Sĩ tử Hà Nội tràn đầy tự tin bắt đầu môn thi ngữ văn vào lớp 10
Sĩ tử Hà Nội tràn đầy tự tin bước vào môn thi Ngữ văn

Quy mô kỷ lục, đảm bảo tính phân hóa theo chương trình mới

Nhìn nhận về kỳ thi mang tính bước ngoặt này, ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD&ĐT Hà Nội) đánh giá, đây là một trong những kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của gần 125.000 thí sinh. Do đó, công tác chuẩn bị đã được ngành giáo dục Thủ đô triển khai từ rất sớm với tinh thần chủ động và trách nhiệm cao nhất.

Về phương thức tiếp cận và định hướng chuyên môn, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đề thi năm nay được xây dựng trên nguyên tắc vừa sức nhưng vẫn đảm bảo tính phân hóa, phục vụ tốt mục tiêu tuyển sinh. Cấu trúc đề bám sát yêu cầu cần đạt của môn học thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó trọng tâm nằm ở chương trình lớp 9.

Theo đúng quy trình, từ 6h30 sáng, các điểm trường đồng loạt mở cửa đón thí sinh. Đến 7h15, các em bắt đầu vào phòng chờ điểm danh, nghe phổ biến lại quy chế trước khi chính thức làm bài vào lúc 8h00. Thời gian thi môn Ngữ văn kéo dài 120 phút, kết thúc thu bài lúc 10h00.

Thí sinh chủ động "hạ nhiệt" áp lực, mang cả kỷ vật vào phòng thi

Trái ngược với không khí căng thẳng thường thấy, ghi nhận tại nhiều điểm thi như THPT Kim Liên, THPT Xuân Phương hay THPT Trần Phú, phần lớn các em học sinh xuất hiện với tâm thế tự tin, nụ cười rạng rỡ và có chiến lược chuẩn bị tâm lý khá vững vàng.

Chia sẻ tại điểm thi THPT Xuân Phương, em Thảo Linh (học sinh THCS Vân Canh) cho hay: "Em đã ôn tập trọng tâm trong suốt nhiều tháng. Những ngày sát kỳ thi, thay vì học dồn dập, em chủ động giảm áp lực, dành thời gian nghỉ ngơi để tinh thần thoải mái nhất. Một tâm lý tốt sẽ là điểm tựa để em bước qua môn thi đầu tiên thuận lợi, hướng tới mục tiêu trúng tuyển ngôi trường mơ ước này".

Đáng chú ý, tại khu vực thi THPT Trần Phú, hình ảnh em Dũng (học sinh THCS Vĩnh Hưng) gây ấn tượng mạnh khi khoác trên mình chiếc áo đồng phục chằng chịt chữ viết tay. Dũng chia sẻ, những dòng chữ mang thông điệp "thi tốt", "đỗ nguyện vọng 1" do tập thể lớp viết tặng chính là "tấm bùa hộ mệnh" giúp em cảm thấy có những người bạn đồng hành bên mình trong suốt 120 phút làm bài. Năm nay, Dũng đặt nguyện vọng 1 tại THPT Trần Phú và nguyện vọng 2 vào THPT Lý Thường Kiệt.

Bên trong cánh cổng trường là sự điềm tĩnh của thí sinh, thì phía bên ngoài hàng rào, hàng vạn phụ huynh lại đang trải qua những giờ phút thấp thỏm, âu lo. Từ 6h15 sáng, rất đông phụ huynh đã đưa con có mặt tại các điểm thi, bám trụ lại trên các vỉa hè suốt nhiều giờ đồng hồ với ánh mắt ngóng trông.

Cùng chung tâm trạng, anh Nguyễn Thái Thanh (phường Long Biên, phụ huynh em Tiến Dũng) thừa nhận: "Lần đầu tiên đưa con đi thi lớp 10, tôi có cảm giác mình còn hồi hộp, lo lắng hơn cả con".

Tại điểm thi THCS Dịch Vọng, chị Hạnh (phường Tây Hồ) lại chọn cách động viên con bằng sự thấu hiểu. Dù ở nhà đã tạo không gian thoải mái nhất, không đặt nặng thành tích, nhưng khi chứng kiến không khí nhộn nhịp tại điểm thi khiến con gái cũng hồi hộp, chị chia sẻ: "Với tâm lý phụ huynh, ai cũng lo lắng trước ngưỡng cửa quan trọng của con, nhưng tôi luôn tin là con sẽ làm tốt".

Tiếng trống điểm giờ làm bài đã vang lên. Gần 125.000 sĩ tử Hà Nội dồn mọi tâm huyết vào trang giấy thi. Phía ngoài phòng thi, những bậc làm cha, làm mẹ vẫn kiên nhẫn chờ đợi, thầm mong một kết quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của các em trong suốt chặng đường dài vừa qua.

Tâm An (t/h)