học mới bắt đầu bằng những điều giản dị: được gặp cô giáo, gặp bạn, bước vào lớp học nhiều màu sắc và tham gia các hoạt động vui tươi trong ngày hội đến trường. Có trẻ nhanh chóng hòa mình vào không khí chung, cũng có những em còn rụt rè khi phải tạm rời vòng tay cha mẹ.

Bởi vậy, phía sau một ngày khai giảng vui tươi là sự chuẩn bị chu đáo của các cô giáo để trẻ cảm nhận trường học là một không gian gần gũi, an toàn. Những lời động viên, cái nắm tay hay nụ cười của cô trong ngày đầu năm học cũng giúp các em thêm tự tin khi bắt đầu hành trình đầu tiên của mình dưới mái trường.
Khởi đầu một năm học với nhiều kỳ vọng
Từ Trường Mầm non Hoa Hồng, Trường Tiểu học Nghĩa Tân, Trường THCS Nghĩa Tân đến Trường Tiểu học và THCS Nghĩa Đô, không khí khai giảng đã tạo nên một bức tranh nhiều màu sắc về ngày hội đến trường trên địa bàn phường Nghĩa Đô.

Mỗi trường có những lứa tuổi học sinh khác nhau, mỗi em mang theo một tâm trạng khác nha
u trong ngày đầu năm học. Nhưng trên những sân trường sáng 5/9, điểm chung dễ nhận thấy là niềm vui được trở lại trường, sự tận tâm của đội ngũ giáo viên và sự đồng hành của các gia đình.
Khai giảng cũng là thời điểm mở đầu cho một năm học mới với những yêu cầu mới. Sau những khoảnh khắc cờ hoa, các nhà trường sẽ trở lại với nhịp dạy và học thường ngày; mỗi thầy cô tiếp tục đồng hành cùng học sinh, mỗi học sinh bắt đầu hành trình tích lũy kiến thức, rèn luyện kỹ năng và trưởng thành qua từng ngày đến lớp.

Với phụ huynh, ngày khai trường còn là dịp chứng kiến thêm một dấu mốc trên hành trình lớn lên của con. Từ em bé lần đầu bước qua cánh cổng trường mầm non, học sinh lớp 1 còn bỡ ngỡ đến những cô, cậu học trò THCS ngày một trưởng thành, mỗi năm học đi qua đều để lại những ký ức khó quên.
Ngày khai giảng rồi sẽ khép lại để nhường chỗ cho những tiết học, bài giảng và hoạt động giáo dục thường ngày. Nhưng sắc cờ hoa, tiếng cười và những gương mặt rạng rỡ trong buổi sáng 5/9 đã tạo nên một khởi đầu đầy hứng khởi cho năm học 2026 - 2027 tại phường Nghĩa Đô.

Từ những ngôi trường trên địa bàn, một hành trình mới đã bắt đầu - hành trình của tri thức, trải nghiệm và trưởng thành, với kỳ vọng mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui đối với các em học sinh.
Minh Thắm























