Dẫn đầu là biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Biểu tượng cho sức mạnh đại đoàn kết, niềm tự hào của Đảng và dân tộc, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng xây dựng đất nước cất cánh, vươn cao trong kỷ nguyên mới.

Không quân bay chào mừng trên bầu trời Quảng trường Ba Đình.
Không quân bay chào mừng trên bầu trời Quảng trường Ba Đình.
Biên đội máy bay trực thăng của Quân chủng Phòng không - Không quân kéo cờ Đảng và cờ Tổ quốc bay qua
Biên đội máy bay trực thăng của Quân chủng Phòng không - Không quân kéo cờ Đảng và cờ Tổ quốc

Tiếp theo là đội hình máy bay vận tải Casa C-295 và C212i - những "chiến binh thầm lặng", đảm nhiệm hiệp đồng chiến đấu, trinh sát, vận chuyển, tìm kiếm cứu nạn. Mỗi chuyến bay là sự kết hợp của tinh thần thép và kỹ thuật hiện đại, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh chiến đấu của Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng.

Tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội), đội hình gồm 3 máy bay vận tải, một chiếc Casa C-295 và 2 chiếc Casa C-212 đồng loạt cất cánh, nhập đội hình, bay trên bầu trời khu vực Quảng trường Ba Đình
Tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội), đội hình gồm 3 máy bay vận tải, một chiếc Casa C-295 và 2 chiếc Casa C-212 đồng loạt cất cánh, nhập đội hình, bay trên bầu trời khu vực Quảng trường Ba Đình

Còn đội hình Yak-130 và L-39NG là các dòng máy bay huấn luyện đa năng hiện đại, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, trinh sát và tấn công tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên bộ và trên biển. Sự hiện diện của Yak-130 và L-39NG khẳng định trình độ năng lực tác chiến và sức mạnh bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Ngay sau đó, đội hình 6 máy bay huấn luyện kiêm chiến đấu Yak-130 xếp thành hình tam giác đều bay qua bầu trời Hà Nội
Ngay sau đó, đội hình 6 máy bay huấn luyện kiêm chiến đấu Yak-130 xếp thành hình tam giác đều bay qua bầu trời Hà Nội
4 chiếc L-39NG bay ngang qua Quảng trường Ba Đình trong đội hình thẳng hàng, đều đặn và đẹp mắt, tạo nên khoảnh khắc hùng tráng trên bầu trời ngày đại lễ
4 chiếc L-39NG bay ngang qua Quảng trường Ba Đình trong đội hình thẳng hàng, đều đặn và đẹp mắt, tạo nên khoảnh khắc hùng tráng trên bầu trời ngày đại lễ

Đội hình Su-30MK2 là niềm tự hào và sức mạnh chủ lực của Không quân nhân dân Việt Nam. Đây là dòng tiêm kích đa năng siêu âm hiện đại, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, kiểm soát chặt chẽ không phận, tấn công hiệu quả các mục tiêu trên không, trên bộ, trên biển, là "lá chắn thép" bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, hải đảo của Tổ quốc. 

Đội hình tiêm kích SU-30MK2 xé gió, gầm rít vang dội, tiến vào bầu trời Hà Nội, tạo nên khung cảnh hào hùng, khẳng định sức mạnh và niềm tự hào của Không quân nhân dân Việt Nam
Đội hình tiêm kích SU-30MK2 xé gió, gầm rít vang dội, tiến vào bầu trời Hà Nội, tạo nên khung cảnh hào hùng, khẳng định sức mạnh và niềm tự hào của Không quân nhân dân Việt Nam
Biên đội máy bay DHC6 và trực thăng săn ngầm Ka28 cùng các biên đội tàu tên lửa tham gia diễu binh trên biển
Biên đội máy bay DHC6 và trực thăng săn ngầm Ka28 cùng các biên đội tàu tên lửa tham gia diễu binh trên biển

Màn trình diễn không chỉ phô diễn sức mạnh quân sự, mà còn gửi gắm thông điệp về ý chí, quyết tâm gìn giữ hòa bình, độc lập, chủ quyền quốc gia. Mỗi đường bay, mỗi đội hình đều toát lên niềm tự hào dân tộc, là kết quả của quá trình rèn luyện kiên trì, nghiêm túc của lực lượng Không quân nhân dân Việt Nam trong suốt nhiều tháng qua.

Màn trình diễn hôm nay không chỉ là sự khẳng định sức mạnh, mà còn là lời tri ân gửi tới các thế hệ đi trước và lời hứa quyết tâm của thế hệ hôm nay: Luôn sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc trong mọi tình huống.

Bùi Quyền (t/h)