Vườn hoa Tây Sơn đông đảo người dân xếp hàng từ sáng sớm ngày 1/9 để chờ xem diễu binh, diễu hành
Vườn hoa Tây Sơn đông đảo người dân xếp hàng từ sáng sớm ngày 1/9 để chờ xem diễu binh, diễu hành
Đường Kim Mã chật kín người dân ngồi giữ chỗ.
Đường Kim Mã chật kín người dân từ sáng sớm 1/9

Ghi nhận của phóng viên, ngay từ sáng sớm, các tuyến phố Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Hùng Vương, Trần Phú, Tràng Thi, Triệu Quốc Đạt… đã chật kín người dân mang theo cờ, băng rôn, thể hiện niềm háo hức, tự hào trước sự kiện lịch sử của dân tộc.

Tuyến phố Nguyễn Thái Học (Hà Nội) chật kín người dân xếp hàng chờ xem Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9
Tuyến phố Nguyễn Thái Học (Hà Nội) chật kín người dân xếp hàng chờ xem Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9
Bà Luyện, quê ở Lào Cai, xúc động chia sẻ: “40 năm mới có 1 lần, tôi cùng chồng là cựu chiến binh bắt xe từ sáng 31/8 xuống Hà Nội để tận mắt chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành
Bà Luyện, quê ở Lào Cai, xúc động chia sẻ: “Tôi cùng chồng là cựu chiến binh bắt xe từ sáng 31/8 xuống Hà Nội để tận mắt chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành"

Bà Luyện, quê ở Lào Cai, xúc động chia sẻ: “Tôi cùng chồng là cựu chiến binh bắt xe từ sáng 31/8 xuống Hà Nội để tận mắt chứng kiến lễ diễu binh. Chồng tôi được bố trí chỗ ngồi, còn tôi chọn vị trí đẹp tại phố Trần Phú để dõi theo đoàn diễu binh, diễu hành đi qua”.

Trên đường Trân Phú đã chật kín người dân ngồi giữ chỗ chờ xem diễu binh, diễu hành A80
Trên đường Trân Phú đã chật kín người dân ngồi chờ xem diễu binh, diễu hành A80
chị Oanh (Thanh Hóa) cùng 3 con có mặt tại Hà Nội từ trưa 31/8. Chị cho biết: “Cả đời chỉ có một lần, nên tôi sắp xếp công việc để đưa các con ra Hà Nội. Vì tình yêu Tổ quốc, chúng tôi thấy niềm vui, sự phấn khởi nhiều hơn là vất vả.”
Chị Oanh (áo trắng) cùng 3 con từ Thanh Hoa bắt xe ra Hà Nội từ trưa 31/8 chia sẻ: “Cả đời chỉ có một lần, nên tôi sắp xếp công việc để đưa các con ra Hà Nội. Vì tình yêu Tổ quốc, chúng tôi thấy niềm vui, sự phấn khởi nhiều hơn là vất vả”.

Tương tự, chị Oanh (Thanh Hóa) cùng 3 con có mặt tại Hà Nội từ trưa 31/8. Chị cho biết: “Cả đời chỉ có một lần, nên tôi sắp xếp công việc để đưa các con ra Hà Nội. Vì tình yêu Tổ quốc, chúng tôi thấy niềm vui, sự phấn khởi nhiều hơn là vất vả”.

Bà Vũ Thị Thắm cùng đoàn gồm 8 thành viên xuất phát tại Hưng Yên từ 5h sáng, chuẩn bị cờ, băng rôn, đồ ăn để chờ đón Quốc khánh 2/9
Bà Vũ Thị Thắm cùng đoàn gồm 8 thành viên xuất phát ở Hưng Yên từ 5h sáng, chuẩn bị cờ, băng rôn, đồ ăn để chờ đón lễ diễu binh, diễu hành

Đoàn bà Trần Thị Lan (Hưng Yên) gồm 8 người cũng xuất phát từ 5h sáng, chuẩn bị cờ, băng rôn, đồ ăn để chờ đón Quốc khánh 2/9. “Chúng tôi rất háo hức, mong được trực tiếp chứng kiến không khí trang nghiêm, hào hùng của lễ diễu binh,” bà Lan chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Mẽ (Phú Xuyên, Hà Nội) cùng 7 người cháu háo hức chờ xem diễu binh, diễu hành
Bà Nguyễn Thị Mẽ (Phú Xuyên, Hà Nội) cùng 7 người cháu háo hức chờ xem diễu binh, diễu hành
Ngã tư giao giữa Tràng Thi - Triệu Quốc Đạt (Hà Nội) đã chật kín người dân ngồi giữ chỗ
Ngã tư giao giữa Tràng Thi - Triệu Quốc Đạt (Hà Nội) đã chật kín người dân 

Nhiều gia đình đưa con nhỏ đi cùng, các em mặc áo cờ đỏ sao vàng, tay cầm cờ Tổ quốc, hòa mình trong dòng người đông đúc. Đáng chú ý, khi một người bắt nhịp, hàng nghìn người cùng hát vang “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, tạo nên không khí sục sôi, xúc động.

Ông Nguyễn Hữu Minh (Nghệ An), từng tham gia chiến dịch giải phóng Campuchia bồi hồi bắt xe từ 2 ngày trước ra Hà Nội để xem diễu binh, diễu hành A80
Ông Nguyễn Hữu Minh (Nghệ An), từng tham gia chiến dịch giải phóng Campuchia bắt xe từ 2 ngày trước ra Hà Nội để xem diễu binh, diễu hành A80

Trong dòng người rợp sắc cờ hoa, đông đảo cựu chiến binh từ nhiều tỉnh, thành cũng có mặt. Ông Nguyễn Hữu Minh (Nghệ An), từng tham gia chiến dịch giải phóng Campuchia, bồi hồi: “Tôi bắt xe ra Hà Nội từ hôm qua, rất hồi hộp và vui sướng được chào mừng 80 năm Quốc khánh”.

Thế hệ trẻ tặng món quà nhỏ cho các cựu chiến binh thể hiện tấm lòng tri ân người có công để đất nước có được độc lập như hôm nay
Thế hệ trẻ tặng món quà nhỏ cho các cựu chiến binh thể hiện tấm lòng tri ân người có công để đất nước có được độc lập như hôm nay

Để tạo điều kiện cho người có công, Hà Nội đã bố trí hàng nghìn ghế ưu tiên trên các tuyến phố Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Hàng Cháo… Đồng thời, 10 nhà bạt dã chiến, mỗi nhà rộng khoảng 100 m², cũng được dựng tại 5 địa điểm để phục vụ người dân theo dõi lễ diễu binh, diễu hành.

Ngã tư giao giữa Liễu Giai - Kim Mã (Hà Nội) đã chật kín người dân ngồi giữ chỗ
Ngã tư giao giữa Liễu Giai Văn Cao- Kim Mã - Đào Tấn (Hà Nội) đã chật kín người dân ngồi chờ đón xem lễ diễu binh, diễu hành

Lực lượng chức năng đã phân luồng giao thông, nhắc nhở người dân giữ gìn trật tự, không dựng lều bạt, trải chiếu giữ chỗ, không ngồi vào vị trí ưu tiên dành cho cựu chiến binh và người cao tuổi, nhằm đảm bảo mỹ quan và an ninh trật tự.

Hải Minh - Mai Anh