Trong khi cả nước đang cố gắng giúp đỡ nông dân giải cứu lợn vì mức giá xuống thấp kỷ lục, một tiểu thương tại chợ Lương Văn Can (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) không đành lòng nhìn đàn lợn đến ngày xuất chuồng không có người mua phải tự tay xẻ thịt để bán lại với giá rẻ để gỡ gạc chút vốn.
Tuy nhiên, hành động của cô lại bị một thương lái cùng chợ bực tức khi cho rằng cô đang phá giá vì bán rẻ hơn các sạp thịt khác tại chợ, nên đã trộn dầu luyn và chất thải bốc mùi hôi thối để hắt vào người cô và sạp thịt để “dằn mặt”.
Nhiều tiểu thương, người dân có mặt tại đó không khỏi bức xúc về cách hành xử trên, thậm chí nhiều người còn trỉ trích dữ dội, mong muốn công an nhanh chóng vào cuộc để khởi tố vụ án, xử lý vụ việc trên.

Đàm Vĩnh Hưng
Trước sự việc trên, Mr Đàm không khỏi bức xúc, thậm chí anh còn gay gắt chỉ trích trên trang facebook cá nhân. Mr Đàm cho biết: "Vừa đọc tin thấy một cô bé bán thịt heo bị mấy chị bán thit lợn khác cạnh tranh không lại do cô đem heo từ dưới quê lên bán rẻ hơn, sạch hơn. Nên mấy chị kia đã đem dầu nhớt đổ lên thịt heo của cô bé đó. Phụ nữ là đại diện cho sự hiền hoà chịu thương chịu khó sao lại ì mà tâm hồn ác độc xấu xa nham hiểm! Nếu có là fan của tui thì cũng tiễn lên đường, không thèm tuýp người tâm địa xấu như vậy...".
Không chỉ phê phán hành động trên, nam ca sỹ còn cho biết đã nhờ người quen tới mua hết chỗ thịt cho cô gái để giúp đỡ cô phần nào. Hành động của Mr Đàm đã nhận được rất nhiều lời khen từ người hâm mộ, rất nhiều người mong muốn người chăn nuôi vượt qua được thời kỳ khó khăn khi giá thịt lợn vẫn ở mức thấp, không có đầu ra… Cực chẳng đã nhiều người phải tự tay xẻ thịt để bán với giá rẻ chỉ mong gỡ gạc lại chút vốn cho những vụ sau.
Quang Nam





















