Tình yêu đất nước từ thế hệ cha ông đến hôm nay
Những ngày này, trên khắp các nẻo đường từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh cho đến miền quê sông nước, sắc đỏ sao vàng phủ kín không gian. Người người, nhà nhà treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng như một lời tri ân, như nhắc nhớ về lịch sử hào hùng của dân tộc.
Ở xã Tân Hưng (tỉnh Hưng Yên), ngay từ đầu tháng Tám, ông Nguyễn Hữu Bình (75 tuổi) đã cẩn thận lau sạch cán cờ, nâng niu gấp lại từng nếp vải trước khi treo lá cờ đỏ sao vàng lên hiên nhà. Với ông, đó không chỉ là một nghi thức quen thuộc, mà còn là cách nhắc nhở con cháu về những trang sử oai hùng của dân tộc.

“Ngày trẻ, tôi từng cầm súng ra trận, lá cờ Tổ quốc chính là niềm tin để bước qua mọi gian khổ. Giờ đây, mỗi dịp Quốc khánh, lòng tôi lại rộn ràng khi treo cờ. Lá cờ như tiếp thêm sức mạnh, gắn kết không chỉ gia đình mà cả xóm làng lại với nhau,” ông Bình xúc động chia sẻ.

Không chỉ nơi thôn quê, ở phố phường đô thị, sắc đỏ cũng bừng sáng. Giữa lòng Thủ đô náo nhiệt, từng dãy phố như khoác lên tấm áo mới với cờ đỏ sao vàng rực rỡ. Trên phố Hàng Mã những ngày cận lễ, hàng trăm lá cờ tung bay, sắc đỏ trải dài bất tận, hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng, tạo nên bầu không khí tưng bừng như một ngày hội. Nhiều gia đình Hà Nội tìm đến đây không chỉ để chọn cho mình lá cờ mới tinh, mà còn tranh thủ chụp ảnh, check-in, lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ của Tết Độc lập – nơi tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc được gửi gắm trong từng tấm hình.
Giữa dòng người tấp nập, chị Vũ Hồng Nhung, ở quận Đống Đa (Hà Nội), xúc động chia sẻ: “Năm nào tôi cũng nhắc chồng con treo cờ từ sớm. Nhìn lá cờ tung bay, tôi thấy mình nhỏ bé nhưng tràn đầy tự hào. Nó nhắc tôi rằng, dù vất vả mưu sinh, tôi vẫn đang góp một phần nhỏ bé vào sự phát triển của đất nước.”

Ở một con ngõ nhỏ thuộc quận Thanh Xuân (Hà Nội), tiếng cười trẻ thơ vang lên rộn rã khi các em háo hức phụ bố mẹ treo cờ. Cậu bé Trần Gia Huy, học sinh lớp 4, lon ton bê chiếc ghế nhỏ cho bố đứng lên cắm cờ. Gương mặt rạng rỡ, Huy hồn nhiên nói: “Con thích nhìn lá cờ bay trong gió lắm. Ở trường, mỗi sáng thứ Hai chúng con đều hát Quốc ca dưới cờ. Con ước sau này lớn lên được làm việc có ích cho đất nước.”

Như nhiều phóng sự từng ghi lại, ở vùng biên giới Lạng Sơn, mỗi sáng Quốc khánh, trước sân nhà văn hóa thôn, sắc cờ đỏ sao vàng lại tung bay trong gió. Những em nhỏ người Tày, Nùng trong bộ đồng phục chỉnh tề háo hức cùng nhau chuẩn bị treo cờ. Với các em, lá cờ đỏ không chỉ là hình ảnh trên trang sách giáo khoa, mà còn là hiện thân của sự bình yên nơi bản làng.
Không chỉ nơi thôn quê, ở hải đảo xa xôi, sắc đỏ ấy càng thêm thiêng liêng. Tại cột mốc ngã ba biên giới, xã Bờ Y (tỉnh Quảng Ngãi), những ngày giữa tháng 8/2025, trong không khí trang nghiêm, tiếng hát Quốc ca vang lên đầy xúc động trong Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Dịp này, Tỉnh đoàn và Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã trao tặng 300 lá cờ Tổ quốc, 50 ảnh Bác Hồ cùng 50 suất quà cho người dân nơi biên giới. Những món quà không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn tiếp thêm niềm tin, động viên tinh thần đồng bào các dân tộc nơi biên giới vững vàng bám đất, giữ làng, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Còn tại xã đảo Tam Hải (thành phố Đà Nẵng), chuyến hành trình “Tuổi trẻ Đà Nẵng với biển, đảo quê hương” vào cuối tháng 8/2025 đã để lại những khoảnh khắc đầy xúc động. Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Sinh viên thành phố Đà Nẵng đã trao tặng 2 máy lọc nước cho Trường Mẫu giáo Sao Biển, 30 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, 4 tủ thuốc và cờ Tổ quốc cho ngư dân, cùng với thuốc y tế cho Trạm Y tế xã Tam Hải, tổng kinh phí hơn 40 triệu đồng.
Nhìn lá cờ tung bay trên cột cờ giữa nắng biển rực rỡ, ai cũng cảm nhận được hơi ấm từ đất liền lan tỏa đến từng mái nhà, từng con thuyền, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh tinh thần để đồng bào cùng các chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió vững vàng bám đảo, bám biển, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Lá cờ và khát vọng Việt Nam
Trong dòng chảy thiêng liêng của Tết Độc lập, khi sắc đỏ rực rỡ phủ kín khắp quê hương, những vần thơ giản dị mà thấm thía lại vang lên, như lời tự sự của hàng triệu trái tim Việt:
“Nhà tôi có treo một lá cờ
Làng tôi có mấy trăm ngọn cờ
Việt Nam có trăm triệu lá cờ
Và tôi chính là một ngọn cờ.”
Mỗi con người là một “ngọn cờ” - nhỏ bé nhưng góp phần làm nên sức mạnh lớn lao. Từ thành thị đến nông thôn, từ miền núi đến hải đảo xa xôi, tất cả hòa chung thành đại dương đỏ thắm của tình yêu nước, của niềm tin vào một tương lai tươi sáng.

80 năm kể từ mùa Thu lịch sử năm 1945, tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Trong sắc cờ đỏ rợp trời hôm nay, ký ức hào hùng được đánh thức, niềm tự hào dân tộc được nhân lên, và khát vọng dựng xây đất nước càng cháy bỏng trong mỗi trái tim Việt Nam.
Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên khắp nẻo đường, trong từng mái nhà, trong ánh mắt trẻ thơ, trong bước chân người trẻ và trong trái tim người lính già… Tất cả hòa quyện, tạo nên bản trường ca bất tận về tình yêu Tổ quốc – nơi quá khứ, hiện tại và tương lai gặp nhau dưới một sắc cờ chung: Việt Nam.
Dưới đây là những hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay rợp trời tại Thủ đô Hà Nội, khắp các con phố, ngõ nhỏ và nhà dân, phản chiếu niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc của người dân trong dịp Quốc khánh 2/9:

































Minh An
























