Đường phố Thủ đô rực rỡ cờ hoa
Khắp các trục đường lớn như Nguyễn Thái Học, Chu Văn An, Hoàng Diệu, Hùng Vương, Đinh Tiên Hoàng, Thanh Niên, Điện Biên Phủ, Tràng Tiền, Hàng Mã… rợp cờ đỏ sao vàng, băng rôn, áp phích khổ lớn.


Các công trình biểu tượng của Thủ đô như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà hát Lớn hay Quảng trường Ba Đình trở thành tâm điểm thu hút đông đảo người dân và du khách.


Từ sáng sớm, nhiều nhóm bạn trẻ, gia đình đã đổ về đây check-in, ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa trong bầu không khí thiêng liêng của ngày lễ lớn.

Không chỉ trên đường phố, nhiều quán cà phê, nhà hàng cũng trang trí công phu với cờ hoa và ánh đèn, mang lại không gian thưởng thức độc đáo, nhanh chóng trở thành điểm dừng chân hấp dẫn với khách du lịch trong và ngoài nước.
Trường học ngập tràn sắc đỏ – vàng
Không khí chào mừng còn lan tỏa mạnh mẽ vào các trường học. Tại nhiều cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học ở Hà Nội, hàng ngàn học sinh, sinh viên đã cùng diện áo cờ đỏ sao vàng khi đến lớp. Những bộ đồng phục quen thuộc bỗng trở nên đặc biệt hơn trong ngày lễ trọng đại, biến khoảnh khắc thường nhật thành kỷ niệm khó quên. 


Một số trường còn chuẩn bị khu vực “góc check-in Tổ quốc” với phông nền là bản đồ Việt Nam, cờ đỏ sao vàng hoặc hình ảnh Bác Hồ. Đây nhanh chóng trở thành điểm dừng chân ưa thích của học sinh, sinh viên để ghi lại dấu ấn đẹp trong mùa lễ hội.

Trên mạng xã hội, những hình ảnh check-in trong tà áo dài, áo cờ đỏ sao vàng, cùng hashtag #TôiYêuViệtNam, #ÁoCờĐỏSaoVàng, #CheckinMùaLễ đang phủ sóng mạnh mẽ, tạo nên một “trend yêu nước” được cộng đồng Gen Z hưởng ứng sôi nổi.
Lan tỏa tinh thần yêu nước bằng cách mới
Điểm đáng chú ý là phong trào mặc áo cờ đỏ sao vàng không chỉ dừng ở việc chụp ảnh kỷ niệm. Nhiều trường đã kết hợp với các hoạt động giáo dục truyền thống như kể chuyện lịch sử, chiếu phim tài liệu, làm thiệp tri ân anh hùng liệt sĩ. Nhờ đó, mỗi bức ảnh không chỉ mang ý nghĩa lưu giữ kỷ niệm mà còn trở thành cách lan tỏa tinh thần yêu nước gần gũi, hiện đại và đầy cảm hứng.




Không khí rộn ràng của những ngày tháng Tám, tháng Chín lịch sử đang biến Hà Nội thành “biển đỏ sao vàng”. Hình ảnh học sinh khoác lên mình màu áo Tổ quốc đến lớp đã góp phần làm cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 thêm phần thiêng liêng, gợi nhắc niềm tự hào bất diệt trong mỗi người dân Việt Nam.
Khánh Yên




















