
Việc lựa chọn Thành cổ, nơi ghi dấu 81 ngày đêm chiến đấu oanh liệt của quân và dân ta làm địa điểm trình chiếu mang ý nghĩa đặc biệt.
Đại tá Nguyễn Thu Dung - Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, chia sẻ: “Khi bộ phim được chiếu ngay tại không gian lịch sử gắn với nội dung tác phẩm, cảm xúc sẽ lan tỏa mạnh mẽ hơn, góp phần bồi đắp ý thức trách nhiệm trong mỗi người, đặc biệt là thế hệ trẻ”.

Trước giờ chiếu, khán giả tham dự đã cùng dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, từng thước phim hiện lên đã tái hiện lại một giai đoạn bi tráng của dân tộc. Những hình ảnh người lính kiên cường, những câu chuyện lay động về sự hy sinh vì độc lập, tự do… khiến nhiều cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ không kìm được nước mắt, trong khi lớp trẻ lặng im chiêm nghiệm.

Không chỉ là một tác phẩm điện ảnh, Mưa đỏ được xem như “nén tâm nhang” gửi đến các anh hùng đã ngã xuống. Bộ phim khơi gợi niềm tự hào dân tộc, đồng thời là lời nhắc nhở mỗi người về giá trị của hòa bình hôm nay.

Trong hai ngày 4–5/9, ngoài buổi chiếu chính tại sân di tích Thành cổ, chương trình còn có các suất chiếu tại rạp Rio CINEMAS Đông Hà và hội trường Nhà văn hóa tỉnh Quảng Trị. Đây không chỉ là hoạt động văn hóa, mà còn là bài học lịch sử sinh động, giàu tính nhân văn, góp phần gìn giữ và lan tỏa truyền thống yêu nước đến cộng đồng. 

Đại tá Kiều Thanh Thúy, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, xúc động chia sẻ: “Buổi chiếu tại Thành cổ Quảng Trị không chỉ là sự kiện nghệ thuật mà còn là cuộc hội ngộ thiêng liêng, nơi các liệt sĩ như trở về, cùng đồng bào, đồng chí xem lại trang sử hào hùng mà họ đã viết bằng máu của mình”.

Sự kiện công chiếu Mưa đỏ đã để lại dư âm sâu lắng trong lòng người dân Quảng Trị và khán giả cả nước. Đó là minh chứng cho sức mạnh của điện ảnh khi được đặt trong bối cảnh lịch sử đúng với tinh thần mà tác phẩm hướng tới: tri ân quá khứ, hun đúc niềm tin và trách nhiệm cho hiện tại và tương lai.
Lê Quyết
























