Lãnh đạo Phường 1 Bảo Lộc trao tặng công trình nhà bóng mini cho Mái ấm Tín Thác
Lãnh đạo Pphường 1 Bảo Lộc trao tặng công trình nhà bóng mini cho Mái ấm Tín Thác

Ngày 19/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 1 Bảo Lộc tổ chức trao tặng 2 công trình nhân đạo đến các địa chỉ chăm sóc, nuôi dưỡng người già neo đơn và trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa trên địa bàn.

Theo đó, công trình nhà bóng mini trị giá 30 triệu đồng được trao tặng cho Mái ấm Tín Thác tại tổ dân phố Thanh Xuân, góp phần mang đến không gian vui chơi, giải trí cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt. Đồng thời, hệ thống lọc nước tinh khiết trị giá 33 triệu đồng cũng được trao tặng cho Nhà dưỡng lão tại tổ dân phố Thanh Hương 2, nhằm cải thiện chất lượng nguồn nước sinh hoạt cho các cụ già đang được chăm sóc tại đây.

Lãnh đạo Phường 1 Bảo Lộc trao tặng công trình hệ thống lọc nước tinh khiết cho Nhà dưỡng lão
Lãnh đạo phường 1 Bảo Lộc trao tặng công trình hệ thống lọc nước tinh khiết cho Nhà dưỡng lão

Các công trình được thực hiện từ nguồn “Quỹ Vì người nghèo” của địa phương và là hoạt động ý nghĩa hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam cùng Đại hội toàn quốc các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ 2026 – 2031. Không dừng lại ở giá trị vật chất, những công trình nhân đạo còn góp phần bồi đắp nền tảng tinh thần cho cộng đồng. Đó là sự quan tâm, là tình người được gửi gắm đến những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn; đồng thời lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái trong xã hội.

Bởi ở đâu đó quanh chúng ta vẫn còn những phận đời cần được sẻ chia: những mái nhà chông chênh trước nắng mưa, những bữa cơm chưa đủ đầy, những cụ già lặng lẽ tuổi xế chiều hay những em nhỏ vẫn ngày ngày nhọc nhằn trên hành trình tìm kiếm con chữ. Những khó khăn ấy không phải câu chuyện của riêng ai, mà là trách nhiệm chung của cả cộng đồng.

Mỗi hành động nhân ái, dù nhỏ bé, khi được kết nối bằng yêu thương sẽ tạo nên sức mạnh lớn lao để thay đổi cuộc sống của nhiều người. Những công trình được trao tặng hôm nay không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm xã hội, về sự đồng cảm giữa con người với con người.

Khi những tấm lòng thiện nguyện cùng chung nhịp đập, một cộng đồng nhân ái sẽ được vun đắp bền vững - nơi yêu thương được lan tỏa và không ai bị bỏ lại phía sau.

Hoàng Phương (t/h)