Tối ngày 25/8, nhận được điện thoại cầu cứu của một hộ dân trên địa bàn, lực lượng Công an xã Đông Kinh triển khai lực lượng xuống thôn Trí Nang để ứng cứu. Thời điểm lực lượng công an có mặt, thì cửa nhà đều đóng kín, cây bổ ngổn ngang và mái tôn nhà bị bão tốc bay.

Lúc này lực lượng công an gõ cửa nhưng không có ai lên tiếng nên tưởng rằng không có người ở nhà. Nhưng sau đó phát hiện có ánh đèn pin lấp lóe bên trong, các chiến sĩ quyết định quay lại kiểm tra kỹ.
Khi tiếp cận, lực lượng công an phát hiện bên trong có 5 người, gồm cụ bà gần 80 tuổi, người mẹ và 3 cháu nhỏ đang trú trong nhà tắm, hoảng loạn đến bật khóc khi thấy lực lượng công an. Sau khi trấn an tinh thần, Công an xã Đông Kinh đã đưa cả gia đình đến nơi an toàn.

Trước đó, khoảng 15 giờ cùng ngày, trong khi cơn bão số 5 đang đổ bộ vào đất liền, gió giật dữ dội, mưa xối xả, ông Bùi Đức Vịnh (Sn 1964, trú thôn Mỹ Đông, xã Cẩm Duệ) bị ngã gãy xương, cần được đưa đi cấp cứu gấp.
Lúc này đường đã ngập sâu, nhiều đoạn sạt lở, cây cối gãy đổ chắn lối đi, nhưng với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, lực lượng Công an xã Cẩm Duệ đã không quản hiểm nguy vượt mưa bão đưa bệnh nhân đến bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh để kiểm tra, điều trị.
Trưa 25/8, Công an xã Hương Khê nhận được tin báo về trường hợp cụ Phạm Thị Xuân (trú tại xã Hương Khê) bị gãy chân, lại mang nhiều bệnh nền tuổi già, cần được đưa đi bệnh viện thăm khám, điều trị khẩn cấp. 
Thời điểm đó, trên địa bàn đang có mưa lớn, gió giật mạnh, việc di chuyển của người thân không đảm bảo an toàn. Ngay sau khi nắm tình hình, Thượng tá Phan Mạnh Hùng, Trưởng Công an xã Hương Khê đã chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng sử dụng phương tiện chuyên dụng, trực tiếp hỗ trợ gia đình, kịp thời đưa cụ Xuân đến Trung tâm y tế Hương Khê để cấp cứu, khám chữa bệnh, đảm bảo sức khỏe cho cụ.
Tại xã Việt Xuyên, lực lượng Công an xã cùng đoàn công tác phụ trách thôn kịp thời hỗ trợ gia đình bà Trương Thị Liệu là hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bà Liệu bị mất một chân, chồng là ông Đậu Xuân Quang bị tai biến nằm một chỗ, 2 con còn nhỏ, trong khi ngôi nhà xuống cấp, không đảm bảo an toàn.
Trước bão lớn, Công an xã Việt Xuyên đã đưa ông Quang đến Trạm Y tế xã điều trị và tránh bão, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng cũng như sức khỏe.
Hình ảnh những chiến sĩ công an không quản hiểm nguy, chung sức cứu người trong thiên tai, bão lũ một lần nữa khẳng định tình người, tình đồng bào trong gian khó, xứng đáng là niềm tin, chổ dựa vững chắc cho nhân dân trong những lúc gian nguy.
Khánh Trình
























