Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, đông đảo người dân đã đến Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, đông đảo người dân đã đến Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Sáng 26/4 (tức mùng 10 tháng 3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, sau lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đông đảo Nhân dân đã hành hương lên đỉnh Nghĩa Lĩnh, bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức tiền nhân.

Sáng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, thời tiết tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng khá thuận lợi, trời mát, nắng nhẹ, tạo điều kiện cho người dân và du khách thập phương về dâng hương, hành lễ.

Từ cổng đền, khu vực sân trung tâm lễ hội đến cổng chính dưới chân núi Nghĩa Lĩnh, dòng người đổ về mỗi lúc một đông, phủ kín các lối đi trong khu di tích, tạo nên không khí hành hương sôi động nhưng vẫn trật tự.

Cổng chính dẫn lên các đền trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh.
Cổng chính dẫn lên các đền trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh.

Giữa dòng người tấp nập, ai nấy đều giữ tâm thế thoải mái, vui vẻ trên hành trình leo bậc đá hướng về cội nguồn. Dù lượng người lớn, khu di tích vẫn không xảy ra tình trạng ùn tắc hay chen lấn, xô đẩy.

Không chỉ tại Phú Thọ, ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước và trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài, các hoạt động dâng hương, sinh hoạt văn hóa truyền thống cũng được tổ chức trang trọng. Từ những mâm cơm cúng giản dị trong mỗi gia đình đến các lễ hội quy mô lớn, tất cả đều hướng về một giá trị chung: Đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Hình ảnh hàng triệu người thành kính dâng hương trước anh linh các Vua Hùng là minh chứng sinh động cho sức sống bền bỉ của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trong đời sống người Việt. Dù ở bất cứ đâu, mỗi dịp Giỗ Tổ, lòng người lại hướng về cội nguồn với niềm tri ân sâu sắc.

Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là dịp tưởng nhớ lịch sử, mà còn là sợi dây tâm linh gắn kết cộng đồng, hun đúc tinh thần đoàn kết dân tộc, tiếp thêm sức mạnh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đúng như lời Bác Hồ căn dặn: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Chi Chi