Trước đó, ngày 22/11, Khoa Cấp cứu chống độc - BVĐK tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận bệnh nhân N.H.Đ (42 tuổi, trú tại Phường Pleike, tỉnh Gia Lai) với triệu chứng tức ngực, khó thở. Sau khi vào viện được 3 phút, bệnh nhân mất ý thức, tím tái và được các bác sĩ xác định ngừng tim.

Các bác sĩ Khoa Tim mạch - BVĐK tỉnh tiến hành đặt 2 stent động mạch vành phải cho bệnh nhân N.H.Đ.
Các bác sĩ Khoa Tim mạch - BVĐK tỉnh tiến hành đặt 2 stent động mạch vành phải cho bệnh nhân N.H.Đ.

Ngay lập tức, các bác sĩ Khoa Cấp cứu chống độc phối hợp với Khoa Tim mạch tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn theo phác đồ như ép tim, sốc điện, đặt nội khí quản.

Sau 30 phút nỗ lực cấp cứu, bệnh nhân đã có nhịp tim trở lại, các bác sĩ chẩn đoán: "Nhồi máu cơ tim cấp biến chứng rối loạn nhịp tim, ngừng tuần hoàn hô hấp".

Ngay sau khi mạch và huyết áp ổn định, bệnh nhân được chỉ định chụp và can thiệp động mạch vành cấp cứu. Kết quả chụp là huyết khối gây tắc hoàn toàn động mạch vành phải (RCA), sau đó bệnh nhân được can thiệp hút ra một lượng lớn huyết khối và được tiến hành đặt 2 stent vào vị trí tắc.

Bệnh nhân N.H.Đ đã ổn định, dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.
Bệnh nhân N.H.Đ đã ổn định, dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Sau can thiệp dòng chảy động mạch vành phải được tái lập lại, bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh, vẫn tiếp tục thở máy, dùng thuốc vận mạch và được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực điều trị tiếp.

Sau 2 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã được cắt các loại thuốc vận mạch, rút nội khí quản và chuyển về Khoa Tim mạch điều trị tiếp. Hiện tại, bệnh nhân đã tỉnh táo, không đau ngực, không khó thở và dự kiến ra viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ CKI Lê Chí Hướng, Phó Khoa Tim mạch - BVĐK tỉnh Hà Tĩnh cho biết, bệnh nhân N.H.Đ được cứu sống là rất may mắn với nhiều yếu tố: thứ nhất, khi bệnh nhân xuất hiện đau ngực khó thở đã đi khám ngay lập tức; thứ hai là bệnh nhân vào viện mới ngừng tuần hoàn ngay tại Khoa Cấp cứu nên được ép tim kịp thời; thứ 3 đó là bệnh nhân được chụp động mạch vành và can thiệp nhanh nên mới cứu sống được.

Khánh Trình