Lực lượng chức năng tìm thấy két sắt của người dân bị vùi lấp trong quá trình dọn dẹp, khắc phục hậu quả.
Két sắt của người dân bị vùi lấp được tìm thấy trong quá trình dọn dẹp, khắc phục hậu quả.

Trận lũ dữ không chỉ cuốn trôi nhà cửa, cuốn đi tài sản tích cóp cả đời của hàng trăm hộ dân, mà còn để lại nỗi lo lắng thường trực về sinh kế sau bão lũ. Nhiều bản làng bị chia cắt nhiều ngày, người dân rơi vào cảnh trắng tay, sinh hoạt đảo lộn hoàn toàn.

Trong bối cảnh đó, việc tìm lại được tài sản, nhất là những két sắt chứa giấy tờ, tiền bạc, vàng bạc hay kỷ vật gia đình, mang ý nghĩa vô cùng lớn. Nó không chỉ giúp các hộ dân phần nào giảm bớt khó khăn trước mắt, mà còn là niềm an ủi, động lực để họ vững tin cùng nhau khắc phục hậu quả, dựng lại mái nhà sau thiên tai.

Ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý – cho biết, nhờ sự chung tay của các lực lượng và cộng đồng, nhiều tài sản quan trọng đã được tìm thấy, bên cạnh 21 két sắt còn có 116 chiếc xe máy, đồng thời hỗ trợ 216 hộ dân dọn dẹp, tạm ổn định chỗ ở.

Đến ngày 15/8, hơn 1.400 thùng mì tôm, 2.100 kg gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm khác như muối, nước uống, nước mắm đã được chuyển đến các hộ dân vùng lũ. Chính quyền địa phương cũng đã trao quà hỗ trợ bước đầu cho 221 gia đình bị trôi nhà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

Lực lượng chức năng trao trả lại két sắt cho người dân.
Lực lượng chức năng trao trả lại két sắt cho người dân.

Cùng với đó, Mỹ Lý đã tiếp nhận 159 đoàn cứu trợ từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân, với tổng giá trị hàng hóa khoảng 6,5 tỷ đồng và tiền mặt hơn 13 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc phân phối đến một số bản xa như Cha Nga, Xốp Dương vẫn gặp nhiều khó khăn do giao thông cách trở, phải di chuyển bằng thuyền hoặc đi bộ.

Hiện công tác khắc phục hậu quả vẫn đang được khẩn trương triển khai. Chính quyền xã Mỹ Lý xác định song song với việc hỗ trợ trước mắt, cần đẩy mạnh tuyên truyền, ổn định tinh thần cho người dân, giúp bà con sớm vượt qua khó khăn, khôi phục cuộc sống sau lũ.

Lê Quyết