
Tham dự buổi lễ tại xã D’ran có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng đông đảo người dân.

Tham dự buổi lễ tại phường Hàm Thắng có các đồng chí: Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng; Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng đông đảo người dân.

Tham dự buổi lễ tại xã Nam Đà có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng đông đảo người dân.
Những ngày đầu năm mới 2026, khi gió mùa đông bắc vẫn còn se sắt trên vùng đất từng oằn mình bởi bão lũ tại xã D’ran; phường Hàm Thắng; xã Nam Đà; xã Hàm Thuận Bắc, niềm vui đang lan tỏa trong từng ngôi nhà mới. Không phải bằng pháo hoa hay hội hè, mà bằng tiếng cười rạng rỡ của những gia đình vừa bước vào ngôi nhà mới - những mái ấm được dựng lên từ “Chiến dịch Quang Trung”, chiến dịch của lòng dân, nghĩa đồng bào, tình quân - dân để mùa xuân không còn dang dở sau thiên tai.

Nghĩa tình quân - dân trong từng ngày nắng, ngày mưa
Năm 2025, bão số 13 và những đợt mưa lũ kéo dài gây ra “thiên tai kép” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Nhiều vùng thấp trũng tại xã D’ran; phường Hàm Thắng; xã Nam Đà; xã Hàm Thuận Bắc chịu thiệt hại nặng nề: Nhà cửa sập đổ, tốc mái, tài sản bị cuốn trôi, cuộc sống người dân chao đảo trong phút chốc. Có những gia đình chỉ kịp ôm nhau chạy lũ, để lại căn nhà gắn bó cả đời họ cho thiên tai định đoạt.

Trong bối cảnh ấy, thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Công điện của Thủ tướng Chính phủ, “Chiến dịch Quang Trung” được phát động. Đây là chiến dịch đặc biệt, không tiếng súng, không khói lửa, nhưng đầy gian khó. Với tỉnh Lâm Đồng, đây không chỉ là nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim để người dân sớm có nơi an cư, nhất là khi Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần.

Trước tình hình đó, với tinh thần “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, lực lượng Công an Nhân dân, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Công an, cùng sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng vào cuộc, triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.
Thượng tá Phạm Hoàng Dũng, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5 - Phan Thiết cho biết: “Ngay sau khi Chiến dịch Quang Trung được triển khai, đơn vị nhanh chóng họp bàn, xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị khẩn trương vào cuộc. Với tinh thần trách nhiệm cao và nghĩa tình quân dân sâu nặng, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã trực tiếp tham gia hỗ trợ xây dựng nhà ở cho Nhân dân, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc”.
Không quản thời tiết khắc nghiệt, “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”, những người lính cùng ăn, cùng ở, cùng làm với Nhân dân. Có những ngày mưa lạnh, bùn đất ngập quá mắt cá chân, nhưng tiếng búa, tiếng cưa vẫn vang lên đều đặn để ngôi nhà kịp hoàn thành cho người dân đón Tết.
Song song với việc xây nhà, các đơn vị quân đội còn giúp địa phương khắc phục kênh mương, sửa chữa trường học, nhà văn hóa, dọn dẹp đường làng, thu gom rác thải sau lũ. Đặc biệt, việc tìm thấy và trao trả tài sản từ chỉ vàng đến tiền mặt bị bùn vùi lấp, nước cuốn trôi đã để lại ấn tượng sâu sắc, bồi đắp thêm niềm tin yêu của Nhân dân đối với Bộ đội Cụ Hồ.
Ngôi nhà là điểm tựa tinh thần của Nhân dân
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp cho biết: “Trong năm 2025, Lâm Đồng chịu nhiều thiệt hại do thiên tai gây ra. Trong đợt thiên tai cuối năm, toàn tỉnh có 41 ngôi nhà bị sập, đổ, trôi phải xây dựng lại. Với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”, tỉnh Lâm Đồng đã khẩn trương phát động và triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, một chiến dịch mang tính thần tốc, quyết liệt, nhân văn sâu sắc. Sau một thời gian ngắn, “Chiến dịch Quang Trung” tại Lâm Đồng đã đạt được những kết quả quan trọng”.

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Minh khẳng định: "Chiến dịch Quang Trung" được triển khai với tinh thần thần tốc, quyết liệt nhằm xây dựng lại, sửa chữa nhà ở, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống. Sự kiện quan trọng này là minh chứng cho sự nỗ lực chung tay không ngừng nghỉ của cả hệ thống chính trị và hỗ trợ kịp thời của các nguồn lực xã hội. Đặc biệt là sự cố gắng vươn lên của chính các hộ gia đình.

Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng những ngôi nhà này ngay trước thềm Tết Nguyên đán và chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV có ý nghĩa vô cùng to lớn, giúp các hộ dân có chỗ ở kiên cố, an toàn, yên tâm lao động sản xuất và từng bước khắc phục hậu quả thiên tai”.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc nhấn mạnh: “Chiến dịch Quang Trung" do Thủ tướng Chính phủ phát động thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước tới các đối tượng khó khăn, thiệt hại do mưa lũ.

Ngay khi phát động, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai chiến dịch khẩn trương, quyết liệt, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng. Cùng với 2 căn nhà tại xã Nam Đà, trong ngày, tỉnh Lâm Đồng cũng khánh thành, bàn giao nhiều căn nhà khác, giúp nhiều hộ dân có nhà mới trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới”.
Việc hoàn thành, bàn giao nhà ở đúng tiến độ trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không chỉ giúp các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ an cư mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa Quân đội và Nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Mỗi căn nhà được trao không chỉ là tài sản vật chất, mà còn là điểm tựa tinh thần, giúp người dân vững vàng vượt qua mất mát, yên tâm lao động, sản xuất và hướng tới tương lai.
Khi những đoàn quân hoàn thành nhiệm vụ trở về đơn vị, họ để lại phía sau không chỉ những ngôi nhà mới, mà còn là hình ảnh đẹp về tình quân - dân keo sơn, nơi chính quyền luôn đồng hành cùng Nhân dân trong hoạn nạn, gian khó.
Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 đang cận kề, trong những căn nhà vừa bàn giao tại xã D’ran; phường Hàm Thắng; xã Nam Đà; xã Hàm Thuận Bắc, người dân tất bật dọn nhà, chuẩn bị đồ dùng gia đình, sắm sửa đón Tết. “Chiến dịch Quang Trung” khép lại, nhưng dư âm của lòng nhân ái, sự sẻ chia, giá trị nhân văn sẽ luôn còn mãi cùng ngôi nhà mùa xuân được dựng lên từ tình người sau bão lũ.
Hoàng Phương (t/h)
























